Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 6196 - Tổng số hồi đáp: 8




Posted By: NgocNT on 18/08/2011 14:32:34


Các anh chị nói tới đề tài "chó" làm em nhớ tới một thời "trai trẻ" của em bên ấy! Đầu những năm 1990s, đứa nào trong bọn em cũng phải đi buôn cái gì đó để kiếm sống vì tiền học bổng chỉ đủ mua khoảng 1-2 kg thịt thôi. Vì quen biết một số anh chuyên "đánh" ở sân bay nên em quyết định "lái chó" từ Kis lên Mos. Trong tuần, sau các buổi học, em phải lần mò đến các ngóc ngách thuộc Kis, đến các nhà "xem giống", bắt về để thứ 7 là cho đi máy bay lên Mos "đẩy" về VN. Hồi đó, chó Nhật mũi dẹt là được ưa chuộng nhất thời đó mà. Không biết lũ chó mà em "lái" được từ Kis để đẩy về Việt Nam có chú nào bị chung số phận với các chú chó ta không nhỉ?!!! Thỉnh thoảng có ai hỏi, em lại "tự hào" nói mình đã từng làm nghề "lái chó", biết xem giống thế nào tốt thế nào hay. Vui thật!

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 18/08/2011 10:09:09


Đúng đấy vì Viện mình đã từng phải đi theo những người buôn chó từ Lào về để mua chó về nghiên cứu vì chúng mang vi khuẩn tả. Đây là đề tài cấp NN mới nghiệm thu hồi đầu năm nay.

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 17/08/2011 15:23:50


Từ "âm nhạc" đến "ẩm thực"! (Đúng là... tán gẫu!)

Haha, lần đầu tiên Kẻ ham chơi này được biết lại có món "mộc tồn" nhập ngoại nữa kia đấy!

Thịt chó là một món ăn thông thường tại một số nước châu Á, nó vừa có tính cách bình dân lại vừa được xếp vào hàng đặc sản.

Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia Tây phươngHồi giáo, việc giết chó làm thịt và ăn thịt chó (và mèo) được coi là tàn bạo và bị cấm.

Chó dùng làm thịt thường là chó cỏ, chó ta, không phải là "chó cảnh", "chó Tây", vì theo đánh giá của "dân nhậu" thì hai loại sau vừa đắt vừa không ngon. Thịt chó ngoài việc cung cấp thực phẩm còn có một giá trị y học nhất định theo quan niệm người Á Đông. Thịt chó theo Trung y có vị mặn, tính ấm và có rất nhiều chất đạm.

Theo khuyến cáo, sau khi ăn thịt chó xong thì không được uống nước chè (trà) để tránh làm chất độc ứ đọng trong ruột. Ngoài ra, thịt chó chứa rất nhiều đạm nên tăng khả năng bị bệnh gút hơn các loại thịt khác như thịt bò, thịt lợn. (Theo Wikipedia)

Trở về đầu




Posted By: NhuanNT on 17/08/2011 12:44:23


thật là....không tin nổi và sởn tóc gáy...

không lẽ giết hết chó VN cũng chưa đủ sao?

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 17/08/2011 08:20:49


Gui cac ACE thong tin sau cua AFP ve khoai khau cua dan ta. No comment

 

(AFP) – 3 days ago

BANGKOK — Thai authorities have rescued more than a thousand dogs, which
were found stuffed into tiny cages and being smuggled out of the country to
be cooked and eaten in Vietnam, according to officials.

 

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 14/08/2011 18:38:33


Hồi SEAGAMES ở Hanoi, có một slogan treo khắp phố mình đã quên nội dung rồi. Chỉ nhớ có một cậu người Anh bạn con mình băn khoăn, khó hiểu  "Slogan doesn't  make sense". Không nhớ BTC SEAGAMES đã thuê ai làm translation từ Việt sang English.  

Trở về đầu




Posted By: NhuanNT on 14/08/2011 18:23:51


Mon ơi, sao lại đau buồn và xấu hổ vì vài cái 'lẻ tẻ' này ? mình cho là còn nhiều chuyện đáng 'tê tái' hơn. Take the funny side of it !

Tóm lại là mình đã cười rõ to khi đọc các lời dịch bài hát đấy, vì mình không có thì giờ đọc các thứ đó. Mạng có nhiều 'rác' lắm cơ mà.  Muốn giữ sức khỏe thì đọc ít thôi 'cho nó lành'

Trở về đầu




Posted By: BinhPT on 13/08/2011 20:54:12


MoN ơi, vụ này phải nghe hẳn băng nhạc hát tiếng Anh các bài về Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ấy thì mới choáng toàn thân được.

MoN treo đầu dê bán thịt chó đấy à! Chị chạy vào topic này vì câu đầu : Web mình oách đấy...

Té ra là vụ khác!

Trở về đầu

Posted By: Kẻ ham chơi trên 07/08/2011 23:52:57


(Nói để “tự sướng”: Web mình oách đấy, hoành tráng và chuyên nghiệp đấy, Hehe, hơi “kiêu” một tý!)

Không thể không… than!

Có dạo, MoN em đã “ha hả” với mấy bài nhạc chế tiếng Việt, thấy ngồ ngộ, hay hay. Nhưng chỉ vậy… for fun!

Cách đây một năm, cùng thời gian với sự ra đời của WebKG, đau buồn và xấu hổ là cảm giác khi nghe có một nhóm gồm các bác sĩ, sinh viên, nghệ sĩ có tên là BSP Entertainment (TPHCM) dịch ca từ nhạc việt sang tiếng… Tây.

Xin các Pak nghe qua một hiện tượng “phỉ báng” tác giả và… nhạc Việt.

http://www.youtube.com/watch?v=mO0wUH_YoLk&feature=related

và… nhiều nữa. Nghe đâu, còn là… dự án (!) nữa đấy.

 

(Hà Nội niềm tin và hy vọng -- Hanoi is the faith and hope

Hà Nội mùa thu -- Ha Noi’s autumn

Một đời người một rừng cây -- A human life a forest of trees

Có phải em mùa thu Hà Nội -- Are you the autumn in Hanoi

Bất chợt Sài Gòn nhớ Hà Nội -- Suddenly Saigon miss Hanoi

Sài Gòn đẹp lắm! -- Saigon’s so nice!

Dư âm -- Echo of love)

Một năm rồi, mà “nó” vẫn lù lù trên mạng.

Rồi cái chuyện lùm xùm gần đây về "giải thưởng danh giá" của các Bác nhạc sỹ nữa.

Huhu !!!!!!!!!!

Thôi, chả dám, “nhà cháu” cứ trâu ta ăn cỏ KGU... cho “ló nành”! Hihi.

So với “dự án”  trên cuả các “bác sĩ”, “sinh viên”, “nghệ sĩ”, thì hàng ngàn điểm 0 về lịch sử năm nay của các tử sĩ (à quên: sĩ tử)… chỉ là chuyện vặt!

03/05/2024