KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 02 Tháng chín. 2017

CHÀO THÁNG CHÍN VỚI HOA ĐỒNG NỘI!




Tác giả: HuongNT

CHÀO THÁNG CHÍN VỚI HOA ĐỒNG NỘI!

Hôm nay thứ Bảy 01/9/2017- một ngày thu rất đẹp! 

Khổ nỗi tôi đang ở cái tuổi hay hoài niệm nên vào dòng thời gian của chị bạn, thấy chị có lọ hoa đồng nội rất đẹp, xoay hướng nào cũng đẹp...làm cho tôi lại nhớ đến ký ức của mình với những bông hoa đồng nội...

Có nhiều loài hoa không bộc lộ vẻ đẹp hay cái nét thanh cao mà chỉ là sự dịu dàng, e ấp. Đó là thế giới hoa đồng nội, rất gần gũi thân thương, luôn quấn quýt bên con người. Hoa đồng nội có mặt khắp nơi, chẳng cần đến sự chăm sóc bao giờ. Giữa những cánh đồng mênh mông bất chợt bắt gặp những bông hoa  lung linh khoe sắc, dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng cũng khoe ra đủ sắc màu đỏ, vàng, xanh, cam, tím, trắng,...làm gợi đến tuổi thơ tôi đã đi qua khi nô đùa, bắt bướm, hái hoa… 

Đi giữa cái bao la của đất trời thoảng qua những bông hoa không tên, không tuổi làm tôi dâng lên một thứ cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng, thanh thoát giữa những miền quê. Mỗi loài hoa đều mang một nét đẹp riêng, tuy không rực rỡ, lung linh nhưng hoa đồng nội luôn tinh khiết, dịu dàng gợi nhắc tôi nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ êm ả...

                  Hoa mua Việt Nam

Những sắc hoa đồng nội mộc mạc, giản dị điểm tô ngày tết ở làng quê thêm ấm cúng. Nhớ những ngày đi sơ tán, buổi chiều ăn cơm xong, chúng tôi mấy đứa con gái rủ nhau đi dạo trên con đường làng trải dài lên đê. Khi đó tôi đã để ý đến những bông hoa dại nép mình bên bờ mương, ven đường, lẫn trong lùm cỏ xanh um hay lao xao trên bờ đê giữa mênh mông nắng gió...và thể nào cũng hái một nắm cầm nghịch chơi thôi. Đó chỉ là những bông cúc Xuyến Chi trắng muốt bé xíu, xinh xinh hay hoa Ngũ sắc sặc sỡ sắc màu, đẹp đấy nhưng hái xong nhựa của nó ứa ra rất hôi nên còn gọi là hoa ...lợn. Rồi lên bờ đê thêm vào mấy cọng cỏ đuôi chồn là có ngay một bó hoa nhỏ đáng yêu rồi. Có khi đơn giản chỉ là một bó hoa bèo Lục bình tím dịu...

 Đến năm lớp 7, cô chủ nhiệm phân công từng cặp bạn học giỏi với bạn học yếu và cứ đến buổi chiều chúng tôi lên đồi Thiên Thai truy bài. Sau khi truy bài xong lại thỏa sức dạo chơi hái những bông hoa mua tím ngắt buộc thành bó, có khi còn hái cả sim ăn tím choe choét cả mồm...


Sau này lên cấp 3 về Hà Nội phố phường đông đúc, chẳng còn dịp gần gũi với những bông hoa đồng nội nữa. Chỉ mãi đến khi được sang Liên Xô học thì tình yêu với hoa đồng nội của tôi mới được khơi gợi lại. 

                                        Hoa Bất tử

Ngày đó chúng tôi đi bằng tàu hỏa. Ấn tượng nhất cho đến giờ tôi vẫn nhớ là khi sang đến đất Nga, tàu chạy qua những cánh rừng dọc hồ Baikal bỗng nhiên cánh đồng hoa dại trải dài hiện lên đẹp tuyệt vời và gieo ngay vào lòng tôi một niềm say mê, quyến rũ... để từ đó cho đến bây giờ tôi càng thấy yêu thêm những bông hoa đồng nội, yêu đến nao lòng... Tôi vẫn nhớ trong mấy ngày tàu hỏa chạy trên đất Nga, cứ mỗi khi tàu dừng đỗ, một vài bạn lại nhảy ào xuống vơ vội những bông hoa bất tử nhỏ xinh màu tím làm thành một bó treo lủng lẳng trên cửa sổ cupe để ngắm...

Rồi những năm sinh viên, mỗi dịp nghỉ hè được đi nghỉ ở biển hay các nhà nghỉ trong rừng, chúng tôi lại có dịp lững thững dạo chơi tìm hái nấm và những bông hoa đồng nội để về cắm vào cốc thuỷ tinh mà hôm sau lại thay ngay hoa khác...

Thời gian đã trôi đi rất nhanh để bây giờ tuy không còn trẻ nữa nhưng sao mà tôi vẫn thấy yêu đến thế những bông hoa đồng nội!!!

Các bạn hãy chiêm ngưỡng hoa đồng nội muôn màu muôn vẻ  đẹp tuyệt vời của nước Nga nhé!..

 

                       Hoa tháng Chín- Alionushka.

 

 

Ảnh trên Internet.


Người post: HuongNT

Ngày đăng: 02-09-2017 16:04






Xem 11 - 14 của tổng số 14 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HienVC
02/09/2017 21:13:18

Xem ảnh cũng hay đấy nhưng mình đề xuất nghe, nhìn cùng chủ đề


Люмила Сенчина : Полевые цветы 


https://www.youtube.com/watch?v=6-nZu5BH9ps&list=RD6-nZu5BH9ps&t=39



Từ: ChiNB
02/09/2017 20:19:57

 


Chị cũng rất thích những bông hoa đồng nội, dịu dàng mà có sức sống mãnh liệt giữa thiên nhiên. Hương nhắc lại những vạt hoa đồng nội với hoa chuông tím men đường tàu hỏa dọc theo Hồ Baican làm chị nhớ quá. Hương còn nhớ cảnh trong phim Офицеры không, khi vợ bạn thân ( mà mình cũng rất yêu) sinh con trên tàu hoả, chàng sĩ quan (do Ляновой đóng đã nhảy từ tàu hỏa xuống ngắt những cánh hoa đồng nội rồi chạy nhảy ngay lên con tàu vẫn đang chạy để tặng cho vợ bạn và người mình yêu, chị nhớ mãi đoạn phim này.


@Pt Thơ: đúng là dọc trên QL6, đường lên Sơn La có rất nhiều Hoa Dã quỳ, cũng là hoa đồng nội, năm ngoái trên đường đi phượt, không cầm lòng được trước vẻ đẹp, bọn chị đã dừng lại để chụp ảnh đây




 



Từ: Meomun
02/09/2017 20:10:54

@Chị Thanh Huong: Hoa đẹp quá chị ơi! Nhẹ nhàng, đơn giản, hoa đồng nội "quyến rũ" mình, khiến chúng ta mềm  lòng. Ngắm hoa bất tử trong bài viết của chị, MM chợt nhớ câu thơ (không nhớ câu này của ai): "Hoa bất tử cứ tím ngời trước gió..."    



Từ: Guest Pt Thơ
02/09/2017 18:11:59

Em xin cảm ơn câu chuyện tuổi thơ, câu chuyện sinh viên và câu chuyện bây giờ "Với hoa đồng nội" của chị Thanh Hương. Thật là nhiều hình ảnh đẹp và khoe sắc. Đường lên Tây Bắc, em thấy thiên nhiên cũng rất đẹp. Không được có những cánh đồng hoa như chị chia sẻ khi đi tàu hỏa được ngắm cánh đồng hoa đồng nội ở Nga. Nhưng vẻ đẹp rất lạ. Lần ấy (hè năm 2005) em lên Sơn La thăm gia đình Bác, anh của ba em, vừa được cảm nhận phong cảnh đẹp hai bên đường, vừa được cảm nhận con đường dốc quanh quanh, xe chạy bon bon, lại được nghe bài hát có câu..."...anh đi tìm em chứ em ở nơi đâu, phải qua bao nhiêu suối, qua bao nhiêu đèo... hỡi người con gái đang dãi dầu mưa nắng trường sơn, tuổi xuân em phơi phới, năm xưa em đi mở đường... chỉ nghe tiếng hát... mà anh đem lòng yêu thương..." rồi nghe những bài của ca sĩ Kiều Hưng hát, thật là hay... "...anh xuống đồng sâu, em lại lên đồng cạn, anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa, như ong tìm hoa, hoa ở phương nào..."...


Em còn rất thích lá chị Thanh Hương ơi, hồi em còn ở nhà công vụ, cơ quan có cưa bớt mấy cành cây xà cừ cổ thụ, em thấy tiếc vì cành quá đẹp nên lấy một ít về cắm lên bình, còn dư thì để trong tủ sách, khi mở tủ thì cũng được ngắm, mà chính là để trong đó cho đẹp, chỉ vì thích quá. Sáng đi thể dục thấy hoa đồng nội, cỏ lau là ngắt về cắm, ở chung phòng với mọi người không ai nói gì, vui vẻ cả, nhưng chắc cũng thấy lạ (có vấn đề gì không...? cô này vì lá xà cừ mà cũng cắm) nhiều người quen bảo em lãng mạn, có lãng mạn thật hay không hay là...thì chết...




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s