Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 10169 - Tổng số hồi đáp: 14




Posted By: ThanhLK on 19/03/2011 23:42:20


Chị Tú ơi, chị vào mục Thơ đọc và in bài thơ của anh Tuấn VL75 "Gửi người xưa lỡ yêu tôi" nhé. Bọn em đề nghị chị ngâm bài thơ này tại Du xuân ngày 3/4/2011.

Trở về đầu




Posted By: camtumai on 08/03/2011 12:32:35


Ôi, lâu ngày không đăng đàn, mắt lại hơi … nên mới vậy.

Dưng mà Thanh ơi, đấy có thể cũng là một trong số lời

kêu gọi giúp đỡ, trao gửi trông nom vợ hộ mình mà !

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 08/03/2011 00:14:57


Chị Tú ơi, đây là lời "nịnh vợ" rất tài nghệ, nhưng chưa phải là "Lời kêu gọi của đàn  ông"

Trở về đầu




Posted By: camtumai on 07/03/2011 16:30:45


Em yêu! Đêm qua, trong giấc mơ Thiên thần hỏi anh: "Con mong muốn điều gì?" Anh xin Người hãy chăm sóc Em nhưng Người từ chối vì Thiên thần không thể chăm sóc cho Thiên thần !

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 07/03/2011 11:34:04


Xin lỗi Hải nhé, đúng là bà già MK này "nẫn nộn" hết rồi. Ghi nhận một đại diện của Luật tham gia diễn đànvui ch ơi có thưởng này.

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 07/03/2011 11:25:56


Lập luận của Hùng Hải rất vui, giống như người ta nói về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân: Quân với dân như cá với nước. Cá mà không có nước thì cá chết. Còn nước mà không có cá thì nước...buồn!?

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 07/03/2011 10:25:08


Chị Thanh ơi, không phải anh Mơ (Văn) đâu.Đây là Hải khoa luật, đại biểu những năm cuối còn lại của nguoikgu đấy!   

Trở về đầu




Posted By: HaiHH on 07/03/2011 09:30:06


Bây giờ, mốt mới là người ta treo cờ…quanh năm. Còn lúc nào đó, ai đó mà tháo cờ ra, thì chắc là sẽ gấp cờ lại và để đến già thôi. Thế mới thấy là cả cờ và cột cờ quan trọng đến nhường nào. Cờ mà không có cột là cờ... ế. Cột mà không có cờ thì cột đi làm việc khác, với người khác. Tóm lại, cờ và cột cũng như chị em và anh em thôi. Không thể, hay rất khó thiếu 1 trong 2. Nếu thiếu thì không bao giờ có rừng cờ.,Thế thì…chán biết nhường nào.

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 07/03/2011 00:18:17


Đ/c Mơ ơi, hết ngày lễ, tháo cờ ra thì cột đứng không rất dễ bị...

Trở về đầu

Posted By: ThanhLK trên 04/03/2011 13:14:56


Cám ơn các anh Nghị, anh Thông, anh Phư...đã chúc mừng và có quà tặng chị em trên Diễn đàn KGU, nhân ngày 8/3/2011 sắp tới.

Để đáp lại, chị em cũng rất mong nhận được ý kiến của tất cả các anh thành viên KGU về ngày 8/3, dưới dạng "thông điệp ngọt ngào". Chủ đề này cũng để vui chơi có thưởng. Anh nào có lời kêu gọi "ngắn nhưng mà hay" sẽ có tặng phẩm.

Ví dụ về một thông điệp như:  Anh em hãy tiến lên, chiến thắng hay là chết…ngọt ngào!

20/04/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>