KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >>
Thứ năm 01 Tháng một. 1970





Tác giả:

Người post:

Ngày đăng: 01-01-1970 07:07






Xem 21 - 30 của tổng số 53 Comments



Từ: TuanDK
07/01/2012 15:37:32

     Không tiên phật, chẳng tà ma


Đùa sao vương vấn người ta cả đời?


     Lửa yêu chắc đã nhen rồi


Lời yêu chưa dám lên môi thôi mà!


     Nếu không, người có ngân nga


Cả trăm câu thử vẫn là… gió bay.



Từ: HaiNV
06/01/2012 17:26:19

"Giả vờ yêu" không chỉ ở VN, ở KGU mà có cả ở Hàn Quốc (xem CLIP dưới đây) và chắc cũng còn ở đâu đó nữa trên Trái Đất này:


http://www.youtube.com/watch?v=ub1u91WEV1o


http://www.youtube.com/watch?v=I64PeKmQgqE


Chúc các anh, các chị, các bạn và các em những ngày cuối tuần bình yên và vui vẻ!



Từ: Meomun
06/01/2012 15:42:54

@HT: Nghe anh nhắc tới Gia Cát Khổng Minh, em phải lên tiếng ngay. Khổ nỗi là em có họ với .....vợ ông ấy. Lý do sao thì... hihihi, ngại lắm, không nói đâu, ai đọc "tiểu sử" KHổng Minh đều biết vợ ông ấy như thế nào.



06/01/2012 15:35:02

Anh Hiền ơi, MM là hậu duệ của Gia Cát Khổng Minh đấy.


Hư hư thực thực, Tư Mã Ý còn khiếp nữa là.



Từ: Meomun
06/01/2012 11:11:09

@Chị Thu: Có người nhắn lời cám ơn đến chị, bảo là vì bài "giả vờ" mà câu được con cóc vàng  (cóc vàng trong truyện cổ tích hay hóa thành công chúa, hoàng tử lắm đấy). Đó thực sự là "lãi", lãi vì được đọc 1 bài thơ hay của chị. Tác giả chúc chị cuối tuần vui với sắc chiều luôn tím.



Từ: HienVC
05/01/2012 21:43:48

@Meomun: Anh đã đọc rất kỹ bài thơ này nhiều lần nhằm cố phát hiện ra chỗ nào giả vờ , chỗ nào thật nhưng chịu !


Giả như thật và thật như giả, không biết đằng nào mà lần nữa !


Có lẽ khả năng văn thơ của mình cũng chỉ đến mức vậy thôi. 



Từ: Meomun
05/01/2012 18:59:07

Em rất cám ơn các anh chị đã còm nhiệt tình cho bài của...., đặc biệt là chị Thu đã "xuất kho".


Sao các bác phụ nam thấy thơ chị Thu "bâng khuâng, xao xuyến, nhẹ nhàng" nhỉ. Phụ nữ chúng em thì cảm nhận khác. Như em có lần nói với chị Thu, lần nào đọc thơ chị em cũng có 1 cảm giác rất khó mô tả.


Mong chị tiếp tục cho cóc nhảy ra để mọi người chiêm ngưỡng cóc vàng.



Từ: HaiNV
05/01/2012 18:40:18

Hoan hô em Thu đáp ứng nhanh yêu cầu của mọi người! "Một chút" (không nhiều, nhưng đủ!) "bâng khuâng đọng lại'", nhưng là mãi mãi với thời gian! Em tiếp tục mở kho đi nhé!



Từ: NghiPH
05/01/2012 18:35:41

Không có đề mà để lại sự bâng khuâng, xao xuyến nơi người đọc thì cần chi đặt tên.


Thơ của ThuTT sao cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà lay động lòng người đến thế. Chẳng dám bước thêm bước nữa, sợ tan mất tím của chiều. Cũng chẳng dám nói thêm lời nữa, sợ rồi khó sửa vì nhau.



Từ: ThuTT
05/01/2012 18:07:12

Em chào anh Hải! Em làm gì có một kho thơ, thỉnh thoảng nói như Meomun, là túm vài câu chữ vào cho nó vần thôi mà


@ Meomun: Không có em nhắc thì chị hoàn toàn không biết là trong profile của mình có tin nhắn. Vào đọc mới biết là mọi người gửi thư cho mình qua đấy. Thật là có lỗi quá khi không biết để hồi âm. Về phần cái gọi là Thơ thì chị cũng như em thôi, thi thoảng có con cóc nó lạc bước vào giỏ nhà mình, gặp được vài người cùng thích thế là vui rồi. Cái bài chị chợt nhớ khi đọc "Hãy giả vờ..." là một "con cóc" không thể đặt tên, nên chỉ gọi nó là "không có đề"


 


KHÔNG CÓ ĐỀ


Chẳng may buổi chiều hôm ấy
Vô tình chạm ánh mắt nhau
Biết là điều gì sẽ tới
Mà sao lòng dội nỗi đau


Lại phải bới đào quá khứ
Để tìm chỗ trốn mai sau
Giá mà, giá mà ....không phải
Thời gian ơi đừng trôi mau


Chẳng dám bước thêm bước nữa
Sợ tan mất tím của chiều
Chẳng dám nói thêm lời nữa
Sợ rồi khó sửa vì nhau


Và rồi lại như quá khứ
Chiều ấy trôi vào hư vô
Chỉ chút bâng khuâng đọng lại
Người ơi, có biết ai chờ...


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s