KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >>
Thứ năm 01 Tháng một. 1970





Tác giả:

Người post:

Ngày đăng: 01-01-1970 07:07






Xem 1 - 10 của tổng số 51 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Meomun
20/12/2012 09:08:10

@Chị Lý: Cho em về thuở 15 bằng cái còm 51 chị nhé! Cám ơn chị đã có bài thơ cho vẻ đẹp tuổi 50, chị em mình đều thuộc hàng ngũ này nên tự động viên nhau chị nhỉ. 



Từ: LyTM
19/12/2012 22:54:23

Huyền bảo chị viết gì cho vẻ đẹp tuổi 50? chị chờ cho mọi người com đủ để chị vào thứ 50 dẫu em còn chờ thêm vài năm nữa mới đến tuổi này_ còn trẻ lắm- chưa ngũ thập tri thiên mệnh đâu! he he,... Nhưng viết nhé, mấy dòng thử xem!


Đôi mắt đen mơ mộng


đã qua rồi cái tuổi đôi mươi,


đã qua rồi cái tuổi chỉ muốn cười,


và ca hát như chú chim chiền chiện,...


Nhưng còn mãi những niềm vui thánh thiện,


chút phấn hồng vẫn rực rỡ lúc làm duyên,


nụ cười mơ màng vẫn thế, rất hiền


và ánh mắt đã đầy hơn những nhân tình thế thái


vẫn bao dung và nhủ lòng nhân ái


trong lo toan, đôi chân mỏi nẻo đường xa,


vẫn dành yêu thương, tình quê vẫn mặn mà,


vẫn bay bổng, mơ màng như cầu vồng muôn sắc


tình gần lắm dãu quan san dằng dặc,


vẫn là cô bé Việt tuổi đôi mươi


nửa cuộc đời đôi mắt đen vẫn cười


thoáng phút giây vẫn trẻ như mười tám


bởi cuộc sống là sẻ chia và thông cảm


để tâm hồn vẫn xanh mãi vẻ thắm tươi!


và yêu thương cho xinh mãi nụ cười


bởi sắc màu duyên - chính là lẽ sống!


 



Từ: ThoaNP
13/12/2012 02:05:12

Trời ơi, hai tuần qua bận quá không vào web mình được nên hụt mất SN Huyền rồi.


Chúc Huyền cứ mãi hạnh phúc như bây giờ Huyền nhé, hạnh phúc gia đình (trong đó bao gồm cả sức khỏe, tình yêu, sụ nghiệp, con cái, ... - như ý của Tolstoi đã nói "mỗi gia đình hạnh phúc đều hạnh phúc giống nhau, ...") và luôn ở trong tình thương yêu của bè bạn. Em đúng là nữ đại sứ đúng nghĩa, từ xinh đẹp, đến phục trang, phong cách, ....


Cảm ơn MM đã cho mọi người biết ngày SN của Huyền. MM có cách quan tâm đến mọi người rất rất rất ... không biết diễn tả thế nào nữa. Chỉ biết cảm ơn em thật nhiều.



Từ: HuyenBT
09/12/2012 04:02:57

Em cảm ơn các chị! Chị Thảo nhớ năm ngoái em có một bó hoa hồng Pháp? Màu của nó đẹp quá, hai chị em mình còn có ảnh với những bông hồng ấy dấy. Em tiếc là sau đó em không mang nó về Kisinhop.


Chị Thanh ơi, anh Kỳ bảo rất may là anh ấy biết em hồi đó còn ít tuổi, mỗi sinh nhật bây giờ chỉ phải mua 19 bông hồng, nếu biết em ở tuổi 30 thì thật tốn kém với  30 bông hồng mỗi năm!


 



Từ: ThanhLK
08/12/2012 23:53:44

Tuy đã muộn nhưng chị cũng chúc Huyền luôn tươi trẻ và hạnh phúc, luôn khỏe mạnh để có nhiều dự án hiệu quả cho quê hương VN. Trông ảnh Huyền hồi trẻ đẹp một cách ngây thơ trong trắng quá. Bạn Kỳ thật may mắn đấy !



Từ: ThaoDP
06/12/2012 05:37:15

Chúc mừng cô em đại sứ KGU !Chúc em ở tuổi nào cũng đẹp tươi và luôn có những bài thơ, những sáng tác văn chương mới cho mọi người thưởng thức.


Chúc  Rồng con trong năm con Rồng như Rồng gặp nước, như Rồng gặp mây!



Từ: Meomun
05/12/2012 21:26:43

Anh Nghị đừng lo Huyền hạ bài, vì account là của MM mà, muốn hạ thì lại phải thương lượng với MM, hihi.



Từ: NghiPH
05/12/2012 21:19:59

@HuyềnBT: "Tán" đã có nghĩa là làm cho lan ra, rộng ra. "Tán" thơ cũng vậy thôi. Có thể, có người tán quá rộng đến người viết cũng không tưởng tượng ra. Nhưng cũng có lúc tán chưa hết ý, chưa trúng ý của người viết. Những tình huống này có thể xảy ra cũng là điều bình thường. Mỗi người lại có sự cảm nhận, thẩm thấu khác nhau mà. Em đừng gỡ bài đi nhé! Bọn anh còm cho cái chợ con "Sẽ mãi có cô bé 18 tuổi" thêm phần vui vẻ.  Nếu Bài Mùa quả chín em viết lúc học lớp 4 thì càng thấy người viết sớm trưởng thành về tư duy, sớm biết triết lý.



Từ: HuyenBT
05/12/2012 20:19:15

@anh Thông:  Em cảm ơn anh, vâng đúng là anh đã nhắc đến nỗi quan tâm nhất của em bây giờ: các con! Mình thì đã đi qua gần hết cuộc đời, đã nhìn thấy mình và từng chặng đường đi của mình rồi. Còn các con em đang bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên con đường đó, biết may rủi, khó khăn, thuận lợi nào đang chờ đón? Sẽ đi đến đích nào, và còn, mất gì khi bước chân đến đích ấy? Nói chung luôn là một nỗi phấp phỏng, anh Thông ạ.


@ Anh Châu ơi, anh nói khẽ thôi, anh cũng biết đấy, em đã đi hết những ngày tháng cuối cùng của năm Thìn này đâu! Anyway, em cảm ơn những ý nghĩ tốt đẹp anh giành cho em!


@ 3 Chai ơi, em đợi hôm nào tuyết rơi thật nhiều, em cho Anh đào xuất hiện nhé!


@ Anh Nghị và MM: Mọi người "tán" rộng ra thế, làm em cứ tưởng thơ mới nào của ai, đang tính đọc lại. Mọi người làm em nhớ đến câu chuyện sau:


 Có một bà đi chợ bán con bò già của nhà. Ngồi mãi mà chẳng có ai chịu hỏi mua. Ông già ngồi bên cạnh sốt ruột mới bảo, bà để tôi bán cho. Ông ấy rao: Các ông, các bà có nhìn thấy con bò gầy giơ xương này không? Gày thế, là vì nó ăn rất ít, chả tốn kém cỏ là bao! Mà biết sao nó lại không béo ục như mấy con kia không? Là vì ăn bao nhiêu thì cho ra sữa hết, ngày nào cũng vắt được cả thùng! Người ta túm lại xem xét, vần vò con bò. Bà già hốt hoảng kêu: Tôi cũng đang cần một con bò như thế đây!


Anh Nghị với MM cẩn thận, kẻo em lại gỡ thơ em xuống, ngồi giữ khư khư như bà già nọ bây giờ!


Đính chình: Bài "Mùa quả chín" em viết khi học lớp 4, bắt đầu bằng một đề văn tả cảnh vườn cây ăn quả!


@ Chỉ biết cười trừ: Trông thấy anh là em nhẩm ngay lại xem có lỗi chính tả không! May quá, lần này anh hỏi anh Ngọc. Em mách nước cho anh này: muốn "dụ" anh Ngọc đi chợ, phải rêu rao là ;"Nhà mạng có vấn đề!"... chỉ 5 phút sau là anh ấy đến...thanh minh...


@ Anh Khoa ơi, em chào anh, mỗi lần thấy anh xuất hiện chúc mừng sinh nhật là em lại như nghe được bài hát "Sinh nhật Cá sấu" đấy!



Từ: Meomun
05/12/2012 18:37:51

Bác Tổng: em đọc 4 từ "bông hoa li ti" thì tự nhiên thấy có sự khác biệt về âm, vần so với các câu khác. Tác giả sử dụng 4 thanh ngang liền lúc, đọc đến đây có cảm giác đang chờ những bông hoa được dệt ra từ  khung cửi - chân còng ấy, rất hình ảnh.


 




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s