KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >>
Thứ năm 01 Tháng một. 1970





Tác giả:

Người post:

Ngày đăng: 01-01-1970 07:07






Xem 11 - 20 của tổng số 51 Comments



Từ: NghiPH
05/12/2012 18:31:36

Đây là thư của con gái gửi cho ba. Cô con gái đang cùng các bạn dự trại hè. Ba cô đang ở biên cương. Và đây là biên cương vào năm 1978.


Cô con gái muốn được chia niềm vui với người cha thân yêu. Trại hè được tổ chức ở bãi biển. Nhìn những ngọn sóng biển trong lòng cô cồn lên nỗi nhớ ba.


Con gái muốn tả cho ba biết về không khí tươi vui của trại hè- nơi có tiếng ếch rung rinh mầu nắng. Nhận được thư, đọc đến dòng này, người cha thốt lên :- Con bé này viết gì lạ thế ! Tiếng trống ếch tùng tùng rộn ràng có mầu sắc ư ? Hãy lắng lại mà xem, mà nghe !  Đúng, tiếng trống vang lên, tiếng trống rung rinh có màu có nó chứ. Màu của nắng trời!  


Con gái viết cho ba rằng, bọn con làm lều trại với đủ sắc mầu : Xanh, trắng, đỏ ! Ông hơi lo :- Thế bọn con không ngụy trang để che mắt giặc à ! Rồi ông cười tủm tỉm :- Ta cảnh giác cao độ rồi ! Rất may chiến tranh chưa lan đến chỗ con ta đang vui chơi cùng với bạn bè!


Con gái muốn khoe với ba thiên nhiên ở đây đẹp lắm. Có cúc biển ngây thơ, có ngọn gió vô tư cùng rủ nhau vào lều trại. Và cát nữa- cát lấp lánh như dát bằng kim tuyến. – Hay, nhưng có vẻ không mới ! Nó viết cái gì nữa đây :


               Chú còng đỏ lon ton trên bãi biển


               Dệt nên những bông hoa li ti


Ôi ! Một tứ thơ mới, lạ. Rất được! Có bao người đã dạo chơi trên bãi biển. Họ đều đã chứng kiến những chú còng mải mê xe cát. Nhưng có ai viết về thành quả của công việc dã chàng này là Dệt nên những bông hoa li ti như con bé này không nhỉ?


 



Từ: Meomun
05/12/2012 18:15:57

Bác Tổng ơi, cám ơn bác cái vụ bòng bưởi.Ngày xưa nhà bà em ở TB có cây bòng, mỗi lần ông bà lên thị xã thăm con cháu là xách theo cả chục quả.


À trong tập thơ đó còn 1 số bài của các cháu khác đọc cũng thích lắm. Hôm nào rảnh, em chép lại và kính gửi bác Tổng xem tư duy trẻ con như thế nào:


Cầu Bo là chiếc lược


Sông Trà là tấm guơng


...


Còn nữa:


Nếu đời là con tàu


Em xin làm lính thủy


...


Cháu khác thì:


Đã hát về sông đâu


Mà sông ngân tiếng nhạc?


Đã vẽ về sông đâu


Mà sông xanh bát ngát....


Hì hì em nhớ mấy đoạn như thế thôi, vì đang ở VP.



Từ: NghiPH
05/12/2012 17:47:50

Nếu ngày xưa ở Thái Bình thì gọi là bòng mới đúng. Khi đó chưa có bưởi. Bòng he, chứ không chua, không ngọt như bưởi. Khi phá cỗ Trung thu được múi bòng he ăn đã rất sướng rồi. (Không biết ngoài quả bòng, quả bưởi ra còn bao nhiêu loại quả có múi nữa?)


Còn cây roi thường ra quả rất sai. Quả roi còn một cái tên khác nữa là quả bồng bồng. Trong Nam gọi là quả mận. Huyền rất tinh khi nhận ra mấy cậu roi có các miệng đỏ cười chúm chím.  


Thường thì ta nhìn thấy hình ảnh bà hay mẹ níu cành để hái cho cháu mấy quả vải. Nhưng không phải thế! Đấy là cách tư duy của người chứ không phải cách tư duy của cây. Có lúc cây là chủ thể chủ động chứ! Chính những chú vải sai trĩu cành đã mời gọi bà, đã níu tay bà:- Bà ơi! Chúng cháu mang nặng màu phù sa, chúng cháu dâng lên cho Người đây!


Nhà thơ 9 tuổi  này thích mầu đỏ hơn các mầu khác chăng? Cô tả mấy chú vải da đỏ phù sa, mấy cậu roi miệng đỏ cười chúm chím.


Mấy cây chuối ở góc vườn được nhà thơ gọi là chị. Đúng quá, những cây chuối thướt tha, áo đơn, áo kép làm sao mà gọi bằng anh, bằng chú, bằng cậu được. Tưởng tượng buồng chuối với những nải chuối chín vàng ươm là chuỗi dây chuyển của các nàng chuối thật ngỗ nghĩnh!


Ổi Bo được nhà thơ gọi là cô. Cô Ổi Bo có thể không còn ở độ tuổi thanh xuân nữa. Cô không cần son phấn nữa mà. Dù sao cô vẫn có tấm áo xanh phơn phớt. Càng lớn cô càng dịu ngọt. Đó là cái đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất của cô.


Cây dứa ở các vùng quê đúng là hay được trồng xung quanh vườn. Cái anh này lá có gai hơi sắc nên hoàn toàn có thể đóng được vai trò làm người lính gác cho mọi thành viên trong vườn vui chơi. Trái dứa chín có mùi rất thơm.


Bài thơ có cái kết rất triết lý: Để có mùa quả chín cần chắt chiu từ nắng sương ! Phải chắng nhà thơ muốn nói với chính mình và bao người : Không có mùa thu hoạch nào lại có được một cách dễ dàng! Muốn ăn quả phải biết vun trồng, phải một nắng. Nhà thơ đưa ra nhắn nhủ này khi mới tám chín tuổi!



Từ: KhoaDT
05/12/2012 16:28:21

Anh chúc mừng SN Huyền nhé (sorry muộn 1 ngày). Đúng là trùng hợp, anh cũng kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 18 của mình ở Kisinhov, đúng lúc đang học năm dự bị. Còn nhớ bà giáo Nga văn hôm đó cứ nhìn anh rồi lắc đầu "tư takoi molodoi!". Bây giờ bước sang tuổi U70 rồi mà vẫn nhớ những giây phút ấy. Đối với nhiều người trong chúng ta, tuổi đôi mươi và KGU đúng là cùng một chuỗi kỷ niệm tuyệt vời.  



Từ: ThongNV
05/12/2012 09:59:40

Chúc hai cháu của nàng Đại sứ khỏe, học giỏi và luôn làm mẹ hài lòng.



05/12/2012 08:44:18

Đại sứ Huyền BT đã có nhiều lời chúc sinh nhật, nhưng hình như vẫn thiếu một người. HT Ngọc BQ chắc đang lo cháu ngoại quên đi chợ rồi.


Chúc mừng Huyền nhé. 



Từ: ChauHM
05/12/2012 07:57:11

Ai có người bạn tri kỷ như MM thì thật hạnh phúc.


Nhìn ảnh cô bé Thanh Huyền rồi đọc mấy bài thơ thuở 18 tuổi, anh tự hỏi, không biết thơ, hay người trong ảnh, dễ thương hơn? Có lẽ, "người xinh thế này thì thơ phải hay thế kia" chăng?


Định chúc Huyền hạnh phúc, thành công,... nhưng hình như cái gì Huyền cũng có cả rồi. Mới thấy, ông Trời cũng thiên vị, mang tất cả những gì tốt đẹp nhất tập trung vào một con người? Hay không phải ông Trời Thiên vị mà  Huyền chính là Thiên sứ?


Any way, happy happy bỉthday!



Từ: Meomun
05/12/2012 07:31:42

Thấy Huyền hỏi Cúc muốn nhận tuổi nào, MM cũng muốn xung phong trả lời đây. Bây giờ mà ước trở lại tuổi 20 thì xa xôi quá, xa xỉ quá. Mà có cho mình trở lại thuở 20 thì vẫn ngốc nghếch thế thôi. 30 thì như câu thơ MM viết ngày ấy "30 tuổi, tôi chẳng còn là hoa, cũng chưa là trái chín/tôi như quả ổi xanh chát xít trong vườn". Thôi, MM hài lòng với tuổi 40 (đầu chứ không phải đuôi như bây giờ), không còn ngốc nữa, không chát xít nữa, chỉ ...sắp ủng nẫu ra thôi!  



Từ: CucNT
05/12/2012 07:21:28

Chị Huyền ơi! Mọi người sẽ nhận 18  tuổi, cái tuổi mà bây giờ mọi người đang hình dung về chị đấy, còn em em nhận 20 tuổi là tuổi mà em gặp chị. Chị 20 mà như cô bé 14 nhí nhảnh vui tươi, xinh đẹp nhưng vẫn là người chị nghiêm nghị đối với cô bé 18 tuổi là em lúc đó. Mãi mãi chị trong em là hình dáng đó, chị ơi!



Từ: 3Chai
05/12/2012 05:34:30

Mới đi vắng 1 hôm mà đã bỏ sót phiên chợ đông thế này.


Bao nhiêu lời tốt đẹp mọi người đã chúc Huyền cả rùi. Thôi thì tui chúc chú Kỳ mãi là người chồng người cha hạnh phúc nhất Chisinau.


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s