KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 08 Tháng tám. 2017

Về hưu


Các bài viết liên quan:
- Vinpearl Nam Hội An từ 12-15/6/1023


Tác giả: HoaNT

Hưu thật

Thế là tôi đã về hưu được tròn 1 năm. Hai năm trước tôi có bài Hưu hụt nhưng thấy có nhiều vấn đề nhạy cảm nên tôi đã xóa đi để hôm nay khi đã hưu hưu hẳn viết ra cho thoải mái.

Ngày 19/8/2014 Viện tôi ra quyết định về việc kéo dài thời gian công tác và ngày 16/9/2014 thì Bộ Y tế có quyết định kéo dài thời công tác cho tôi.

 

Theo Quyết định của Bộ Y tế thì Viện tôi có trách nhiêm thực hiện các thủ tục liên quan để kéo dài thời gian công tác theo quy định của NĐ 40 đối với các đối tượng làm công tác Nghiên cứu khoa học. Như vậy tôi đã có cơ hội làm việc thêm, được hưởng lương của cán bộ biên chế của viện bình thường thêm 2 năm nữa, Có lẽ tôi là trường hợp đặc biệt của Bộ Y tế được kéo dài thêm 2 năm đối với những người có học hàm học vị trong khi đó ở các Viện như Viện hàn Lâm KHVN thì việc thực hiện NĐ40 này là bình thường.Quy định này được thực thi từ ngày 01/7/2014 mà mẹ tôi lại sinh ra tôi đúng ngày 17/7 thế là tôi được Bộ Y tế ra quyết định kéo dài thời gian thêm 2 năm nữa và hủy Quyết định về hưu vào tháng 8/2014. Thủ tục kéo dài công tác rất lâu và phức tạp trong khi đó chẳng bù cho thủ tục về hưu thì Viện làm rất khẩn trương và nhanh chóng. Chưa đến ngày về hưu đã có quyết định về hưu và thủ tục làm sổ hưu từ 3 tháng trước đấy rồi.  Mới đầu thấy thủ tục phức tạp mà lại phải xin xỏ tôi cũng nản và ngại quá nhưng mọi người bảo chả tội gì, Nhà nước cho thì cứ hưởng, có ảnh hưởng gì đến ai đâu mà lo.  Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy có điều gì đó nghèn nghẹn trong cổ, cảm thấy áy náy về việc mình ở lại sẽ ảnh hưởng tới quy hoạch tương lai của viện. Để chuẩn bị cho việc về hưu của tôi thì Viện cũng đã miễn nhiệm cho tôi trong các Hội đồng khoa học, Hội đồng Y đức, bí thư chi bộ, và nhiều các sự thay đổi khác nữa không tiện kể ra…..  Đúng ngày 31/7/2014 theo như thông báo về hưu cũ thì tôi cũng đã nghiêm chỉnh bàn giao hết về trách nhiệm chính quyền cũng như đảng, tài chính, tài sản. Người từ nhiệm và người nhận đều vui vẻ, đúng với văn hóa của khoa học hiện đại có lẽ chỉ có ở Viện tôi mới có. Cho nên hôm nhận được Quyết định của Bộ Y tế rất nhiều người ngỡ ngàng vì họ cứ nghĩ và mong không có điều này xảy ra đối với tôi vì sau đó sẽ có hàng loạt tiến sỹ trở lên sẽ được áp dụng theo Nghị định mới này. Tôi phải nói với mọi người rằng: cứ yên tâm cô không làm phiền mọi người đâu, cô tạo mọi điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển và chỉ làm công tác chuyên môn thuần túy thôi. Tôi cũng xác định rõ với mọi người rằng  cứ làm thủ tục được kéo dài thời gian làm việc đi còn nếu được thì tốt không thì cứ coi như là về hưu  là cùng chứ gì đối với tôi rất đơn giản. Tự nhận khuyết điểm là mấy năm gần đây tôi cũng hay đề xuất xin xỏ cho bản thân như: xin lên lương trước thời hạn trước khi về hưu nhưng bây giờ lại chưa về hưu, xin đi họp ở nước ngoài khi mình bị bỏ sót không có tên trong danh sách mặc dù vẫn tham gia nghiên cứu với các bạn vì các thành phần khác không tham gia nghiên cứu dự án cũng đi nước ngoài để giải quyết chế độ: kế toán, hành chính… rồi bây giờ lại đề cập tới thực hiện Nghị định mới để kéo dài thời gian công tác… là những điều trước kia khi làm quản lý tôi chẳng bao giờ dám đề đạt và không biết đây có phải là khuyết điểm không nhỉ vì nếu không đề đạt nguyện vọng thì chẳng được như kiểu “con có khóc thì mẹ mới cho bú” ấy mà và những việc như vậy cũng chẳng động chạm tới quyền lợi của ai.

Trong quá trình ở lại tôi đã được thêm 1 bậc lương nữa. 2 năm ở lại tôi cũng đã tham gia hoàn thành tốt 1 đề tài cấp nhà nước,  đã nghiệm thu đạt  kết quả khá, 5 bài báo trong đó có 3 bài với nước ngoài. Nhưng trong suốt thời gian ở lại thôi quản lý đều không đạt CSTĐ

 

 

mặc dù có đủ tiêu chuẩn nhưng năm đầu cứ theo phổ biến thì toàn thể khoa đưa danh sách có tôi nhưng sau thấy không được xét vì thiếu phiếu tín nhiệm của Hội đồng thi đua cấp Viện thì tôi không đăng ký nữa. Những năm trước khi còn chức trưởng khoa thì hầu như chẳng bao giờ tôi đăng ký Chiến sỹ thi đua vì nhường cho các anh chị em khác và cũng giữ ý,  rồi năm 2015 khi Viện kỷ niêm 70 năm ngày thành lập Viện thì tôi là người duy nhất có thời gian công tác lâu nhất trượt khỏi danh sách khen thưởng chắc là mọi người nghĩ là tôi đã về hưu rồi nên cũng hơi tủi thân một chút, chắc già quá nên lớp trẻ họ quên mình. Thực ra đối với tôi những chuyện khen thưởng không là gì qua đây mình cũng hiểu thêm về lòng người cũng như cách đối nhân xử thế mà thôi. Đúng là 1 nén tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Hôm nay viết ra những điều còn ấm ức để cho quên đi mọi chuyện quá khứ, hướng tới tương lai, cho lòng nhẹ nhàng thảnh thơi.

Cuộc đời hơn 60 năm của tôi có nhiều điều vui, buồn, có nhiều khi hụt hững, mừng hụt, hao hụt …có lúc “hưu hụt” rồi ‘hưu thật” lHôm 10/10/2014 tôi được nhận bù cả 3 tháng lương tháng 8 tháng 9 và tháng 10. Vì suốt các tháng 8 và 9/2014 tôi như người ngoài vòng pháp luật, không phải diện về hưu, mà cũng chẳng phải biên chế

thậm chí có vài trăm tiền ngày  2/9 cũng bị viện cắt vì chưa nhận được Quyết định của Bộ Y Tế, tôi tự an ủi  là: cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó. Các cháu ở trong khoa chúc mừng và bảo may quá cô vẫn được hưởng lương nhà nước, dự án, đề tài không phải trả lương cho cô nữa.  Trong thời gian qua tôi cũng nhận thấy rõ hơn  về thế thái nhân tình và cũng tự nhủ mình còn phải rút kinh nghiệm nhiều về cách sống, cư xử, nhận định về con người. Không biết là mừng hay lo bởi vì lo là ở lại thì phải giữ gìn từng lời nói, thay đổi cách cư xử, nhận định, rồi nhiều khi phải nhịn như ăn cơm sống thì cũng là khó đối với tính cách của mình. Mọi người thường khuyên “một lời nhịn bằng chin điều lành” có lẽ điều này sẽ phù hợp với mình chăng?Tôi cố giữ bình tĩnh, im lặng trong mọi tình huống, không phát biểu, không góp ý hay tỏ thái độ gì trong các cuộc họp hay giao ban.

Mà thôi tôi mặc mọi sự đời cứ lẳng lặng tiếp tục việc của mình miễn là được làm những việc mà mình yêu thích, đam mê và thêm khoản tiền lương chính đáng để nuôi cậu út ăn học thêm. Chứ nghĩ bây giờ về hưu nghỉ chẳng biết làm việc gì ra tiền vì bao cấp lâu quá nên quen rồi với lại  ở nhà nhiều quá, hai nhà khoa học già nhìn nhau mãi cũng chán rồi sinh ra nhiều chuyện mất đoàn kết cũng chẳng hay ho gì. Thế là tôi vẫn tham gia tích cực các hoạt động khoa học của viện với các đề tài khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, viết báo, thực hiện các thí nghiệm, làm tư vấn cho Bộ Y tế, tham gia các Hội đồng chấm đề cương, tuyển sinh… Song  về nhà làm tròn trách nhiệm với chồng con vẫn là điều quan trọng nhất  đối với tôi. Tất nhiên là thời gian được chủ động hơn, tự do hơn  nên vẫn cùng với các bạn bè, người KGU trong các đợt vui chơi,  dã ngoại.

Hai năm kéo dài thêm cũng nhanh và tôi nhận quyết định “Hưu thật” từ ngày 01/8/2016 Thế là tôi đã về hưu đươc 1 năm, không cảm thấy hụt hững gì vì dù sao tôi cũng đã được thực tập 7 năm kéo dài rồi. Vì nếu bình thường thì tôi về hưu từ năm 2009 cơ mà. Ngày 1/8/tôi chính thức nghỉ hưu sau 39 năm phục vụ cho nhà nước với cấp bậc Nghiên cứu viên cao cấp, trưởng khoa của Viện VSDTTW với bậc lương 7,28 +0,6 Phụ cấp trách nhiệm, mức lương được nhận lúc đầu là 6.454.950 đ sau đó được điều chỉnh tăng lên là 6.791.730 đ và được trợ cấp 1 lần là 60.246.200 đ. Nếu như năm 2014 theo như quyết định về hưu bị hủy là  6.439.881 đ và 49.452.300 đ. Như vậy cũng được thêm một chút.

 Hôm chia tay với Viện cũng thật hoành tráng và ấn tượng khó quên. Buổi sáng hôm đó tôi đến sớm hơn mọi ngày để dự buổi giao ban

 

 

với các cháu khoa Dịch tễ nơi tôi đã có hơn 30 năm gắn bó kể từ khi về nước bước chân vào làm việc tại Viện VSDTTW với 9 năm là Phó chủ nhiệm khoa và 10 năm là chủ nhiệm khoa.Tôi lại bồi hồi ngồi vào cái bàn bầu dục do chính tay tôi xin về cho khoa và đặt vào vị trí của phòng giao ban khoa do chính tôi thiết kế khi chuyển về tòa nhà Dịch tễ.Hôm nay tôi tạm biệt các cháu và chúc các cháu có nhiều thành công trong công việc Và cùng chụp ảnh chung với các cháu với những câu chuyện vui.Trước hôm đấy thì Khoa Côn Trùng & Động Vật Y học là nơi tôi làm việc những năm cuối cũng tặng tôi một món quà là bữa ăn chia tay thật ấm cúng ở Chả cá Kinh Kỳ. Sau đó Viện tổ chức cuộc chia tay tạm biệt thật cảm động với sự có mặt của đại diện các khoa phòng cùng với toàn thể Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn vì dù sao thì tôi cũng đã từng có tới hơn 20 năm là Chủ nhiệm 2 khoa là Dịch tễ và Côn trùng Động vật,  hơn 20 năm Chủ tịch Công Đoàn Viện và 30 năm Đảng ủy viên, 2 nhiệm kỳ là Phó Bí thư ĐƯ Viện. Tôi chụp ảnh kỷ niệm chia tay với mọi người từ Ban lãnh đạo viện tới các anh chị em, các cháu trong viện tới các anh em lái xe, bảo vệ lao công những người đã gắn bó với tôi nhiều năm trong công tác

Có rất rất nhiều lời chúc mừng. Xin chép lại mấy vần thơ mà Vu Duoc là phó khoa CT&DDV Y học nơi mình làm việc những năm gần đây gửi tặng cô mà không kịp đọc tại buổi tiễn vì ít thời gian
Khoa mình
Khoa mình chín bão, mười giông
Bao nhiêu giông bão, lưng này ai lo
Cho khoa vui hái mùa vàng
Cho khoa lớn mãi con đường khoa đi.
Cô ơi! khoa sẽ khắc ghi
Nay khoa đoàn kết, mong vì sức cô
Khoa nguyện lấy “kính” làm nền
Nếp khoa cô dựng, luôn bền phát huy
Nay thời đến lúc hưu già
Chúc cô sức khỏe, an khang gia đình 
Về hưu chẳng chức chẳng quan…
Giờ dăm thứ ấy chẳng màng kệ ai.
Thôi thì thơ phú ngâm nga
Dạo qua face-book, thăm nhà nhau chơi
Bạn bè xóm phố khắp nơi
Tìm niềm vui mới, cô ơi ai bằng!

 

 

Tôi được tự chủ thời gian làm những việc mình yêu thích. Trước khi về hưu tôi cũng thử ngỏ ý xin được làm việc với một vài tổ chức cho vui. lúc đầu mọi người nhận lời vui vẻ song sau này cũng chẳng có thời gian, cũng chẳng  thấy có việc gì và cũng chẳng thấy ai dòm ngó tới, cũng may là mình cũng đã xác định rõ là chỉ hỏi chơi thôi chứ cứ trông chờ vào đấy thì lại hụt hững nữa.Đã nghỉ là tôi nghỉ luôn, không đến cơ quan nữa mặc dù các cháu trong khoa vẫn để bàn làm việc cho cô như mọi khi để cô đến viện khi cô đến làm việc.  Thỉnh thoảng có đến viện khi có việc cần hay được mời hội họp, ngồi hội đồng... tôi thường làm việc với các đối tác, NCS trên mạng, qua điện thoại, tại nhà riêng hay một quán cafe có wifi... cho tiện để  không làm phiền tới viện và các cháu. Có đến viện khi có việc cần, tránh la cà ảnh hưởng tới mọi người đương chức...

Về hưu tôi đã tìm được niềm vui trong công việc nhà với gia đình, chồng con, cháu nội với bạn bè không còn thời gian để nghĩ đến các chuyện khác nữa. Thỉnh thoảng vẫn được Bộ Y tế, Viện, Bộ KH&CN… mời ngồi các Hội đồng Nghiệm thu đề tài, bảo vệ Luận án, Hội đồng tư vấn, hay đọc các tài liệu tư vấn cho Cục Môi trường, Bộ Y Tế cho vui và là dịp gặp gỡ các đồng nghiệp cho vui.

 Hiện tôi vẫn đang hướng dẫn 2 Nghiên cứu sinh chắc cuối năm nay các em bảo vệ TS. Tôi tham gia vào các hội vui vẻ với bạn bè, các hội lớp hồi phổ thông, đại học, hội KGU, Câu lạc bộ Bạch dương để tập lại các bài hát Nga đã thấm sâu vào trái tim tôi cả thời sinh viên sôi nổi, rồi đi bơi với bạn bè.... Thường cùng với gia đình, bạn bè đi khắp các tỉnh thành vui chơi ngắm cảnh, nghỉ ngơi. Hầu như tháng nào tôi cũng cùng gia đình, bạn bè đi những nơi có nhiều danh lam thắng cảnh như Sâp, Móng cái, Hạ Long, Tam Đảo, Quảng Ninh, Sầm Sơn, Cao Bằng, Cát bà, Quy Nhơn, Huế....

Về hưu cũng vừa đúng lúc cậu út đỗ Đại học, cháu nội ra đời, sửa nhà và lên thêm 2 tầng.

 Thích nhất là tập bơi thành công và bây giờ cùng với chị em KGU hàng tuần đi bơi tại bể bơi Hapulico vừa vui, khỏe có ích.

 

 Có nhiều thời gian đi dạo quanh Bờ Hồ, lượn phố cổ thường xuyên.

 

Sướng nhất là có thời gian đi ngắm cảnh, chụp ảnh, lên mạng, vào Facebook hàng ngày, thưởng thức quà vặt phố cổ Hà Nội là nơi gia đình nhà chồng tôi đã gắn bó gần 1 thế kỷ

 

Có nhiều thời gian trổ tài nấu các món ăn cho chồng con thưởng thức

   

Có thời gian để đi chơi, giao lưu với bạn bè 

 

 

Tóm lại về hưu muôn năm, sung sướng, thoải mái, tự do chỉ hơi chán là lương hưu hơi eo hẹp nhưng chẳng sao tiết kiệm một chút là được. Tôi muốn viết ra những điều tưởng như không được viết để rồi quên đi hết quá khứ hướng tới tương lai với nhiều công việc phải làm bằng cả nhiệt huyết với gia đình, bạn bè. Có nhiều chuyện để sau sẽ kể tiếp nữa về cuộc sống về hưu vui khỏe có ích của tôi và các bạn bè, tôi sẽ còn bổ sung thêm sau khi có thời gian. Xin tạm dừng ở đây để còn đi nấu cơm với nhiều menu cho gia đình. Về hưu còn bận hơn đi làm nhưng vui, thoải mái, nhẹ lòng, thảnh thơi. Mong mình có nhiều sức khỏe và có nhiều thời gian hơn nữa cùng gia đình, bạn bè để hưởng những ngày hưu thật vui khỏe có ích.

 

 

Xin kết thúc bằng bài thơ của ai đó về Tuổi hưu cho vui 

Tuổi hưu nào có nể ai !
Cuộc đời bước ngắn bước dài tới nơi !
Tuổi hưu là tuổi ăn chơi;
Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi.
Tuổi hưu là tuổi dậy thì,
Rất mê bác sĩ, thuốc gì cũng nghe.
Tuổi hưu thích gặp bạn bè;
Liền anh liền chị, dưa lê buôn dài.
Tuổi hưu là tuổi thành tài,
Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên.
Tuổi hưu là tuổi thần tiên,
Một mình lo liệu chẳng phiền cháu con.
Tuổi hưu là tuổi trăng tròn,
Khớp xương nhức mỏi, mạch còn vữa xơ…
Tuổi hưu là tuổi mộng mơ,
Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh.
Tuổi hưu là tuổi si tình,
Mắt nhìn đắm đuối một hình hóa hai .
Tuổi hưu như giọt sương mai,
Tinh mơ luyện tập kéo dài tuổi xuân.
Tuổi hưu chưa muốn dừng chân,
Vẫn ham tranh luận chuyện gần chuyện xa.
Tuổi hưu ông vẫn chưa già,
Nếp nhăn trên trán, ấy là sợi yêu.
Tuổi hưu tô phấn hơi nhiều,
Cụ bà chứng tỏ tình yêu mặn mà.
Hết hưu về với ông bà,
“Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân”.
Chẳng ai sống mãi cõi trần,
Về hưu tếu táo, góp phần vui tươi.
Gặp nhau thì hãy vui cười,
Tuổi hưu sống khỏe, vui tươi an lành

 


Người post: HoaNT

Ngày đăng: 08-08-2017 16:04






Xem 31 - 35 của tổng số 35 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Từ: ChiNB
08/08/2017 21:50:41

Từ hôm Hoa về hưu, chị em có một "thủ lĩnh" trong mọi cuộc tụ họp vui vẻ: ăn uống, chụp ảnh, bơi lội, đi du lịch, shopping các kiểu từ váy áo, giày dép đến các loại thuốc dùng cho tuổi già: Loha Trí não, kem xoa bóp các loại điều trị vết thương lẫn xương khớp... thôi thì đủ thứ mà việc gì cũng vui vẻ, náo nhiệt. Mà phải kể một công lớn của Hoa khi về hưu: xoá nạn mù bơi cho mình và theo gương Hoa, nhiều chị em KGU khác như Hương còi, Bình (vợ HiềnVC)... bây giờ cũng đã trở thành các kình ngư trong làn nước xanh. Cuộc sống về hưu của Hoa thật ngưỡng mộ (bây giờ không nói về quá trình làm việc 39 năm nữa nhé vì quá tuyệt vời rồi), ngày nào cũng đầy ắp các công việc mà vẫn dành buổi chiều tối cho những cuộc lượn qua những nơi thân quen của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Tây... Một điều nữa là sự chân thành, nhiệt tình và rất dễ tính của Hoa đã lôi kéo được rất nhiều chị em hưu trí KGU và ngoài KGU tham gia và mọi người đều yêu mến Hoa. Bài viết của Hoa bao giờ cũng tự nhiên và rất thật.


Về hưu là rất vui, phải không Hoa?



Từ: Meomun
08/08/2017 21:17:09

@Chị Thúy Hoa: xem ảnh và đọc bài viết của chị, em chỉ muốn thốt lên: Tuyệt vời! Em  tin là không mấy người bước vào thời hưu trí mà trọn vẹn như chị. Xem ảnh gia đình chị, thấy ai cũng đẹp, cũng xinh và tràn đầy hạnh phúc. Bé cháu nội của anh chị dễ thương quá, trộm vía. Thế là "anh Hà" đã vào đại học, chúc mừng "anh Hà" nhé! Thế mới biết thời gian trôi nhanh quá, chả trách chúng ta cũng đã già, hì hì.    



Từ: Guest Bình PT
08/08/2017 21:08:09

Hưu hụt cùng hay mà Hưu thật cũng hay Hoa ạ! Thế mới biết là sự việc về hưu cũng có nhiều sự nổi chìm quá nhỉ! Lũ MK chúng mình thì cái gì cũng tự nhiện mà thực hiện thôi : lúc nào cũng làm việc hết mình, vui chơi hết mình và lo từ trong nhà ra đến ngoài đường! Chúc những ngày hậu hưu của cậu luôn tràn đầy niềm vui!


 



Từ: VinhDT
08/08/2017 20:56:08

Hoa ơi, tặng cậu mấy câu thơ con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vào


Về hưu thỏa chí đi chơi


Dung dăng dung dẻ khắp nơi tung hoành


Đảm đang nhân hậu chung tình


 


Bạn bè yêu mến, gia đình thêm vui



Từ: HuongNT
08/08/2017 18:55:32

 


Thấy chị HoaNT nhắn tin vừa đưa bài lên trang web KGU tôi vội vào đọc ngay và rất vui được là người đầu tiên com. cho bài của chị. Với giọng văn chân thật, giản dị có chút hơi hài hước, chị Hoa đã cho người đọc thấy được những tâm tư, suy nghĩ của chị xung quanh chuyện kéo dài...nhưng trên tất cả vẫn là tinh thần làm việc không mệt mỏi của chị trong suốt 39 năm công tác, bên cạnh đó là những thiệt thòi và chị đã không bận tâm để vẫn làm việc như con người chị xưa nay vốn thế. Chúc mừng chị HoaNT nghỉ hưu khi mọi việc công và tư đều đã trọn vẹn! Chúc chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vẫn giữ vai trò đầu tầu tổ chức cho chị em vui vẻ ngày càng vui nhé!


 


 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s