Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 18970 - Tổng số hồi đáp: 61




Posted By: LinhND on 20/07/2011 17:52:50


Chị mê tấm "bông trong chùa đẹp quá đi thôi". Làm sao rửa ra giấy bây giừ? Tiếp tục gửi ảnh em gái nhé.

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 20/07/2011 14:09:06


Tập trung hết để làm một kiểu trước chùa trước khi lên đường về lại Sài gòn thôi:

 

Ra đảo

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 20/07/2011 14:08:05


Chị Linh ơi cho em một kiểu với...

 

Ra đảo

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 20/07/2011 14:06:05


Bông trong chùa đẹp quá đi thôi...

 

Ra đảo

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 20/07/2011 14:05:07


Vào Chùa cổ hơn 100 năm tại Mỹ Tho:

 

Ra đảo

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 20/07/2011 14:04:04


Điện thoại với ai mà Thuyền trưởng tâm trạng quá...

 

Ra đảo

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 20/07/2011 14:03:18


Sau vài giây nó đã ra nông nỗi này:

 

Ra đảo

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 20/07/2011 14:02:31


Cá mới vớt dưới sông lên vừa thơm vừa giòn đây...

 

Ra đảo

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 20/07/2011 14:01:24


Mời bà con nhập tiệc:

 

Ra đảo

Trở về đầu

Posted By: Huyền Tôn trên 04/07/2011 15:00:20


Báo cáo các anh chị, em là Huyền Tôn (cãi cọ 85-91), được chị Huyền Kỳ khai quật lên và may mắn được tham gia chuyến đi tuyệt vời do anh Uyển tổ chức về miền Tây nam bộ hôm 1/7/2011. Nay được lệnh của các anh chị, em xin phép được post phóng sự hình về chuyến đi đó lên diễn đàn này ạ.

 

À quên, anh Uyển và chị Huyền còn lệnh thêm cho em là phải viết đôi dòng về chuyến đi này nhưng thiệt tình em lâu lắm rồi không viết. Em chỉ biết ngắn gọn là chuyến đi tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng của em. Em đã đi miền Tây rất nhiều lần, nhưng lần này có gì đó rất đặc biệt, rất tâm trạng... em như được sống lại những ngày xa xưa khi còn là sinh viên. Em thật tiếc đã không tham gia sớm hơn diễn đàn này cùng các anh các chị, vì em quá bận và quá... lười. Ngày xưa chị Huyền không tin là có ngày em sẽ ra đời và đi làm được việc gì đó, nên chắc là bây giờ em miệt mài chứng minh chị ấy sai

 

Sáng sớm, tuy thành phố vẫn luôn kẹt xe, nhưng ai nấy đều tập trung đông đủ trước nhà chị Huyền Kỳ. Chỉ có Cúc Tráng năm em là bị trễ vì đi taxi. Mọi người gặp nhau vui mừng khôn xiết, mặc dù mới... nhậu với nhau có một hôm.

 Thôi tất cả lên xe cùng đi nào:

07/05/2024
Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>