KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ bảy 25 Tháng mười. 2014

CHO RIÊNG EM




Tác giả: CucNT

CHO RIÊNG EM

( VIẾT CHO RIÊNG EM NHÂN SINH NHẬT)


Người ta bảo đàn bà ba mươi tuổi đã già.

Em đã năm mươi vẫn thấy mình vụng dại

Ở bên anh em thấy mình trẻ lại

Dẫu gánh nặng cuộc đời oằn trĩu trên vai.

 

Em vẫn đi về tất bật buổi hôm mai.

Bề bộn cuộc mưu sinh, tìm miếng cơm manh áo.

Chèo chống con thuyền gia đình qua bao giông bão,

Giữ cho con thơ 2 chữ yên bình.

 

Chỉ đến khi màn đêm buông, em mới đối diện với chính mình

Day dứt nhớ anh trong niềm riêng quặn thắt.

Dù biết chẳng thể lựa chọn những gì còn, mất,

Em vẫn điếng lòng khi không có anh bên.

 

Vẫn biết rằng anh rất yêu  em.

Những xao xuyến trong anh không là khoẳnh khắc

Phút ngạt thở trong tay anh là điều có thật.

Nhưng cánh chim bằng luôn sợ những cành cong.

 

Em đã đi qua nhiều trận bão giông

Qua những cánh đồng mất mùa bạc trắng

Qua những chờ mong và nhận về tuyệt vọng.

Để đến bây giờ, bình lặng tuổi 50.

 

Anh đến làm chi bên dốc cuối cuộc đời.

Để giấc mơ em thêm những lần chấp chới.

Để trái tim em thêm những lần đập vội

Và đôi mắt nhìn vời vợi buổi hoàng hôn.

 

Anh hãy đi đi để em thanh thản tâm hồn.

Đàn bà ba mươi đã không còn trẻ nữa..

…..

Nhưng anh ơi! Có thể thêm lần nữa…

Lời khước từ này, em để lại lần sau.

Tp. HCM 25/10/2014

Cucnt

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 25-10-2014 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
12/11/2014 18:49:40

 


Ừ thì chấp nhận tròng trành.


Để thuyền thỏa chí tung hoành mọi nơi.


Ví như bến buộc thuyền rồi.


Chốn bình yên lại ước thời nổi nênh.


 


 



Từ: TungDX
09/11/2014 21:27:17

 


 


Ngại ngần thôi nữa nữa thôi


Cắm sào thuyền nổi nênh trời đổ nghiêng


Mây mây nước nước thuyền thuyền


 Cánh cò đơn chiếc chao nghiêng tròng trành


 


 



Từ: CucNT
31/10/2014 18:53:52

Chị hiểu em hơn cả 'người ấy" chị Hương ạ! Cảm ơn những mong muốn tốt lành chị đã dành cho em!



Từ: HuongNT
30/10/2014 08:24:39

Bữa sinh nhật CúcNT chị đang ở Hà Giang nên viết vội lời chúc mừng trên FB. Giờ về HN mới đọc thơ em đây. Con người em rất nghị lực nên qua những dòng thơ viết cho riêng mình, chị cũng nhận ra ngay điều đó. Chị vẫn tin em sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Ẩn chứa đâu đó trong bài thơ chị vẫn thấy lời hơnf giận, trách cứ. Và như vậy là em vẫn đang yêu đấy!



Từ: CucNT
29/10/2014 17:49:53

Thơ anh Cơ hay quá! Cảm ơn anh nhiều nhé!



29/10/2014 07:59:15

EM CÚC:


Trên vai gánh nặng cuộc đời
Em tôi vẫn hát, vẫn cười, làm thơ
Trong lòng khao khát ước mơ
Tương lai hạnh phúc bến bờ đợi em...



Từ: Guest T.R
28/10/2014 10:25:48

U50  maf Nai quas ta ,cuoij  phair chao thua



Từ: CucNT
27/10/2014 20:26:08

Em đã được cộng đồng mạng chúc mừng trên Fb, cả những người chưa quen cũng dành cho em những mong ước tốt lành nhưng khi về tới ngôi nhà Kgu với 1 dòng chữ 'CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM CÚC", em thật sự xúc động Nơi đây, ấm áp hơn bất cứ nơi nào.


Cảm ơn các anh chị đã nhớ tới em trong ngày hôm nay. Sáng dậy, mới sớm tinh mơ, chị Huyền đã chúc mừng em bằng tin nhắn qua điện thoại. Chị bao giờ cũng thế, thân thiết, chân thành, chỉn chu. Có người hỏi em sao lúc nào cũng cứ sôi sục mong muốn cho chợ Kgu sầm uất đến thế? Đơn giản là nơi đây, em tìm thấy ngôi nhà của mình. Nơi đây, em có thêm bao mối quan hệ tốt đẹp và ngay cả chính chị Huyền , nếu không có ngôi nhà Kgu làm điểm hẹn chắc gì chị em mình đã giữ mãi cảm xúc tốt lành về nhau như xưa. 


Cảm ơn Chị Hoa, anh Cơ đã chúc mừng em bên Fb rồi còn qua đây dành cho em những lời chúc ấm nồng. Chị Hoa ạ! Chị khiêm tốn quá khi nói là sẽ học tập ở em nhưng em vẫn nhận những lời tốt lành chị dành cho em để em nổ lực hơn nữa trong bước đường đi tới của mình.


Chị Lý ạ! Chị lúc nào cũng ưu ái em và chăm chút ngôi nhà Kgu Cảm ơn chị nhiều.


Anh Minh, chị Huyền ạ ! Tình yêu không có tuổi nên em vẫn là đứa trẻ dại khờ, vẫn náo nức và trẻ trung khi tình yêu đến.



Từ: HuyenBT
27/10/2014 10:40:00

Chúc mừng sinh nhật em. Chúc một "khúc" mới đầy ấn tượng.


Người phương Tây bảo:" Đừng hỏi tuổi phụ nữ, hãy hỏi xem họ cảm thấy mình đang ở độ tuổi nào." Câu trả lời ấy, chỉ có em biết thôi. Vậy nên bài thơ viết cho riêng em nhân ngày sinh nhật là một lời giải đáp.


 



Từ: Guest Kỳ Minh
26/10/2014 21:24:38

Năm mươi tuổi em còn trẻ lắm


So với Cụ Bành em vẫn thanh niên


Chúc em mãi vui khỏe và hạnh phúc, bên hai chàng trai niềm tự hào của cuộc đời em. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời em rồi đấy. Mong em luôn vui, khoẻ. Cuộc đời nhân hậu và giầu ý nghĩa lắm em ạ.  Cái gì đến sẽ đến mà em. Hãy thanh thản với cuộc đời này nhé. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của em.


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s