Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 9217 - Tổng số hồi đáp: 11




Posted By: ChiNB on 01/09/2010 23:18:24


Post vào đây để nhận phần thưởng của Ngọc nào.

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 29/08/2010 21:21:50


Em hoàn toàn ủng hộ chị Chi, các ông anh vô duyên quá

Trở về đầu




Posted By: ChiNB on 29/08/2010 20:52:29


Các ông lằng nhằng, chỉ hay thấy người sang bắt quàng làm họ

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 28/08/2010 19:11:50


From: nguoikgu@googlegroups.com [mailto:nguoikgu@googlegroups.com] On Behalf Of Hanh Lam thi
Sent: Wednesday, August 25, 2010 11:37 PM

Ấy anh Khoa ơi, nhưng mà phải xem họ NỘI hay là họ NGOẠI nữa cơ mà. Chứ Cháu rể họ bên nội với Anh rể họ bên ngoại thì ra đường đánh nhau thoải mái đi!

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 28/08/2010 19:11:20


From: Dao Tien Khoa
Sent: Wed, August 25, 2010 10:04:25 PM

Tôi vừa giải bài toán "dây, rợ" và tìm ra một nghiệm quan trọng và "sướng" cứ haha một mình. 
- Hùng chồng Vân kẹo là chú họ của vơ Khoa => Khoa là cháu rể họ của Vân kẹo. 

- Vân kẹo là em họ của Chi Mai vợ ông NV Hải=> ông Hải là anh rể họ của Vân kẹo.

Như vậy Khoa và ông Hải là họ hàng với nhau. Chỉ không biết gọi nhau là gì nhỉ. 

"Chú rể họ họ" hay "Chú rể rể họ" ??? Hihi. 

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 28/08/2010 19:10:38


Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 28/08/2010 19:09:55


From: huy tranquy

Sent: Wednesday, August 25, 2010 12:20 PM

 

Đúng là cái ông Hải "Lông" này làm mất cả giấc ngủ buổi trưa. Ông có còn để cho tôi biên tập mấy chuyện bốc phét của các ông thành chuyện thật để gửi cho HT Ngọc cuối tuần nữa không đấy.
À mà sao trong cái rể má của ông không thấy tôi đứng chỗ nào nhể?
HUY

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 28/08/2010 19:07:33


2010/8/25 Nong Van Hai


Thân gửi Huy, Khoa, TX Thanh, Hạnh... và tất cả mọi người KGU,

Thấy đề tài "Dây mơ, rễ má" có vẻ hay hay và liên quan đến tôi, nên tôi xin phát triển thêm một chút thế này:

- Vân "kẹo" là dân dự bị KGU sau đi Odessa là chị em họ với phu nhân tôi là Lê Chi Mai, tức em Lê Chi Lan (cựu sinh viên Khoa Lý KGU, sau ốm phải về nước giữa chừng).

- Vân kẹo là bạn của TX Thanh và nhiều người khác; Nông Văn Hải học năm trên tại KGU với  TX Thanh nên có quen TX Thanh, LM Hạnh...

- Phu nhân của Khoa (là Thủy?) theo lời kể của bà chị vợ tôi: 2 người là "bạn" của nhau (đúng như là Khoa nói ở đây!)

- Lê Chi Mai và Lương Chi Mai là 2 bạn cùng tên, cùng học phổ thông, dự bị trên ĐHQS cùng với một số người KGU khác như: Nguyễn Ngọc Bình (ĐHCN), Nguyễn Hồng Quang (VVL)...

- Lương Chi Mai là con gái cố GS Lương Tấn Thành ở VHHTMTW mà các cụ bên vợ tôi là GS. Lê Bá Thảo và TS. Nguyễn Giang Tiến rất quen biết.

- Cụ Lê Bá Thảo đã từng dạy Khu học xá Trung ương bên Nam Ninh (TQ) thời kháng chiến cùng với cụ Đào Văn Tiến (bố của Đào Tiến Khoa)...

- Nông Văn Hải là con rể 2 cụ Thảo + Tiến và là bạn đồng niên với Đào Tiến Khoa...

- Con gái của Nông Văn Hải và Lê Chi Mai là Nông Mai Trâm cùng tuổi với con gái Đào Chi Mai của Đào Tiến Khoa và Thủy, 2 đứa cùng đi dự trại hè ở Singapore lớp 11... 

Câu chuyên có thể còn kể dài dài...

Chúc mọi người vui vẻ.

NVH

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 28/08/2010 19:06:52


From: huy tranquy

Sent: Wednesday, August 25, 2010 10:13 AM

 

Vân kẹo giờ làm bên Cục Đo đạc bản đồ (Bộ TN&MT), gần đường Ng. Chí Thanh thì phải. Còn Hùng béo chồng Vân vẫn ở Xưởng phim Quân đội. Để anh hỏi lại địa chỉ meo rồi thông tin lại nhé.

Trở về đầu

Posted By: Tự sướng đào ngũ trên 28/08/2010 19:01:35


2010/8/25 Hanh Lam thi

   

Cám ơn anh Khoa nhé. Chả là em chẳng hiểu gì về Toán cả, nên suốt một tuần qua cứ phải "căng mắt, vắt óc" ra để đọc và cố hiểu tý chút về đề tài NBC qua những informations, những comments của các anh các chị trên mail đàn nhà mình và trên các loại phương tiện thông tin đại chúng, em trở nên bị strees quá nặng.
    Thứ 7 vừa rồi tụi em sang nhà a.Huy-Thủy chơi, vui ơi là vui, được xem bao nhiêu ảnh của tụi anh thời xưa, lại nghe a.Huy kể về công cuộc tìm vợ của anh nữa.Vợ anh xinh quá thể. A.Huy nói là được em Vân "kẹo" giới thiệu, nhưng vì đã có Thủy đang ở bên kia rồi, nên "đành nhường" cho anh (có ảnh anh Huy đưa chị ấy đi chơi thuyền mà). Thủy nói luôn: Sỹ diện, a.Khoa nói là "Nó mê tớ, chứ có mê cậu đâu!"?. Mà thực ra có đi đâu mà thiệt a.Khoa nhỉ, " lọt sàng xuống nia", 2 ông bạn vàng suốt mấy chục năm qua từ thuở quần loe tóc dài mà...
    Anh Khoa ơi, thấy mọi người thông tin về thành công của anh, em rất ngưỡng mộ đấy. Và vì quá ngưỡng mộ, nên lại thấy "tủi thân" cho "nguoikgu gái". Thế nên em tìm và đưa thông tin về Chi Mai để chị em chúng em cũng có chút tự hào. Vậy mà, chẳng ai phản hồi gì cả. Thành ra, càng "tủi thân" thêm...
Em Hạnh.

02/05/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>