Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 12471 - Tổng số hồi đáp: 32




Posted By: HaiNV on 30/03/2011 07:04:41


@EmVan & EmHuyen: Thay vì nói gì thêm về "đen, trắng", anh đã post bài hát Cмуглянка-Mолдаванка: Cô gái Moldova - Cô gái da ngăm đen/ da bánh mật" (3 files, do Kobzon; Rotaru; Rotaru+ Evremovich hát) để các em "mơ mộng" (à "thưởng thức") cùng...anh Mơ nhé!

http://www.studentkgu.vn/music/album/id_70/

À, quê anh ở Yên Bái, về qua Phú Thọ, qua đoạn sông Hồng có tên riêng là Sông Thao, ở đây có thị trấn Vũ Ẻn, nên có câu ca dao:

Sông Thao nước đục người đen

Ai lên Vũ Ẻn thì quên đường về

Đố các em đoán được vì sao mà người ta ("người", "ai" đây có thể là chàng trai, mà cũng có thể là cô gái) lại quên cả đường về?

@MoN: Đúng là Mơ cái gì khác cũng nhanh hết, nên "chậm tiến" về CNTT quá! (Quy luật bù trừ mà)! Máy tính của  Mơ bị hỏng/ lạc hậu chương trình, thiếu Font chữ hay bị virus rồi!

P.S. Vũ Ẻn là quê (ngoại hay nội thì phải) của anh Thắng đẹp trai của HCMKGU đấy!

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 30/03/2011 06:12:36


@HuyenBT:

   &nb sp;                         &am p;nb sp;                         &am p;nb sp;                   

            &am p;nb sp;                         &am p;nb sp;                         &am p;nb sp;                   

là lỗi máy tính. Theo định nghĩa của  ChauHM: Kẻ ham chơi đã "già" về IT, và trong thời kỳ "tiền mãn tin".

Anh có ý này:  Huyền photoshop cho "anh Bột" và Meomun một "kiểu", sau đó post lên mạng "thoải mái con gà mái đi", ảnh màu hẳn hoi í.

Trở về đầu




Posted By: HuyenBT on 30/03/2011 00:22:58


Ơ, hay nhỉ, sao "số" chị toàn bị dính vào mấy anh trắng như thế. Hay là chị chọn? Thôi nhé, chấm dứt chuyện đen trắng nhé, chị cứ quảng cáo mình như thế, lúc gặp, các anh lại quay mặt làm ngơ, vì không nhận ra!

A, hồi mình học ở Kisinhop, chị có nhớ là chú Bảy đọc Hịch sinh viên không?(do bọn trường Tàu Odessa nghĩ ra ấy. Cũng hay phải biết! Em cũng thích Hịch của 3Chai nữa!

@Kẻ Ham Chơi: Anh hiệu đính cái gì mà dài dòng thế?. Phí hoài, Chí lớn, Gan to!

            &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                   

            &nb sp;                         &nb sp;                         &nb sp;                   

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 29/03/2011 07:39:41


Khakha, Huyền nói làm chị buồn cười quá!

Vài năm trước chị và bọn bạn cùng khóa dự bị tiếng Nga đi picnic, chị ngồi cùng hàng ghế với 1 cậu bạn là bác sĩ. Cậu này vốn trắng lắm, hai đứa đang ba hoa thì chị chợt nhìn thấy tay chị gần tay nó, một cái đen thui, một cái trắng bóc. Chị ngượng quá thu cả hai tay lại đằng sau lưng, hehe.     

Trở về đầu




Posted By: HuyenBT on 29/03/2011 03:50:47


Hai anh em nhà này nói chuyện làm em nảy ra ý thích được chụp một kiểu ảnh của hai người. Lúc đó ngồi mà ngắm, xem "tương" gì nhé. Chị Vân đâu, xuất đầu lộ diện đi! Em còn giữ nhiều ảnh của chị Vân lắm, (có ai tống tiền em không?).Ngày sinh viên, chị Vân đứng chụp ảnh với tuyết nữa, sợ gì anh Bột?

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 28/03/2011 05:56:41


@MeoMun: Em Vân à, thời buổi bây giờ nói năng cũng phải cẩn thận, nếu không ngay sau đó mình nói gì từng câu, từng chữ có thể sẽ xuất hiện trên mạng internet. À mà sao em cứ nói chuyện "trắng, đen" thế nhỉ? Em có nhớ là bọn Tây hàng năm cứ phải đi phơi nắng để làm đẹp hay không? Ngay bọn Châu Phi mà anh từng quen biết, chúng đều phải đánh xi thêm hàng ngày thì nước da mới được đen bóng đẹp như thế đấy! Anh chưa gặp em bao giờ, nên thú thật là rất muốn "nhìn mặt em" mỗi khi vào đây nói chuyện!     

@MoN: Anh biết có bài "Hịch" này từ lâu do các GS. kể bên lề các cuộc họp Hội đồng này khác tại các Bộ. Có nhiều bản "khảo dị" khác nhau, trong đó có lồng cả "thành tựu công nghệ gen" - cái nghề của anh đấy (ví dụ bản trong Blog của Trần Nhượng mà anh đã đưa Link). Thực ra, phân tích bình luận "mấy điều sai trái" của các tác giả bài "Hịch" này như Mơ viết cũng là một "phát hiện" rất xác đáng. Ngay cả cách "xưng danh" của của các tác giả của nó đã có yếu tố "phạm thượng" và "đạo văn" rồi: "Khoa Học Đại Vương Trần Công Nghệ/ Trần Giải Nghệ", bắt chước chữ "Đại Vương" và nặc danh họ "Trần" của Đức Thánh Trần với tỷ lệ sao chép 3/7 chữ của 1 câu thì ở nước ngoài đã "vượt ngưỡng" của "đạo văn"!. Vừa qua, Bộ trưởng BQP Đức phải từ bỏ học vị TS và từ chức BT cũng chỉ vì có lấy ít câu chữ từ tài liệu người khác đưa vào LATS mà lại không trích dẫn nguồn đó thôi.          

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 27/03/2011 08:18:59


@HaiNV: Ơ, thế ra trên mạng có Hịch này thật! Thế mà em mừng quá khi copy kịp trước lúc bác Ngô Mơ bưng đĩa mồi đi giấu, hihi!

Anh Hải bảo chưa gặp anh Mơ, còn em thì biết anh Mơ từ thời ở Kis nhưng em chưa có dịp gặp anh Hải. Nhưng em trộm nghĩ hai bác có một điểm giống nhau về hình thức bên ngoài. Anh Mơ có nước da rất trắng, còn anh Hải được các anh chị hồi xưa gọi là "Hải Bột", mà "bột" thì thường là trắng rồi. 

Khổ, em vốn đen nên thấy ai trắng là em rất ngại, không muốn đứng gần, vì sợ bị ai đó lấy ví dụ về sự tương phản, nhưng cũng xin mạn phép bàn tí, nhân ngày nghỉ cuối tuần. 

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 27/03/2011 01:52:38


Cám ơn P’ak Hải đã chỉ ra chỗ “nhà cháu” giấu cỗ. “Iem chã” thích đọc Hịch này nữa đâu vì nhân cách của tác giả Đại vương:

1.  Tác giả là kẻ tự kiêu:

Xin hãy đọc

Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,

Buổi hiện đại bên Nga, Pu-tin dùng Mét-vê-đép,

Ta nào có kém gì?

2. Tác giả là kẻ vu khống:

“Thế mà, nay các ngươi:

Có người lấy nhậu nhẹt làm vui

Có kẻ lấy bạc cờ làm thích

Ham mát-xa giống nghiện “u ét đê” (USD)

Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung

Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu

Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi

Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật

Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ

Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1

Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy

Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua

“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng

Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt

Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang

Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?

Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?

Hiện đại hóa ư? Vẫn bám đít con trâu

Công nghiệp hóa ư? Toàn bán thô khoáng sản

Biển bạc ở đâu, để Vi-na-shin nổi nổi chìm chìm

Rừng vàng ở đâu, khi bô-xít đen đen đỏ đỏ”

 Bằng chứng đâu? (Cuộc họp lớn người ta cũng hỏi thế!)

 3. Tác giả là kẻ ngoa ngôn:

mức lương hiện hành làm sao đảm bảo cho các nhà khoa học:

 

“Ăn thì chọn cá nước, chim trời

Mặc thì lựa May 10, Việt Tiến

Chức nhỏ thì ta… quy hoạch

Lương ít thì có lộc nhiều

Đường bộ thì Ma-tít, Cam-ry…”

4. Tác giả là kẻ đạo văn (P'ak Hải phán đấy, chết chưa?) của Hưng đạo Đại vương

"Nhà cháu" kính báo và BB tác giả. 

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 26/03/2011 15:17:32


Em Vân và các anh, các chị ơi,

Thực ra cái món mà MoN gọi là "ngoài luồng" ấy mà, HaiNV đã biết có từ lâu trên mạng và cũng đã đọc/ nghe nhiều lần tại một số cuộc hội, họp từ trước khi MoN đưa lên rồi! Chẳng qua khi thấy MoN đưa lên, HaiNV thử "để yên" để mọi người cùng tranh luận "xem sao"?!   

Em Vân copied lại rồi cũng hay (vì có thể lưu tên MoN với "công đầu" là người posted cái này lên mạng studentkgu), còn không cũng không sao! Bất kỳ lúc nào muốn có "Hịch" này,  mọi người chỉ cần gõ "Hịch Khoa học Công nghệ" vào Google là tìm thấy cả mớ Website/ Blog có đưa đầy đủ chi tiết bài "Hịch"! (Cũng xin nói luôn: Trên mạng thì "Hịch" gì chả có! Như vậy, dù sao cũng thật đáng chê cách mà Hậu Sinh ngày nay không hay, không phải với Tiền Nhân!).  

Một số ví dụ sau:

http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenvinh-nguyenvinh/article?mid=1607

http://www.trannhuong.com/news_detail/8625/HI%CC%A3CH-KHOA-HO%CC%A3C-C%C3%94NG-NGH%C3%8A%CC%A3

Trở về đầu

Posted By: Kẻ ham chơi trên 15/03/2011 12:09:41


Xin phép các P'ak cho "nhà cháu" tháo cái biển này đi.


29/04/2024
Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>