Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |
Tổng số lần xem: 8700 - Tổng số hồi đáp: 12




Posted By: Kẻ ham chơi on 04/03/2011 13:45:55


Chị Nhuận ơi,

 Nhà em không phải ở Hà Nội. Ngọng "kiểu Hà Nội" thật đáng yêu phải không chị?

Cám ơn chị đã chỉ bảo.

Em đã sửa rồi.

Nhà em ở Hải Dương, nhầm lẫn "lờ" và "nờ" lung tung. Nên em có dám viết về "lông" nghiệp đâu.Hú vía!

Mong gặp lại chị ofline. Chúc chị 8/3 vui vẻ.

Em

Văn

Trở về đầu




Posted By: NhuanNT on 04/03/2011 10:54:02


Chào MoN, lần đầu thấy 'mặt' or 'nhời' trong hội chợ này. Nhưng người này đúng là người HN gốc nên mới có lời du (ru) và câu du (ru). Nghe hiền thật đấy!

Nhưng đời có thua thiệt gì đâu, theo đúng luật nhân quả, ở hiền thì nhiều phước...

Bà và mẹ của MoN đang rất tự hào là có thằng cháu/con rất ngoan, rất giỏi, rất hiếu thảo mà mấy ai có được đấy thôi!

Đó là phước báu của bà và mẹ.

Chúc cho tất cả các bà, các mẹ an vui và mạnh khỏe để giữ cho tất cả mái ấm đều hạnh phúc !

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 04/03/2011 09:54:36


Cám ơn MoN về những dòng viết về Bà, về Mẹ rất cảm động. Ta ra đời là kết quả của  9 tháng mang nặng đẻ đau của mẹ ta. Ta lẫm chẫm tập đi trên mảnh sân nhà con con dưới sự hướng dẫn, khuyến khích của Bà, của Mẹ. Bà và Mẹ tảo tần nuôi ta lớn khôn.  Những đứa con tung bay đi bốn phương trời. Khi về bên Bà, bên Mẹ vẫn bé con. Ta muốn được sà vào lòng Bà, lòng Mẹ. Ta muốn trở lại tuổi thơ, ra đầu ngõ đón Mẹ đi chợ về để vòi quà…

Ta sống hiền hòa, nhân hậu, phúc đức là Bà và Mẹ mừng lắm. Bà và Mẹ chính là quê hương,  là tình thương, nỗi nhớ vô bờ!

Trở về đầu
30/04/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |