KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 08 Tháng mười hai. 2017

Chị em KGU Hà Nội với Cúc Họa mi




Tác giả: HoaNT

Cúc họa mi – loại cúc trắng trong mọc hồn nhiên giữa đất trời đã nổi lên như một loài hoa tiêu biểu của mùa đông Hà Nội.

Cứ mỗi dịp tháng 11, khi tiết trời bắt đầu se se lạnh, khắp ngả đường, góc phố lại tràn ngập một màu trắng muốt của những bông cúc trắng nhỏ xinh. Thấy cúc hoạ mi cũng là thấy mùa đông về.

Bởi dễ trồng và có sức sống mãnh liệt nên họa mi có thể sinh sôi xen kẽ các loại cây khác hoặc mọc ở vùng đất cằn cỗi. Loài hoa nhỏ bé này khiến cho biết bao người không thôi mê mẩn.

 

Mùa hoa này thường rất ngắn ngủi, chỉ khoảng 2-3 tuần. Cũng vì vậy mà người ta luôn vội vã lưu lại những khoảng khắc đẹp kẻo mùa hoa qua. Những ai yêu Hà Nội hẳn không thể bỏ qua mùa hoa này!

Nhiều người ví cúc họa mi mang cốt cách của người Hà Nội, dịu dàng, thuần khiết, đơn giản mà vẫn rất gần gũi. Chẳng những thế mà cúc hoạ mi trở thành món quà vô cùng đáng yêu để người ta tặng nhau.

Không chỉ một bông, mà cả trăm cả nghìn bông cúc họa mi trong cánh đồng bạt ngàn sắc trắng. Hoạ mi kiêu sa, phô diễn vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao đan cài vào nhau. Hoa ngập tràn phố, ngập tràn những tiếng yêu thương của người Hà Nội.

Bởi vẻ đáng yêu và sự “hút khách” đến lạ lùng ấy mà họa mi được trồng ở rất nhiều nơi. Nhưng có lẽ, để có được những bó hoa đẹp nhất người ta vẫn tìm đến 3 địa chỉ quen thuộc là làng Nhật Tân, bãi đá sông Hồng và vườn hoa Tây Tựu.

Cúc họa mi - loại cúc trắng trong mọc hồn nhiên giữa đất trời đã nổi lên như một loài hoa tiêu biểu của mùa đông Hà Nội. Có lẽ, ít loại hoa nào được mong chờ như cúc họa mi mỗi khi tháng 11 gõ cửa thời gian. Khi tiết trời bắt đầu se se lạnh, khắp ngả đường, góc phố lại tràn ngập một màu trắng muốt của những bông cúc trắng nhỏ xinh. Thấy cúc hoạ mi cũng là thấy mùa đông về.

Loài hoa nhỏ bé này được yêu thích không chỉ vì cái tên 'hoạ mi' đầy đáng yêu mà còn vì màu sắc trang nhã, nét đẹp đơn giản nhưng vẫn đủ tinh tế của nó.

Khắp các con đường, đâu đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đạp chở theo cả một vùng trắng thanh khiết của cúc họa mi. Những bông hoa nằm ngoan trên yên như chở theo bình yên đi hết phố phường. Và có những khoảng lặng như thế này, ta lại thấy yêu Hà Nội hơn một chút...

Nhiều người Hà Nội tranh thủ những ngày cúc họa mi xuống phố đã chụp lại những khoảnh khắc tinh khôi với loài hoa này và ‘khoe’ trên mạng xã hội. Với nhiều người Hà Nội, thủ đô chính là mảnh đất của 12 mùa hoa. Nếu tháng 10 phố phường ngập tràn màu vàng óng của hướng dương thì tháng 11, người người lại rộn ràng và lãng mạn với cúc họa mi – loài hoa đồng nội trắng tinh khôi.

Những ngày cúc hoạ mi mới nở, người người háo hức, chờ đợi. Những ngày cúc họa mi xuống phố, nhà nhà, người người từ trẻ đến có tuổi đều bị sắc trắng tinh khôi của loài hoa này chinh phục và chiếm trọn tâm hồn. Thế nên, khi nào thấy dáng cúc họa mi, là khi ấy tháng 11 về trên phố. Cái lạnh hanh hao mùa đông như lắng lại mỗi khi gánh hàng cúc họa mi đi ngang qua.

Nhờ có cúc hoạ mi, mà phút giao mùa ở thủ đô bỗng trở nên đẹp dịu dàng và thổn thức..

Chẳng thế mà chị em chúng tôi những U70 của KGU  Hà Nội năm nào  cũng tranh thủ khoảng thời gian hoạ mi vào mùa nhất để chụp những bức hình thật đẹp bên cạnh loài hoa này. Có lẽ những giây phút này chúng tôi quên hết tuổi tác để hòa mình với thiên nhiên, bạn bè. Năm nay nhân dịp chị Thảo DDP về chúng tôi cũng đã tập trung với nhau ở Bãi đá sông Hồng vào trưa 06/12/2017 để được chụp những bức ảnh bên nhau với Cúc Họa mi, hồng, cúc, hướng dương... và các loại hoa khác. Cám ơn các chị em đã tham gia, đã đóng góp đắc lực trong Album ảnh chị em mình trong tà áo dài tạo dáng với cúc họa mi. Xin chia sẻ những ảnh chị em mình đẹp ngỡ ngàng với Cúc Họa mi qua máy ảnh đơn giản của mình thôi còn qua máy ảnh pro. của NAG Thảo ĐP còn đẹp và sắc nét hơn nhiều.

 


Người post: HoaNT

Ngày đăng: 08-12-2017 11:11






Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: KhanhT
10/12/2017 15:26:43

Cuc...Họa mi cũng phải ghen!



Từ: ThoaNP
09/12/2017 13:41:41

Ồ MM, các chị ấy đâu có cho các anh tháp tùng. Chắc các anh thở phào nhẹ nhõm đấy.



Từ: Meomun
09/12/2017 11:49:46

 


@Các chị KGU mình: cảnh đẹp làm người xuân sắc hơn. Ai mà đoán được các chị đã U70! À mà MM không thấy bất cứ các bác "phụ nam"nào trong ảnh nhỉ. Chắc các bác ấy được trao trách nhiệm là làm phó nháy, hay là tại các chị "quán triệt" trước là không được ghé vào bất cứ  ảnh nào của các chị, kẻo làm xấu đội hình, hì hì! Chúc các chị luôn trẻ trung, xinh đẹp như thế, để bọn em "bám càng" theo!


Em cũng chúc chị Thảo có những ngày nghỉ tuyệt vời ở VN nhé!  


 


 



Từ: ThoaNP
09/12/2017 00:02:06

Đẹp quá.



Từ: Guest NgocNTT
08/12/2017 22:58:51

Bài hay quá chị Hoa ơi! Trông ảnh các chị ai cũng đẹp, vui tươi rạng rỡ! Chị Thảo về rồi ạ? Năm sau đi cho em ké với ạ!  Hì hì



Từ: HuongLH
08/12/2017 17:30:27

Bài viết về cúc họa mi hay quá Hoa ơi, cứ như những vần thơ tuôn chảy vậy. Còn ảnh các U70 KGU tươi cười với hoa cũng quá đẹp luôn. Ở tuổi U70 thì chúng mình không thể đẹp ở ngoại hình như thời còn thanh xuân được nữa, nhưng chúng mình đẹp ở tinh thần: vui, tươi, thoải mái, lạc quan, yêu đời và luôn quan tâm đến nhau. Cám ơn cậu Hoa rất nhiều vì lúc nào cũng chủ động trong các cuộc vui của U 70 KGU, cám ơn chị Đặng Phương Thảo và bạn Yện Viện VSDT đã chụp cho chúng mình biết bao nhiêu là ảnh đẹp, để mỗi năm giở ra ngắm lại, luôn thấy những kỷ niệm đẹp ùa về trong ta. Chúc cho chị em chúng mình nói riêng và người KGU nói chung  luôn khỏe để thường xuyên bên nhau, luôn vui và hạnh phúc nhé. 



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
08/12/2017 13:40:58

Đang tính com. mở hàng thì Hương đã com. rồi. Bài viết đẹp quá! Mình thích các loài hoa. Mỗi loài có vẻ đẹp, màu sắc và cả hương của riêng nó. Chúng là tinh hoa của trời đất. Nhưng ở đây chúng chỉ "làm cảnh". Người KGU đẹp hơn! Mình cứ nhìn hoài những nét mặt rạng rỡ thân quen của các em gái mà thấy yêu đời hơn. Thế cũng đủ hiểu: Thuý Hoa phải viết nhiều hơn nữa.



Từ: HuongNT
08/12/2017 13:15:10

 


 


Cám ơn chị HoaNT CL77 đã kịp thời có một bài tản văn hay về một loài hoa rất đáng yêu của Hà Nội mỗi độ đông về. Vài năm gần đây, năm nào những người yêu hoa chúng tôi cũng có một bộ ảnh rất đẹp về Cúc Họa Mi và một số loài hoa khác nữa ở Bãi đá sông Hồng.



 


 



 


 


 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s