Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |
Tổng số lần xem: 12470 - Tổng số hồi đáp: 32




Posted By: NgaHT on 15/03/2011 16:15:56


Bài hịch rất hay. Nhưng chúng ta đã đến tuổi về vườn, tuy thấy thấm thía nhưng phải bó tay. Còn tụi trẻ thì đang có cơ hội. Nhưng đâu có mấy ai mà thích đọc hịch nữa. Chúng chỉ thích chơi game, lướt web. Những kẻ đam mê khoa học cũng có nhưng không nhiều. Bởi làm khoa học đâu kiếm được nhiều tiền.

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 15/03/2011 15:09:22


Một chủ đề rất hay nhưng chẳng biết comm. thế nào cả. Càng nghĩ đến càng buồn. Sáng buồn, trưa buồn, chiều buồn, sau bừa cơm tối cũng lại buồn . . . thôi còn mấy phút trước khi đi ngủ không thèm buồn nữa nên không comm.

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 15/03/2011 13:39:39


Đọc bài Hịch mà sao đắng ngắt trong lòng, xót xa trong ruột...

Mong sao đoạn cuối bài Hịch thấm tận tâm can mỗi người dân đất Việt, để rồi cùng đồng lòng thay đổi cách nghĩ, cách làm, hòng đưa nước Việt lên Rồng, lên Hổ!

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 15/03/2011 13:24:11


Hay !

Không có gì phải bàn cả, nhưng tại sao lại đến nông nỗi này !

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 15/03/2011 13:11:03


Pác MoN ơi, hay! Nhưng,

"rằng hay thì thật là hay

xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào"

huhu   

Trở về đầu
29/04/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |