KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 07 Tháng sáu. 2012

THƯƠNG TRƯỜNG VÀ THƠ




Tác giả: CucNT

       THƯƠNG TRƯỜNG VÀ THƠ

 

 

Một người mê mải làm thơ,

Muôn người tất bật kiếm “tờ”, săn “cây”

Thương trường chốn ấy xưa nay,

Ngọt bùi thì ít đắng cay thì nhiều.

Bạc tiền che khuất tình yêu

Nghĩa tình nhường chỗ những điều thiệt hơn.

Ai hay, vui ít nhiều buồn.

Đi buôn cũng phảỉ biết buôn mới lời.

Bao phen bầm dập tơi bời,

Mộng mơ gửi lại cái thời xa xưa.

Danh ngôn có bao giờ thừa,

Áo cơm không giỡn, không đùa khách thơ.

Chợ đời lắm kẻ ganh đua

Phong lưu nào có đẩy đưa đến mình.

Ngẫm về thế thái nhân tình,

Cầm lòng mình với một mình cuộc chơi.

Ngược xuôi buôn bán muôn nơi.

Lắng lòng, mình vẫn là người yêu thơ.

Chai tay đếm những “cây”, “tờ”

Trong sâu thẳm, vẫn vần thơ tặng người.

 

 

 

 

 

CT: “Tờ “ là Tờ xanh : Đô la

         « Cây » là Cây vàng


Người post: CucNT

Ngày đăng: 07-06-2012 19:07






Xem 11 - 20 của tổng số 26 Comments



Từ: ThoaNP
10/06/2012 08:50:13

Trời ơi, nghe Cúc đối đáp thơ với anh Tuấn thấy phục mọi người quá.


Chị nói Cúc post thêm bài thơ tối hôm em đọc ở nhà anh Châu không phải vì chê 2 bài em đã post mà vì muốn những người không dự bữa đó được đọc bài này của em thôi.


Với thơ văn cũng như hội họa, âm nhạc, ..., chị cảm nhận cái hay, ... , rất xúc động khi được chiêm nghưỡng, lắng nghe, hưởng thụ, ... nhưng không biết bình luận. Chị không có khả năng dùng từ ngữ để diễn tả đúng những gì cảm nhận được.


Em tiếp tục viết nhiều đi nhé.



Từ: ThanhLK
10/06/2012 02:59:40

Em CúcNT ơi: 


Qua ngày tháng thương trường vất vả
Vẫn là  em Cúc chẳng khác ngày xưa


Gió đã lặng hoa  vàng thêm rực rỡ


Ký ức thơ say tươi mãi trong em!



Từ: TuyetHA
09/06/2012 17:00:38

Chúc mừng Cúc đã post thành công bài của mình lên mạng, thế là chị thất nghiệp rồi! Bây giờ mới biết : Cúc thật nhiều nghề!



Từ: CucNT
09/06/2012 15:11:34

Chị Lưu Kim( Vàng) Thanh ơi!


Nếu thương trường không cay đắng được thua


Lòng Thanh thản, đời bình yên đến vậy


Thì Lưu lại trong ta, ký ức ngày xưa ấy


Sẽ là Vàng hay những áng thơ say?



Từ: CucNT
09/06/2012 15:01:11

Anh Tuấn ơi!


nếu anh Tuấn chẳng làm thơ


Chuyển Tình Cổ Miếu ai ngờ, ai hay?



Từ: TuanDK
09/06/2012 09:49:25

      Cúc ơi!


      Nếu Bin Ghết chẳng kinh doanh


    Lấy đâu vi tính cho anh với nàng?



Từ: NghiPH
09/06/2012 08:10:47

Nhân anh chị em có trao đổi ít nhiều về việc đăng bài ở mục này hay đăng bài ở mục kia như chị Thục (trường hợp thơ của anh Tuấn), chị Bình Phạm, chị HạnhLM (trường hợp thơ của CúcNT…), tôi có vài ý kiến như sau:


Thứ nhất, việc em CúcNT đăng bài Thương trường và Thơ ở mục Văn học là đúng rồi. Nhưng sẽ đúng hơn, hợp lý hơn nếu đăng ở Tiểu mục Thơ  (Góc thơ) của Mục Văn học. Hiện nay Mục Văn học có đến 5 tiểu mục:1.Truyện; 2.Thơ; 3.Ký-Luận; 4.Blog; 5.Truyện cười. Do vậy, tùy anh chị em cho rằng bài viết của mình thuộc loại nào để tìm đăng ở tiểu mục thích hợp.


Thứ hai, hiện nay trên thanh công cụ (thanh ngang thứ hai phía trên) đã có Mục Tin bên ngoài nhưng anh chị em ít sử dụng để đăng bài. Tại Mục Tin bên ngoài có 3 tiểu mục: 1. Khoa học- Kỹ thuật; 2. Văn học; 3. Xã hội. Do vậy, nếu anh chị em sưu tầm được các truyện, các bài thơ thì nên đăng lên tiểu mục Văn học của Mục Tin bên ngoài.


Thứ ba, trên trang mạng của Hội cũng có riêng mục Chúc mừng. Tuy nhiên, một số anh chịu em vẫn có thói quen đăng chúc mừng trên Mục Sự kiện hay Mục Tin tức là chưa hợp lý.


Tôi nghĩ rằng, nếu anh chị em chú ý một chút để đăng bài đúng Mục, Tiểu mục thì sẽ hợp lý hơn.


         P. H. Nghị



Từ: ThanhLK
09/06/2012 02:51:51

Cúc ơi, vui là chính nên nghe lời em LýTM động viên, chị cũng "tức khẩu" mấy câu tặng em sau khi đọc bài này: 


Bao ký ức một thời trỗi dậy


Vất vả thương trường, cay đắng, được thua


Bỗng thổn thức, lắng lòng mình lại


Quên làm sao, mình vẫn yêu thơ ...



Từ: CucNT
08/06/2012 19:40:24

Được mọi người động viên em vui quá! Khi đọc thơ của Anh Phư, anh Ngọc, anh Tuấn... em đã nói đùa : "Nay ở trong thơ nên có toán, Nhà thơ cũng phải biết kinh doanh"...


Giờ đọc thơ chị Lý, thêm cho em " nghề " " Đá banh" nữa. Vậy em, " Đa tài " qúa còn gì. Hồi nhỏ, em có tham gia đá banh thật đấy. Em thích làm đàn ông mà! Đúng như chị Lý liệt kê : làm thơ, buôn bán, đá banh,
nhiên cứu, dạy học, nông canh, trăm nghề... Nghề gì em cũng trãi qua cả nhưng chẳng nghề nào làm ra hồn  nên cuối cùng là Thợ tiện. Cảm ơn chị Hoa đã khuyến khích em nhưng mà nói thế em xâu hổ quá, em thì có gì mà chị phải noi gương.


Chị Thoa đọc 2 bài của em không thấy bình luận gì mà lại bảo em post bài hôm đọc ở nhà anh Châu, bài đó đỡ hơn sao?


Nghe bảo Tổng khẳng định : "Nghề đi buôn và nghề làm thơ đều vẻ vang đáng quý" mà khao khát. Gía mà em thành công được 1 nghề trong đó thôi. Nhưng thôi cứ "trăm nghề' lấy chữ nhân làm đầu để mà sống được cũng đã tốt rồi.


Hồi trước Lê Lựu đi buôn, bị lỗ te tua nên chặc lưỡi " Chao ôi ! ta đã đi kinh doanh bầu trời và bán lẻ các vì sao"...


Người Kgu còn có cả "chung cư"  thơ mà chưa post lên. Em mong mọi người cứ mạnh dạn như em để tất cả cùng được thưởng thức.



Từ: HoaNT
08/06/2012 12:28:23

Chúc mừng em Cúc đã post được bài thơ  hay và có ảnh minh hoạ, thế là giỏi hơn bọn chị rồi đấy, cứ thế phát huy nhé. Chị đã đọc các bài của em và rất khâm phục em vượt mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, chị phải học tập em rất nhiều đấy. Chúc em cùng 2 con trai khoẻ, có nhiều niềm vui.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s