Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 5501 - Tổng số hồi đáp: 8




Posted By: Huyền Tôn on 07/07/2011 11:20:54


Báo cáo các bác, em mò vô đây trễ quá rồi nên ko kịp dự thôi nôi KGU. Nếu khi tròn 2 tuổi có party thì nhớ ới em với nha chị Linh!

Chúc các anh chị luôn vui khỏe, hạnh phúc! Em chỉ chúc nhiêu đó thôi ạ

 

Trở về đầu




Posted By: LinhND on 20/04/2011 17:51:07


Cám ơn mọi người hỏi thăm. Đức, VL77 đang tập đứng.hắn phấn đấu đầu tháng 5 sẽ lẫm chẫm, còn chạy nhảy chắc cả tháng nữa.

@ Nhuận: Tớ vừa ân cần vừa lựa lời trách móc để hắn ý thức: phải luôn tỉnh táo khi hòa nhập xã hội (về mặt giao thông).

@HanhLM (lờ mờ?): Em sướng nhé, lại sắp tháp tùng thầy cô đi chơi rồi. ở Thủ đô sướn thật.

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 20/04/2011 15:14:16


Chị Linh ơi, ông anh của em đã bình phục (về mọi nhẽ) được 90% chưa ạ? Em hy vọng là nhờ sự chăm sóc ân cần, thuốc thang chu đáo của chị và liều thuốc bổ tinh thần sảng khoái từ 2 tập sách Nguoikgu mà anh Đức em chóng bình phục hoàn toàn.

Cháu nội bây giờ đã làm được gì rồi hả chị? Hôm rồi vào HCM công tác, chỉ có 2 tối rảnh nhưng em phải chạy đi chạy lại lo làm hồ sơ Về nguồn cho tụi Luật lớp em nên không đến thăm anh chị được. Em cứ áy náy suốt.

Hẹn chị dịp sau chị nhé!

Trở về đầu




Posted By: NhuanNT on 12/04/2011 19:00:31


Linh ơi, A. Duc đã đi lại được chưa? Thế cũng là may  rồi, 'bà' có thời gian và điều kiện chăm cho 'ông' là tuyệt vời nhất.

Chúc cho 2 bác khỏe mãi nhé !

Có thời gian rỗi, viết về 'kinh nghiệm' chăm sóc người bệnh cho bọn mình 'học tập' với

Trở về đầu




Posted By: SonTM on 11/04/2011 21:06:48


Linh à cho anh gửi lời hỏi thăm và chúc Đức mau chóng bình phục sức khỏe nhé!

Chúc tất cả ACE KGU nhân dịp 1 năm ngày thành lập hội!

Trở về đầu




Posted By: LinhND on 11/04/2011 20:35:35


vợ chồng tui cũng chúc KGU "thôi nôi" sẽ lớn nhanh, mạnh mẽ và trí tuệ hơn nữa. Cả hội mạnh khỏe nhé. Có chăm người bệnh mới thấy chả gì bằng sức khỏe. Được phái đoàn (hội trưởng Ngọc, chủ tịch Thắng, nhà thơ Phư ) tới thăm hôm thứ 7, 9 Apr thăm tặng 2 tập sách "Người KGU" nên người bệnh Đức có thời gian đọc, cười khúc khích suốt, làm tôi cũng vui lây. Hôm qua đúng ngày hội tròn tuổi lại có thêm gia đình anh Huy VL, em ThảoOB tới thăm làm tụi tôi cảm động lắm. Món quà sinh nhật ýnghĩa quá.

Xin chân thành cám ơn tất cả ACE thời gian qua đã thăm hỏi ĐứcLH, đó là liều thuốc quí giá của tình bạn mà không phải hội nào cũng có được

Trở về đầu




Posted By: HuyenBT on 11/04/2011 13:23:39


Vậy là trong mỗi người mình, lại có thêm một ngày sinh nhật để nhớ. Chúc mừng Hội KGU "tròn tuổi tôi" (à, mà sao lại nói "tròn tuổi "Tôi" anh Mơ ?)

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 10/04/2011 23:18:16


Chúc cho chợ KGU ngày một đông vui.

Chúc cho các trưởng lão mạnh khoẻ và vui vẻ.

Chúc cho các ACE tài rùi tài tiếp tài dài dài

Chúc cho các chị đã đẹp lại thêm xinh (Có mấy cái ảnh "tiên nữ áo trắng" chị Hạnh post lên đi cho mọi người chiêm ngưỡng, em cũng có (chụp lại) nhưng sợ bản quyền nên chưa dám trình các cụ.

Trở về đầu

Posted By: NghiPH trên 10/04/2011 19:19:50


Nhân dịp tròn một năm thành lập Hội NguoiKGU: 10/4/2010-10/4/2011 xin kính chúc anh chị em hội ta, chúc Hội trưởng Bùi Quang Ngọc dồi dào sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công và mọi sự an lành!

 

Chúc Hội ta ngày càng phát triển, có nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích, nhân văn!

02/05/2024