Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 10992 - Tổng số hồi đáp: 25




Posted By: TungDX on 23/08/2011 19:28:42


kgu TA CÓ cặp anh Trí chị Tâm

 các con là Trung và Thu

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 17/08/2011 20:46:47


Mọi người ơi bây giờ thoải mái muốn đặt tên gì cũng được chứ như ngày xưa mà đặt tên giống vua có khi mắc tội to vì phạm huý ấy nhỉ.

Nhà bạn gái của con trai mình ông, bà, bố mẹ, anh chị em... có tên toàn các động từ mạnh: Gọt, Cắt , Đục, Khoan, Dũa ...

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 17/08/2011 17:00:48


Có một Ông Dũng (Đan Phượng, Hà Đông cũ) mê mẩn với "đôi mắt Sơn Tây" và "xứ Đoài mây trắng" đã viết:

"Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"

Không biết Ông Dũng GS nhà chị Thoa có bị hai câu thơ ma mị này ám ảnh không?

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 17/08/2011 08:29:46


Có một NSND giám đốc nhà hát ngoài Hà Nội tên là Hoàng Dũng. Tay này để ria mép đóng đủ các vai (kể cả vai GS đại học như ông Dũng nhà Thoa)

Trở về đầu




Posted By: ThoaNP on 16/08/2011 23:09:32


An ủi Meomun: Tên anh Dũng nhà chị mới là nhiều người trùng. Có lần tụi nhỏ nhà chị thống kê hết các nghề mà Bố Hoàng Dũng của chúng hành ở trong mấy dẫy phố quanh nhà. Đủ cả, từ rửa xe, vật liệu xây dựng, cho thuê băng đĩa, cầm đồ, đến tiệm ảnh, garage ô tô, tiệm may ... và ..., rồi cả điễn viên, đạo diễn, ... Chúng nó kết luận chỉ chưa thấy Bố đi bán "Áo cưới" thôi!

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 16/08/2011 17:36:37


Cho em kể thêm 1 chút: Hồi em học tiếng Nga thì có 3 người trùng tên, cậu con trai tên là Trần Hồng Vân, còn hai đứa con gái tên là Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Hồng Vân, thế là bạn nam tên Vân bị xếp chung phòng với con gái.

 

 

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 16/08/2011 10:04:23


Nhiều người có tên độc đáo, ví dụ: Bùi Lương Thành Xuyên Đảo Băng Hồ; Nguyễn Ái Bùi Viết Thiên Tình Sử ... Tên dài quá nên khi đi thi đại học rất khó khi điền tên vào phiếu đăng ký dự thi. Còn bạn bè, ngơời quen chỉ gọi tên cuối.

Tên của em thì lại quá nhàm, nhiều người trùng y xì, cả từ họ đến tên lót. Có lần em nhận email của khách hàng, có tên em trong cái list người nhận, trong đó bà ấy (Tây) hẹn cả đám đi ăn trưa, em buồn cười quá, gửi email lại, bảo: Tôi nghĩ là email wrongly gửi cho tôi rồi, tôi hiểu là phải gửi đến "your Ms. V". Bà ấy chắc cũng buồn cười nên mail lại là "Ồ, xin lỗi nhé, thực ra tao cũng muốn mời mày đấy, nhưng chờ sau khi dự án xong nhé!!!"Laughing Lâu lâu em nhận được tài liệu nội bộ của khách hàng là chuyện thường, vì trùng tên với nhân viên của họ. Đau nhất là có lần khách hàng bảo: Mày dịch giúp trang này nhé, nhanh lên, 9 h tao cần. Thế là tít mù dịch, vì lâu lâu cũng phải làm cả công việc đó cho họ. Làm gần xong thì nó bảo: Sorry, tao mean là our Ms. V! Frown

 

 

Trở về đầu




Posted By: BinhPT on 15/08/2011 17:23:58


Mình học cấp 1 cùng bạn Võ Thị Quý Yêu Hòa Bình

Các anh bạn ấy là : Võ Quý Gang Anh Hào, Võ Quý Thép Hăng Hái, Võ Quý Đồng Tiến Hưng.

Chẳng hiểu sao, lớp mình ai cũng thuộc tên cả nhà bạn ấy làu làu.

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 14/08/2011 22:07:17


Thời Cụ Đỗ Mười, HĐBT là: MƯỜI, PHƯƠNG, KIỆT, NGUYÊN , LIỆU.

Trở về đầu

Posted By: TungDX trên 02/08/2011 12:20:12


KGU có nhiều đôi "Hợp đồng" 100 năm. Trong số đó có đôi nào có hai tên ghép lại tạo thành nghĩa hay, vui và ngộ. Mở rộng ra thì có những tên nào HAY đã gặp trong đời ACE ta, kể ra đây cũng thú đấy.

Ví dụ : Thanh + Thanh OB75 mà bây giờ hình dáng chẳng còn thanh chút nào

Viện TPTN có đôi vợ chồng: Cộng + Thu -ai cũng bảo nhà này chẳng thể nghèo 

Có đôi : Công Loan Ai cũng tưởng chồng là Công - cũng là một kiểu ghép đôi thú vị giống @CươngLV

30/04/2024
Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>