KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >>
Thứ năm 01 Tháng một. 1970





Tác giả:

Người post:

Ngày đăng: 01-01-1970 07:07






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Meomun
14/12/2016 20:38:42

@Anh Kỳ Minh: Cám ơn anh Minh đã "họa" lại bài của MM. Hihi nhưng mà "nỗi buồn âm ỉ" thì thì...



Từ: MinhCK
01/12/2016 23:00:51

 


"Ngày xưa" tôi đã đọc được đâu đó cái câu "khép nhẹ hàng mi". Đại loại nó thế này


Cô bé mắt đen vướng cơn mưa ngày ấy


Để đến bây giờ "khép nhẹ hàng mi"


Anh thờ ơ, anh chẳng nghĩ đươc gì


Làm cô bé nỗi buồn âm ỉ mãi


Không hiểu nó có hợp với bài thơ này của MM không. Cố gắng đọc vậy nhé


 


 



Từ: HoaiPV
01/12/2016 22:03:40

Sao em "nỡ " bảo anh không nhận ra em


Cô bé mắt đen hơn 30 năm trước,


Đôi bím tóc cuộn tròn lắc lư theo nhịp bước


Khi chiều "thu khép" về trên phố nhỏ ngát hương...?



Từ: Meomun
01/12/2016 19:36:57

@Anh Minh: Cám ơn anh đã đọc và chia sẻ. Thơ, văn giữa thời buổi @, và cảm giác viết không ai đọc nó thật ám ảnh, nó như tiếng thở dài, haiz!



Từ: MinhCK
01/12/2016 19:04:31

 


Một bài thơ nhẹ nhàng, sâu lắng, tình cảm và pha một nét buồn. Nhưng như thế nó mới là thơ. Nó bắt mình đọc và không thể nào nhẹ nhàng mà bỏ ra đi được. Một bài thơ buồn mà hay. Cám ơn tác gỉa nhiều vì đã lâu rồi mới đọc được bài thơ hay và tâm đắc như thế.


 


 



Từ: HaiHH
28/11/2016 21:21:47

Đúng thế chị Vân-Minh Anh (gọi bằng cái tên ngày xưa) ạ. Lời của bài thơ của Chị hơi khác với hồn của bài thơ: Vẫn lạc quan lắm mà. E cũng "ngứa" viết lắm nhưng cứ từ từ Chị nhé.



Từ: Meomun
22/11/2016 20:12:45

Chào Hải, hì hì chị viết cho vui thôi mà, xuân hạ thu đông, chẳng chờ thì "nó" vẫn tới, ghét nó thì nó vẫn về. Mà sao ghét được, mỗi mùa một vẻ. Hải viết đi, hưởng ứng lời hiệu triệu của HT!



Từ: HaiHH
21/11/2016 21:07:46

Thu khép rồi nhưng gió vẫn bay đi


Qua mùa bão giông gió lại mang thu về



Từ: Meomun
21/11/2016 19:30:51

@Chị THoa: Hihihi em đọc bài thơ chị họa lại mà không nín được cười! Không biết cụ (cũng phải U70 là ít) nào mà mong "Được soi trong mắt đục em yêu!", rồi lại mong được 1 nửa chồng...Khakha, bác mà cứ bắt người viết phải so sánh "người trong mộng mị" với vợ hay chồng mình thì chả ai dám "mần" thơ đâu bác Thoa ơi, hì hì hì!  


Chị Tuyết, em Cúc, bác Bachai quý mến: cám ơn mọi người đã ghé thăm. Mục thơ có vẻ tiêu điều hơn trước nhỉ, ít người đọc. Thôi thì góp chút làm vui...



Từ: CucNT
21/11/2016 14:31:32

" Thôi, nào ai biết điều gì là mãi mãi


Chỉ bài thơ này là sống mãi với "chợ" Kgu.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s