KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >>
Thứ năm 01 Tháng một. 1970





Tác giả:

Người post:

Ngày đăng: 01-01-1970 07:07






Xem 1 - 10 của tổng số 53 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
04/06/2012 17:13:33

Cô gái nào ở dự bị Kgu mà hạnh phúc đến vậy bời có 1 trái tim yêu nàng đến thẩn thờ. Yêu đến nổi tưởng tượng rằng chỉ cần nàng nói " Em yêu anh " thì anh thẩn thờ ngầy người như tượng. yêu đến nổi suốt ngày đi theo nàng, đi theo cả đến lúc nàng lên xe hoa, đi theo suốt cuộc đời. qua cái thời viết thư đến thời gửi meo. Yêu và tưởng tượng là nàng cũng yêu và tưởng tượng là sẽ giả vờ không chấp nhận tình yêu đó. Yêu để rồi suốt ngày cứ sống trong tưởng tượng, tưởng tượng nàng nói lời yêu thì chàng sẽ đủ năng lượng sống cho tới phút lâm chung. và cảm thấy cuộc đời viên mãn chẳng có gì phải tiếc nối vì đã được em yêu! Xuân Diệu có sống lại cũng chỉ biết ngậm ngùi " sao có kẻ làm thơ tình ngang tầm ta vậy'



Từ: Meomun
26/05/2012 14:49:33

Thế thì MM xin trở lại tuổi 25, 1/4 thế kỉ trước, qua cái còm số 52-25 này.


Chắc bây giờ các anh chị ai cũng biết tác giả bài này là ai rồi, qua hai bài thơ mà MM giới thiệu trên KGU và tác giả này còn được các anh MinhCK, HảiNV... thỉnh thoảng vẫn nhắc đến một cách đầy trìu mến. Nếu có thời gian, các anh chị, các bạn vào blog của một tác giả-mang tên 1 dòng sông, dòng sông quê, mọi người sẽ được đọc những dòng viết, những bài thơ từ một trái tim- sôi nổi, nhân hậu và dịu dàng, như những câu thơ sau đây của anh:


Rồi vẫn sẽ song hành cùng nỗi nhớ



Nghĩ về nhau mãi mãi đến ngàn sau

Ngày lại ngày chắt chiu từng kỷ niệm

Suốt một đời mải miết kiếm tìm nhau




Vâng, "Hãy giả vờ, dù chỉ một lần", để được sống lại cảm giác tuổi thanh xuân, để giữ mãi trong tim những xốn xang, xao xuyến thuở nào.  Cám ơn chị Lý có bài thơ họa, cám ơn  các anh chị đã tiếp tục "còm" cho bài này, như một lời cổ vũ, một lời nhắn cho tác giả:- Làm thẻ hội viên, xuất hiện trên KGU đi thôi, bác "giả vờ" ơi!  


 



Từ: LyTM
26/05/2012 08:12:22

 


LýTM xin cái còm 51, quay ngược lại là tuổi 15, hơn chị Thanh 10 tuổi, hi hi,...


Em giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ,


chiếc nón trong tay sao quay tròn đến vậy?


Tuổi mười sáu, má hồng đỏ dậy,


bím tóc đen ngoe nguẩy lắc làm duyên!


Em giả vờ chưa biết chuyện thần tiên,


khi hai ta cùng đọc chung cổ tích,


quên ông mặt trời trên cao cười rúc ríc,


con ve sầu ngân mãi sắc phượng quê?


Khi đồng quê hương lúa chín dội về,


áo ai đó ướt đầm mồ hôi muối,


em vội chạy đi, hồn nhiên trong bối rối,


đón gánh lúa vàng đang nặng trĩu vai cha,...


Quên nàng trăng chiếu sáng lũy tre ngà,


tiếng hát trẻ thơ ngân nga xóm nhỏ


ánh trăng non lung linh, soi lối ngõ


con đò về, sớm mai gọi sóng xa,...


Ai đi xa vẫn nhớ mãi quê nhà,


cô bé giả quên, xoay xoay tròn nón nhỏ!


 


 


 


 



Từ: ThanhLK
26/05/2012 00:11:24

Bài thơ không chỉ rất hay mà còn là hay tuyệt. Tình yêu tuy đơn phương nhưng rất mạnh mẽ, sâu đậm: “Hãy vờ một lần, chỉ một lần thôi/ Cũng nạp đủ tim anh đầy năng lượng/Phút lâm chung sẽ mỉm cười mãn nguyện...”.


@ Meo Mun: Đây là bài thơ có số lượng còm nhiều nhất rồi MM ạ. Chị phải chiếm cái còm 50, vì so với 100 tuổi thì số 50 vẫn còn lả rất trẻ. Chúc mừng tác giả và MM.



Từ: BuuTH
22/05/2012 18:34:49

Cám ơn tác giả đã có bài thơ rất hay.


Đọc Bài thơ của bạn về tình yêu tôi lại nhớ trước đây có lần nói chuyện với cô giáo Nga văn Larisa về chủ đề này:


Cô cho rằng khi đang yêu nhau thì cả hai rất ngọt ngào,  chàng khen nàng ôi đôi mắt của em mới đẹp làm sao, dáng đi của em thật là yểu điệu! ...Nàng thì khen chàng cao thượng và rất đàn ông do đi chợ luôn xách đồ cho nàng, xuống  xe lúc nào chàng cũng xuống trước để đỡ nàng... Sau khi kết hôn: Chàng kêu ôi cái đôi mắt của em cứ như mắt cú vọ lúc nào cũng xăm soi, đôi chân thì cong hết chỗ nói...Còn nàng thì: eo ơi sao anh lười thế, đi làm về đến giày cũng chảng tự gỡ đã leo lên đọc báo rồi và vv


Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ cô vẫn chưa lập gia đình hay sao ấy



Từ: HaiNV
11/01/2012 13:01:07

Em Vân và "vị em trai của anh Núp" ơi! Cám ơn tác giả bài thơ "Giả vờ..." đã cho HaiNV cảm hứng "giâm cành"! Thực ra, TY là một cây cổ thụ lâu năm nhất, không có tuổi, tự nó sẽ mọc thêm cành, HaiNV không phải làm gì thì cây vẫn mọc, cành vẫn ra hoa, kết trái...Chúc bài thơ này ngày càng có thêm nhiều còm mới! 



Từ: Meomun
11/01/2012 11:27:44
MM xin phép được chuyển còm tổng kết của tác giả - kiêm chính ủy "Núp":

"Hôm nay lượng comm đã lên đến con số 46, -kỷ lục! Đúng, chủ đề về tình yêu lúc nào, thời nào cũng hấp dẫn hầu hết mọi đối tượng. Hơn nữa từ cái thân cây TY lại dễ mọc ra thêm cành thêm lá cũng là điều dễ hiểu. Minh chứng cho hiện tượng này là người trồng vườn HaiNV, một mình "hắn" chăm chút thế nào mà đâm ra đến mấy cái cành lận. Mà cành nào cũng mập, cũng sum suê hoa trái!..."

Cám ơn tất cả các anh chị, cám ơn tác giả.


Từ: Meomun
10/01/2012 11:55:48

@C. Hạnh: Em cũng không biết trong chuyện tình này thì đơn phương hay song phương, chỉ biết là không có happy ending.


Vâng, tình yêu không có lỗi và đó là ân huệ của tạo hóa đã ban cho loài người (khác các lòai khác) là biết yêu.


LOVE ALWAYS WINS, như trong bức tranh em minh họa cho bài thơ.



Từ: HanhLM
10/01/2012 10:58:31

Bài thơ thật dễ thương. Vờ mà thật. Thật như vờ.


Những mối tình đơn phương, tuy có chút gì đó đau xót, nhưng thật tự nhiên, trong trắng.


Cám ơn Mèo Mun đã giãi bày hộ tấm lòng của ai đó đối với ai đó trong Gia đình KGU chúng ta. Mà thực ra nó không chỉ là tình yêu của ai đó đối với ai đó nữa mà là tiếng lòng của tình yêu nói chung.


Quả thật ở cái chợ KGU này, món hàng nào dán mác Tình yêu cũng thu hút được sự ghé thăm hăng hái của bao người. Không tin thì xin mời xem lại "Nhà nghỉ Kommunanhik", "Pervaia liubop", "Những vần thơ tình ngô ngọng thời sinh viên KGU", "Hãy giả vờ, dù chỉ một lần"...



Từ: HaiNV
09/01/2012 23:07:53

@Tác giả THẬT của bài thơ và "người Post hộ" MM: Rất cám ơn biệt danh "Ma xó" và "Thanh tra Catani", cả 2 đều rất "dễ thương"! 


@Anh Minh, anh Thông, em Vân: Từ "giả vờ" sang "Chuyện con cáo và chùm nho" cũng rất thú vị! Nho thì chín thật rồi, nhưng mình thì loay hoay mãi không thể nào với tới được thì tự nhủ là nho hãy còn xanh!


Với câu hỏi của anh Thông, "nhà sinh (vật) học" HaiNV này xin trả lời là: Tất cả động vật thuộc Bộ/ Họ Ăn thịt như Hổ, Báo, Cáo, Chồn, Sư tử, Chó, Mèo... ngoài thức ăn chính là thịt động vật, thì chúng còn ăn cả thực vật nữa, trong đó đặc biệt rất thích hoa quả chín mọng (ví dụ: nho!).


Mời cả nhà đọc thông tin về Cáo và các Động vật ăn thịt nhé: 


http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1o 




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s