KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ HaiNV
Thứ năm 04 Tháng mười hai. 2014

Những đứa con Mùa Đông




Tác giả: HaiNV

Đã rất lâu HaiNV không làm thơ, viết và post bài. Chợt cảm nhận thấy lại một Mùa Đông đã về thực sự rồi. Vậy nên, "đứa trẻ Mùa Đông" HaiNV xin có mấy lời làm "quà sinh nhật" thân mến tặng tất cả các anh, các chị, các bạn và các em, những ai đã khóc chào đời vào Mùa Đông...

 

Những đứa trẻ sinh ra trong Mùa Đông

Khóc chào đi trong bn b giá lnh

Th thách đu đi là chng còn hơi m

Ca trái tim, dòng máu m truyn sang...

 

T thu u thơ qua bao nhiêu gian nan

Nhng đa con Mùa Đông, môi tím, chân trn

Ng ngàng đi qua những Mùa Xuân khoe sắc

H hng Hè v trong nng la chói chang...

 

Vn mong lm,Thu vàng mau trôi qua

Đ được đón Đông v trong lạnh giá  

Trong hơi ấm của vòng tay cha, tay m

Lại được mơ v ngày y tui bé thơ

 

HaiNV

Hà Nội, 12.2014


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 04-12-2014 19:07






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HaiNV
29/12/2014 18:56:39

Anh cám ơn em ThanhLK và chúc mừng em quay trở lại với studentkgu! Em mà chúc mừng anh (cũng như ThuKK mới đây, hay ManhNX, TamNT...trước đây) trên Phây, thì rất cám ơn mọi người, nhưng đứa trẻ Mùa Đông nay "gan lỳ" lắm, nhất định không chịu hồi âm trên Phây đâu!


Em đang ở Đức đón Noel và Năm Mới hay đang ở đâu đấy? Chúc em mọi sự tốt lành cho Năm nay, Năm Mới và những Năm Mới Mới...!


P.S. Lúc này chỉ thấy có 2 anh em mình online!  



Từ: ThanhLK
29/12/2014 18:43:37

Nhà Di truyền thật lãng mạn mới thấy được “sự ấm áp Mùa đông”… Mặc dù đã chúc mừng anh trên Facebook rồi nhưng em vẫn chúc Những đứa con mùa Đông luôn khỏe mạnh và mọi sự như ý trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình.



Từ: HaiNV
24/12/2014 18:26:26

Hà Nội rét về để đón Noel! Rét làm cho cả những đứa con của Mùa Đông cũng cảm thấy thật cần hơi ấm...Mong sao sự ấm áp Mùa Đông đến với mọi nhà!



Từ: Guest Kiev
20/12/2014 18:40:52

Xa rồi xa lắm ngày có mặt, thế giới này đã cũ với tháng năm,....



Từ: HaiNV
19/12/2014 13:04:50

 


Cám ơn em Huyền, chị Xuân Ba và ông bạn Mạnh! 


@Em Huyền làm anh nhớ mùa đông Moldova và châu Âu quá! Dịp Noel, Năm Mới mà có tuyết rơi thì thật là tuyệt vời!


Bà Chúa Tuyết, Ông Già Tuyết hay Nàng Bạch Tuyết...đều rất đẹp. Nhân đây cũng hơi ngạc nhiên là ở Việt Nam ta tuyết thật hiếm hoi mà có khá nhiều người tên Tuyết, ví dụ em TuyếtHA của KGU ta này, cơ quan mình, học trò mình cũng có một số Tuyết...Mà mẹ của HaiNV cũng tên là Tuyết đấy!


@ Chị Xuân Ba: Em cám ơn chị động viên em. Em mong chị luôn khỏe, xuất hiện trên KGU ngày càng nhiều!


@ Sắp đến sinh nhật Mạnh rồi nhỉ? Mạnh cũng là đứa trẻ Mùa Đông, nhưng là cuối Mùa Đông, chúc mừng Mạnh trước nhé? Hy vọng năm nay có tin vui?


 



Từ: Guest NX Mạnh SV76
19/12/2014 04:05:28

Nông Hải thân mến,


Chúc mừng Bạn nhân ngày sinh nhật. 


Chúc tất cả các đứa con mùa Đông luôn Mạnh mẽ!!!


NX Mạnh SV76



Từ: BaLX
09/12/2014 10:42:58

Lâu lắm lắm mới thấy Hải NV xuất hiện với bài thơ " Những đứa con mùa đông " thật dễ thương. Nhiều đứa trẻ được sinh ra trong mùa đông lạnh giá, lớn lên chúng thường trở thành những  người  thành đạt, có lần chị đã nghe ai nói như vậy. Vậy, mình xin chúc tất cả các bạn đwowcj sinh ra trong mùa đông luôn là những người kiên cường mạnh mẽ để vượt qua sóng gió của cuộc đời này nhé.



Từ: HuyenBT
09/12/2014 01:06:14

Đây là Những đứa trẻ Mùa đông của xứ Tuyết.


@Anh Hải NV, và các anh chị em Mùa đông, còn nhớ hồi ở Moldova, chúng mình cũng đã từng xúm quanh Bà chúa Tuyết như thế này




Từ: LyTM
08/12/2014 13:03:41

Xuân về hoa nở, đưa hương


đón Hè hoa phượng bốn phương thắp đèn,


Thu sang cúc nở nhụy vàng


đón Đông hương sữa nồng nàn bên nhau!



Từ: HaiNV
07/12/2014 18:42:54

Cám ơn những anh chị em và guest là "con của Mùa Đông" (và con của các Mùa khác) đã vào động viên HaiNV!


@LuongDT: Cám ơn bạn, nhưng mình "hết cơ hội" rồi, nhường "suất" cho LuongDT đấy!


@CoDM: Anh Cơ đích thực là con của Mùa Đông!


@Guest Elle: Cám ơn và xin lỗi bạn! Bạn đang ở Paris ngắm tuyết hay ở Việt Nam? ở Hà Nội lạnh se hay Sài Gòn ấm áp mà bạn cảm thấy...Lạnh? Bức tranh minh họa ấy mình tìm thấy trên mạng, thấy hay hay thì lấy luôn, nên không thể khoác thêm khăn hay chăn thổ cẩm ở quê mình cho mẹ và bé của Mùa Đông!


@Em CucNT: Đứa bé Mùa Đông ngày ấy tuy vững trãi nhưng cũng dễ "đổ' lắm!


@Em LiTM: Cám ơn Em Lý đã "phát hiện" ra...anh và những đứa con của Mùa Đông (như em) đi "trốn" trong bụng mẹ để thưởng thức cả 4 mùa rồi chào đời vào cái mùa...mình yêu thích nhất! Để hôm nay mới có không chỉ có "nhà gen học" mà cả các "nhà cãi cọ"...


@3Chai: Ông bạn lại quá khen rồi! Thử thách đầu đời là bị "cắt" nguồn năng lượng và nguyên liệu!


@Em HuyenBT: Thật hạnh phúc khi mình có thêm anh và em! Xem qua Profile của người KGU có thế thấy anh em mình có đông anh em cùng một Mẹ Mùa Đông lắm! Nếu tính tiết Lập Đông thường 7-8/11 dương lịch của năm và Lập Xuân thường 4-5/ 2 dương lịch của năm sau, thì những đứa con của Mùa Đông là người KGU rất nhiều. Ngay trong tháng 12 dương lịch này (xếp theo thứ tự từ đầu tháng) có các anh chị em sau: HaiNV, HuyenBT, ThuTT, PhuongNV, LienLN, ThangNT, BuuTH, VinhTQ, LyTM,  MinhTL, CoDM, TamNT...Còn tháng 11 thì chưa đếm hết: BinhNH, VinhDT; và tháng 1/ đầu tháng 2 dương lịch thì cũng không ít: HanhLT, PhaNM, LuongNH, LuongND, ThuyDTHuy, AnhNT, BinhPT...   




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s