KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 31 Tháng mười hai. 2017

Tam Đảo những ngày cuối năm




Tác giả: HoaNT

Tam Đảo những ngày cuối năm

Tam Đảo Cách Hà Nội vào khoảng 80 km, thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo chính là điểm đến cực hot gần Hà Nội đã cho chúng tôi  một chuyến du lịch ngắn ngày để chào đón một năm mới đầy những điều thú vị. Từ Hà Nội, bạn có thể chọn nhiều cách khác nhau để đến Tam Đảo, có thể đi bằng oto riêng, xe máy, xe bus, tàu hỏa hay xe khách, đều rất thuận tiện. Nhóm chúng tôi thường chọn đi ô tô nhà với những tay lái lụa như anh Kỳ Minh, Đình Minh, Công Quý … rể của KGU.

Tam Đảo được phát hiện bởi người Pháp vào khoảng thế kỷ thứ XIX – XX, cho đến nay Tam Đảo từ một vùng hoang sơ đã trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng vô cùng lý tưởng với khí hậu trong lành và môi trường thân thiện với thiên nhiên xanh mát. Nếu muốn có một điểm đến với sắc màu như Sapa hay Đà Lạt nhưng lại gần Hà Nội hơn, thì Tam Đảo chính là điểm đến hàng năm mà người Kgu Hà Nội thường chọn một trải nghiệm trọn vẹn!

Du lịch Tam Đảo dù là xuân hạ thu hay đông đều có những điều cuốn hút riêng đối với du khách. Khoảng thời gian đầu năm hay cuối năm này, nếu lên Tam Đảo, sẽ được trải nghiệm cùng với cảm giác hòa mình vào làn sương khói mờ ảo, bức tranh u tịch của đất trời vào ban sáng. Nhưng đến giữa trưa thì trở nên tươi mát hơn khi len lỏi qua đám mây là ánh nắng mặt trời, xoa dịu giữa mùa lạnh miền Bắc.  

Đã từ lâu Tam Đảo trở thành một cái tên quen thuộc cho những người yêu du lịch, dân đi phượt, hay bất cứ ai muốn có những ngày nghỉ cuối tuần thoải mái.

Tam Đảo là tên một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam, trải dài trên địa bàn của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, và Tuyên Quang. Sở dĩ dãy núi này có tên như vạy bởi nơi đây có 3 ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, gồm Thạch Bàn, Thiên Thị, và Phù Nghĩa. Ngọn cao nhất có độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển.

Độ cao này đã tạo cho Tam Đảo một cảnh quan đẹp và không khí trong lành mát mẻ, được ví như Đà Lạt của miền Bắc. Nhiều năm trở lại đây, Tam Đảo trở thành một điểm đến quen thuộc cho những du khách ở các tỉnh lân cận, đặc biệt là du khách ở Hà Nội.

Thời gian hợp lý nhất để có thể cảm nhận và thưởng thức hết nét độc đáo của Tam Đảo nếu đi từ Hà Nội là 2 ngày 1 đêm, bởi ban đêm, từ trên Tam Đảo, bạn có thể phóng tầm mắt xuống chân núi, ngắm thành phố với ánh đèn rực rỡ rất đẹp mắt. Nhưng nếu không có nhiều thời gian, bạn vẫn có thể đi về trong ngày.

 Bất cứ lúc nào, mùa nào cũng có thể lên Tam Đảo chơi vì mỗi mùa đều mang đến cho du khách một cảm nhận riêng. Mùa đông khi lên Tam Đảo, bạn sẽ có cảm giác dạo bước trong mây , không khí rất lạnh, sương mù dày đặc và nhiều mây. Mây ở rất gần, ngay bên ngoài cửa sổ khách sạn, ở cành cây và cả dưới chân. Sẽ là một cảm giác rất tuyệt vời khi cùng với nhóm bạn thân thiết co ro bên bếp lửa, chờ đợi bắp ngô nướng trong khi những “sợi mây” ôm lấy chân.

Nhưng thời gian đẹp nhất để đến Tam Đảo là mùa hè. Không khí thoáng đãng, trong lành và mát mẻ sẽ làm cho bạn có những phút giây thoải mái nhất. Nhiệt độ giảm dần và bạn sẽ có sự trải nghiệm đặc biệt “mỗi km mặc thêm một chiếc áo” khi đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh.

Những năm gần đây người  Kgu Hà Nội chúng tôi thường hay chọn Tam Đảo để đi chơi vì gần cảnh đẹp mặc dù đường đi nhỏ, dốc cao, cua gấp tay áo, sương mù dày đặc. Trong thời gian làm việc cho đến bây giờ khi đã nghỉ hưu tôi hay được các đối tác tặng vé mời đi nghỉ tại các nhà nghỉ nhưng chẳng bao giờ đi vì hay đi công tác. Sau khi nghỉ hưu có thời gian nên thường rủ mấy anh chị em hóa Kgu đi chơi Tam Đảo những ngày cuối năm mặc cho trời rét, mây mù nhưng vui vì chẳng mấy khi có những giây phút thoải mái cùng bạn bè hưởng những giây phút đầm ấm, lãng mạn, hạnh phúc, vô tư, thảnh thơi nghỉ ngơi thoải mái cùng nhau xum vầy bên những bữa cơm với những đặc sản Tam Đảo nóng hổi, ngon miệng nhất là những lúc tuổi không còn trẻ như bây giờlà rất hiếm hoi. Năm ngoái chúng tôi chọn đúng 2 ngày cuối năm cùng với vợ chồng anh chị Kỳ Minh- Bích Chi, Hiền VC, Quý-Lan, Vinh năm nay với vợ chồng Đình Minh-Hòa Bình đi Tam đảo vào giữa tháng 12. Lần nào cũng có những album ảnh đẹp để kỷ niệm và xin gửi để mọi người cùng xem, cùng vui với chúng tôi.

Trước thềm năm mới 2018 còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa xin chúc người KGU bước sang năm mới thật khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui, vạn sự như ý.

 


Người post: HoaNT

Ngày đăng: 31-12-2017 14:02






Xem 21 - 26 của tổng số 26 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: ThoaNP
01/01/2018 15:01:48

@A. Khánh: My life history:


- Trước 1970: Ở Hà Nội và những nơi sơ tán.


- 1976: về nước, lấy chồng, chuyển ngay vào SG.


- 1977-~2010: năm nào cũng ra Hà Nội vài lần nhưng là để đưa các con về thăm Ông Bà (hè, Tết), chăm sóc ÔB trong bệnh viện, thi thoảng đi họp hành, ..., lần nào cũng "vội vã trở về, vội vã ra đi".


- Từ 2010 đến nay: thường dồn thời gian và tiền bạc để đi làm osin cao cấp nơi xứ người.


Vậy nên hầu như tất cả danh lam thắng cảnh ngoài Bắc mà em được đến như Đầm Long, Sóc Sơn, Ninh Bình, Sapa, Fanxipan ... đều là nhờ KGU: tụ tập K76, Du Xuân, ...


Thế nên em luôn rất nhiệt tình với các cuộc đi chơi xa của Hội mình anh ạ.


 



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
01/01/2018 13:58:01

Tam Đảo vẫn đang là mơ ước của mình. Thuý Hoa mô tả sương, khói, cái se se lạnh ... rồi nhìn các bức ảnh KGU trong áo mũ mùa đông ... mơ ước cứ thế trở thành ước mơ.



Từ: KhanhT
31/12/2017 22:36:53

"Tam Đảo Ba Bì vui núi xuân xanh" mà lắm hoa chân như ThoaNP chưa đến lần nào kể cũng lạ!



Từ: KhanhT
31/12/2017 22:30:22

 


Trich từ: Meomun 30/12/2017: "@bác Hội Trưởng: Sắp hết năm 2017 và bước sang 2018 rồi. Giá có giải thưởng "bài viết muộn nhất năm 2017" và "Bài viết sớm nhất năm 2018" thì có thể làm mọi người phấn khích hơn chăng? "


 



Từ: ThoaNP
31/12/2017 17:04:18

Vậy mà mình chưa được đến Tam Đảo lần nào. Cảm ơn Hoa nhé.



Từ: BinhNH
31/12/2017 14:52:20

Viết được bài vào những ngay cuối năm bận rộn này đã là giỏi, mà hơn nữa còn viết hay, chi tiết thật là khó với U70 chúng tôi. Thật phục bạn Thuý Hoa , luôn nhiệt tình , tạo thêm nguồn cảm hứng tung tẩy cho cả lũ chúng tôi vốn đã rất " tăng động " rồi 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s