KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 27 Tháng chín. 2018

K74 NHỚ VỀ 50 NĂM TRƯỚC (1968-2018)




Tác giả: ChiNB

Mùa Thu 1968, giữa lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ đang vào giai đoạn gay go trên chiến trường miền Nam và cả trên bàn đàm phán ở Paris, chúng tôi đã lên những chuyến tàu hỏa để lên đường du học, phần lớn là sang Liên Xô. Những ấn tượng đầu tiên về những cánh rừng taiga bạt ngàn, hồ Baican rộng lớn đi cả một ngày mới hết, những cánh đồng đất đen màu mỡ, những rừng bạch dương ngút ngàn đẹp mê hồn và những thành phố đẹp thanh bình cứ lần lượt lướt qua của sổ đoàn tàu đã ghi dấu thật sâu đậm vào tâm trí của chúng tôi cho đến tận ngày nay, khi tất cả đều đã là những ông bà nội ngoại U70, U80. Mặc dù Liên Xô không còn nữa, nhưng với chúng tôi CCCP - Liên Xô vẫn là mãi mãi...

Suốt cả đêm ngày 18/9, Hà Nội bị ảnh hưởng của cơn bão Mangkhut nên trời mưa to như trút, cả đêm nhiều người đã mất ngủ chờ đợi cơn mưa dứt để hôm sau, mấy đứa Khoá 74 KGU chúng tôi sẽ lên đường gặp nhau tại một địa điểm đã đặt trước gần Hà Nội để cùng nhau nhớ về Một thời mãi mãi đấy - 50 năm, nửa Thế kỷ đặt chân lên đất nước Xô Viết. Thật may mắn, sáng hôm sau thời tiết đã chiều lòng, mưa dứt và cả ngày trời nắng tuyệt đẹp để chúng tôi thực hiện được dự định của mình.

Rất tiếc chuyến đi này của chúng tôi không đầy đủ. Ngoài 4 bạn đã đi xa (anh Thăng, Bừng, Tiến, Hồng), các bạn SV ở Tp.HCM và Liên (Hoá) cũng vì nhiều lý do nên cũng không có mặt. Các thành viên tích cực là rể (những người cũng đã học ở LX và dâu (những người yêu chồng và yêu LX) của chúng tôi cũng tham gia và đóng góp tích cực vào cuộc vui chung.

                                                    Lớp Hoá K74 cùng các dâu, rể

                                                   Lớp SV K 74 cùng rể

                             Chiến tích của BưuTH

Hai ngày một đêm, chúng tôi đã ở bên nhau, cùng nhau nhớ về những ngày tháng đẹp tuyệt vời của tuổi trẻ, cùng nhớ về những người bạn đã đi xa mãi, cùng nhau chuẩn bị bữa tối với thực đơn là Шашлык, súp Борш, салат Nga, mì Ý..., cùng nhau bơi lội, câu cá... trong khuôn viên của biệt thự mà chúng tôi đã thuê. Không gian xanh, không khí trong lành và tình bạn đã ban tặng cho chúng tôi những niềm vui trọn vẹn trong ngày kỷ niệm 50 năm sang Liên Xô nói chung và sang Kisinhop, Moldova nói riêng


Người post: ChiNB

Ngày đăng: 27-09-2018 13:01






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: Guest Guest BaLX
09/11/2018 14:40:52

Nhìn khoá 74 kỷ niệm 50 năm qua đất CCCP thật vui, thật ý nghĩa. Năm sau tới khoá 75, ko biết các ACE KGU 75 có tổ chức đi đâu ra khỏi đất HN một đêm ko đây? Mình chờ các bạn 75 ở HN lên tiếng.



Từ: Guest Mui
16/10/2018 11:11:40

Đúng thật chị iu: CCCP với chugs ta vẫn là mãi mãi, yêu quá đi mất



Từ: Guest Sáu
09/10/2018 10:00:04

Cứ ngỡ còn nữa. Xin cám ơn.



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
04/10/2018 13:08:13

Ngày gặp các em k 74 ở Kí si nhôp: bé, dễ thương, chăm chỉ và học giỏi, thể thao giỏí (thậm chí còn khóc nhè nhớ mẹ). Bây giờ nhìn ảnh thấy trưởng thành ghê. Có những ngày không đời thường. Ngày của ký ức, ngày của tuổi trẻ. Chúc mừng các em đã cùng nhau có được những ngày như thế!



Từ: ThucPT
27/09/2018 18:31:13

Chị Chi ơi, đọc bài của chị em lại nhớ đến anh Thăng va anh Bừng. Anh Thăng làm cùng Viện KHVN, còn anh Bừng cùng ở đường LLQuân.
Cái đuôi 8 năm nay cũng đầy ý nghĩa đối với bọn em, khóa 1968 - 1971 của trường cấp III Đống Đa, Hà nội. Bọn em cũng đang chuẩn bị cho Hội khóa 50 năm này
Năm mươi năm! hẹn gặp nhé,các bạn ơi



Từ: HoaNT
27/09/2018 17:36:09

Xin chúc mừng các anh chị Khóa 74 KGU có cuộc gặp mặt nhân dịp 50 năm sang Liên Xô vui, đầy ý nghĩa, bọn em lại phải học tập thôi. Nhìn ảnh các anh chị Hóa thì em nhớ hết. Các anh chị vẫn còn trẻ, khỏe quá, em mong sẽ được gặp các anh chị nhiều nhiều lần nữa như thế này ở ngoài đời cũng như trên trang KGU. Đọc mấy câu đầu của chị Chi là em thấy cảm động rưng rưng nước mắt rồi. Chúc các anh chị thật khỏe, vui, hạnh phúc, trẻ đẹp mãi ạ



Từ: ChiNB
27/09/2018 14:08:15

 


Thả ngay Thoa ơi, trả lại nó về với thiên nhiên chứ. Nó bơi lặn luôn, chắc là sống chứ


 


 



Từ: ThoaNP
27/09/2018 14:03:04

Chúc mừng các anh chị. Vui quá. Tuổi này cứ gặp được nhau là vui rồi.


Em hỏi hơi lạc đề tí ạ: con cá vàng đẹp trong ảnh cuối, anh Bưu câu được rồi các anh chị thả lại xuống hồ chứ ạ? Nếu vậy nó có bị thương không ạ, có sống tiếp được không?



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s