KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP (Tác giả: HuongNT) 11:25 | 04/06/2020 | 5 comments

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP                           (1936-1982) Những ngày này trên kênh chính thống YouTube Star Media Vietnam đang chiếu bộ phim “Anna German” 10 tập do Star Media (Ucraina) sản xuất năm 2013.  Đây là bộ phim lịch sử tình yêu rất cảm động về cuộc đời đầy sóng gió của nữ ca sĩ Anna German lừng danh trong thập niên 60-70-80 mà tôi vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ từ thời sinh viên. Hồi ấy hầu như đĩa nhạc nào của bà xuất bản tôi cũng mua và...

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
Tác giả: HuongNT - 04/06 - 1 comments
Да здравствует Вьетнам, спасибо вьетнамцам!
Tác giả: Валех Насибов - 07/01 - 14 comments
NHÀ THƠ NỮ NGA TÔI YÊU THÍCH
Tác giả: HuongNT - 13/10 - 16 comments

 

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 04/06/2020 - 5 comments
ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP                           (1936-1982) Những ngày này trên kênh chính thống YouTube Star Media Vietnam đang chiếu bộ phim “Anna German” 10 tập do Star Media (Ucraina) sản xuất năm 2013.  Đây là bộ phim lịch sử tình yêu rất cảm động về cuộc đời đầy sóng gió của nữ ca sĩ Anna German lừng danh trong thập niên 60-70-80 mà tôi vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ từ thời sinh viên. Hồi ấy hầu như đĩa nhạc nào của bà xuất bản tôi cũng mua và...... Chi tiết

 

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 04/06/2020 - 1 comments
ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP                           (1936-1982) Những ngày này trên kênh chính thống YouTube Star Media Vietnam đang chiếu bộ phim “Anna German” 10 tập do Star Media (Ucraina) sản xuất năm 2013.  Đây là bộ phim lịch sử tình yêu rất cảm động về cuộc đời đầy sóng gió của nữ ca sĩ Anna German lừng danh trong thập niên 60-70-80 mà tôi vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ từ thời sinh viên. Hồi ấy hầu như đĩa nhạc nào của bà xuất bản tôi cũng mua và...... Chi tiết

Да здравствует Вьетнам, спасибо вьетнамцам!
Tác giả: Валех Насибов - Ngày đăng: 07/01/2018 - 14 comments
Tốt nghiệp đại học, từ nước Cộng hòa Azekbaidan, Eldaniz (Эльданиз) sang Việt Nam dạy học. Eldaniz đã đến tỉnh miền núi Sơn La dạy tiếng Anh cho trẻ em. Rất không may, Eldanis mắc bệnh ung thư máu. Eldaniz đã được đưa về Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương ở Hà Nội. Tại đây Eldaniz đã được các bác sĩ, cán bộ y tế của bệnh viện, các bạn thân của Eldaniz, các cựu sinh viên Việt Nam học ở Liên Xô trước đây và nhiều người dân Việt Nam hết lòng chạy chữa, chăm sóc. Hiện nay, Eldaniz đã về nước tiếp tục chữa bệnh tại Minsk (Belaruss) và tại quê hương Baku (Azekbaidan). Sức khỏe của Eldaniz càng ngày càng tốt hơn lên! Trong thời gian Eldaniz chữa bệnh tại Hà Nội, ông Valech Nasibov (Валех Насибов)- bố của Eldaniz đang kịp thời sang Việt Nam chăm sóc con. Tận mắt chứng kiến tình cảm quý mến và sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy thuốc, bạn bè của Eldaniz, các cựu sinh viên Việt Nam học tại các trường đại học ở Liên Xô và người dân Việt Nam đối với con trai của mình, ông Valech Nasibov đã viết một bài rất cảm động: Xin chào Việt Nam, xin cảm ơn các bạn Việt Nam! Tôi xin giới thiệu bài viết của ông với các bạn đọc Studentkgu.... Chi tiết

NHÀ THƠ NỮ NGA TÔI YÊU THÍCH
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 13/10/2017 - 16 comments
Cùng với Onga Becgon thì Marina Tsvetaeva là nhà thơ nữ người Nga mà tôi vô cùng yêu thích.       Năm 33 tuổi. Nữ thi sĩ Nga vĩ đại Marina Ivanovna Tsvetaeva (1892-1941) đã xuất hiện như phép nhiệm màu và ngay lập tức danh tính của bà trở thành nổi bật trong số những nhân vật tài năng trác tuyệt bậc nhất của văn đàn Nga những thập niên đầu thế kỷ XX. Số phận của Marina Tsvetaeva với khởi đầu hạnh phúc dường như thấm đượm tất cả những thử thách suy tư và phi lý của cõi nhân gian để...... Chi tiết

TRỞ VỀ CON ĐƯỜNG XƯA
Tác giả: ThucPT - Ngày đăng: 07/10/2016 - 12 comments
          Trên đường về, bụng bảo dạ về đến nhà là phải viêt liền. Bây giờ ngồi trước máy tính mãi mà không biết viết gì, nên bắt đầu từ đâu, viết những gì, vì những cảm xúc Về Nguồn vẫn còn đang dào dạt dâng dâng. Tháng 7/1971, chúng tôi những chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi lên đường đến Кишинёв để học tập. 27/9/2016 - 45 năm sau, chúng tôi những cựu sinh viên KGU ngược dòng thời gian về lại Кишинёв - nơi chứa chất bao kỷ...... Chi tiết

 

Thảm kịch Ukraina
Tác giả: KhoaDT - Ngày đăng: 04/05/2014 - 8 comments
Giữa những thông tin trái chiều từ 2 phía (thân Nga và theo chính quyền Kiev), đa số chúng ta vẫn có một sự thiện cảm (hơi thiên vị một chút) đối với những công dân Ukraina thân Nga. Chắc cũng xuất phát từ tình cảm vô cùng lớn trong mỗi chúng ta dành cho Nga và LX cũ. Tuy nhiên, khi thấy những công dân Ukraina gốc Nga xé đốt quốc kỳ Ukraina tôi đã cảm thấy là cả 2 phe đều là thủ phạm gây ra thảm kịch đang diễn ra ở Ukraina hiện nay. Có lẽ Putin sẽ có QĐ quan trọng trong vòng 48 giờ tới,...... Chi tiết

Bài nói của V. Putin
Tác giả: KhoaDT - Ngày đăng: 19/03/2014 - 18 comments
Trong những ngày này chúng ta tiếp nhận nhiều thông tin trái ngược về Nga và Ukraina. Tuy nhiên, đọc những lời phát biểu của V.P. tôi thấy thêm một phần sự thật của những sự kiện đã và đang diễn ra ở đó !... Chi tiết

Ukraina ơi!
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 24/02/2014 - 21 comments
Trong những ngày này, chắc hẳn nhiều người KGU chúng ta đã và đang lo lắng dõi theo những gì xảy ra trên đất nước Ukraina - nước cộng hòa hùng mạnh ngày nào đứng thứ 2 sau Liên bang Nga trong số 15 nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết (CCCP) ngày ấy…Sau mười mấy năm, kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Ukraina luôn trong trạng thái bất ổn. Chính phủ này, rồi chính phủ khác, và những gì xảy ra trong 3 tháng qua với bao người chết và bị thương. Hỗn loạn ở Kiep và các địa phương, đấm đá nhau trong Quốc hội, Tổng thống tháo chạy và hiện giờ không rõ đang ở đâu. Rồi đến anh chàng võ sỹ quyền Anh cũng tuyên bố muốn tranh cử Tổng thống…Điều gì đang xảy ra với xứ sở Ukraina xa xôi và gần gũi với chúng ta như vậy?... Chi tiết

BẠCH DƯƠNG
Tác giả: KhoaDT - Ngày đăng: 14/11/2013 - 17 comments
Nhân những ngày văn hóa Nga ở VN, xin giới thiệu với các ace bài thơ về cây bạch dương - một hình tượng gần gũi và rất thân thiết của nước Nga bao la. Tác giả là GS Nguyễn Mộng Sinh, một đồng nghiệp của tôi ở Viện NCHN Đà Lạt, người đã có > 20 năm học đại học và tu nghiệp sau đại học ở Trường MGU.... Chi tiết

Bức thư của Trường KGU gửi Cha Mẹ tôi đúng 42 năm trước
Tác giả: KhoaDT - Ngày đăng: 25/08/2013 - 21 comments
Cách đây ít hôm Trung tâm di sản các nhà khoa học VN có liên hệ với gia đình tôi xin tham khảo những tài liệu, ảnh lưu trữ... của Bố tôi để lưu trữ chọn lọc một số kỷ vật trong bảo tàng của trung tâm. Trong tủ hồ sơ cũ của Ông, tình cờ tôi tìm được một phong bì có chứa các học bạ từ thời học phổ thông của tôi ở Hanoi và đặc biệt có một lá thư của Trường KGU (ký bởi Viện Sỹ A.M. Lazarev và Dozent A.N. Pushniak vào ngày 25/8/1971, cách ngày hôm nay đúng 42 năm). Lá...... Chi tiết


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>


Các bài viết comment nhiều nhất

- Một thoáng Làng

  Tác giả: HuyenBT | Comments: 64

- Giai điệu lúc nửa đêm không thể nào quên

  Tác giả: KhoaDT | Comments: 28

- THẦY TRÒ XÔ –VIỆT

  Tác giả: Đặng Kim Hồng | Comments: 25

- Ukraina ơi!

  Tác giả: HaiNV | Comments: 21
.
s