Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |
Tổng số lần xem: 10628 - Tổng số hồi đáp: 25




Posted By: KhoaDT on 18/08/2011 16:58:58


@MeoMun: Barca là đội bóng của xứ Catalan nên qua tranh đấu trên sân bóng người ta cũng thấy tinh thần dân tộc Catalan quật cường. Tất nhiên dùng từ "mối thù truyền kiếp" thì hơi quá nặng đối với sự canh tranh này vì thực ra người Catalan không thù ghét người TBN mà họ chỉ rất tự hào về dân tộc mình thôi. Đây là một điểm khá hay mà mình đã nhận thấy qua trải nghiệm Barcelona với con rể của mình.  

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 18/08/2011 16:03:07


Nhưng làm sao sự thù hằn đó ăn vào đám ngoại binh có khi còn hơn cả mấy anh bò tót. Giá như bớt bạo lực thì trận đấu sẽ tuyệt hơn.

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 18/08/2011 13:37:05



Quay trở về câu hỏi của a DienPT: "HT có biết RM và Barca có mối thù truyền kiếp gì mà lần nào gặp nhau cũng ẩu đả quá đáng không?"

Em có kiếm được cái này:

"Mucho Morbo, đó đơn giản là một từ lóng của người Tây Ban Nha mỗi lần muốn nói về bầu không khí căng thẳng và thù địch luôn tồn tại giữa hai người khổng lồ Barca và Real. Đồng thời, Mucho Morbo còn có ý nghĩa khác nữa là: sự hận thù giữa hai bên không còn đơn thuần chỉ là một sắc thái tình cảm của con người, nó dường như đã trở thành "một thực thể có sự sống", luôn biến đổi theo thời gian và năm tháng..."

 http://vtc.vn/thethao/254-104812/La-Liga/real-madrid-barcelona-tram-nam-thu-han.htm

 

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 18/08/2011 13:31:50


Bóng đá... bạo lực:

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 18/08/2011 12:48:03


Giờ mới hiểu tại sao Meomun xóa còm của mình rất nhanh.

HT có biết RM và Barca có mối thù truyền kiếp gì mà lần nào gặp nhau cũng ẩu đả quá đáng không? Ozil xưa nay rất hiền, cũng thẻ đỏ rồi.

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 18/08/2011 12:03:06


Hihi, lúc nãy em "còm" rồi mà sợ HT chưa lên tiếng, mang tiếng em "hỗn" nên em phải xóa, chờ bác nói trước, để xem bác nói em "đau" như thế nào, hic. Mà đúng là HT thể nào cũng khều vào nỗi đau của em!

Nhéo tai dí mắt Tito Villanova trông không ấn tượng bằng lúc MOU nhăn mũi phẩy tay khi Messi đi ngang. Đó mới là MOU, rất emotional, thế mới thật chứ.

Ai có xem tennis không đấy? Bao giờ Nole "xuống" đây? 

      

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 18/08/2011 11:41:10


Trên sân Bernabeau hòa 2-2 và RM chơi tốt hơn đấy chứ (tất nhiên đội hình của B.Ca không đầy đủ như đêm qua).

Trận hôm qua quả đầu tiên của RM được ghi trong tư thế việt vị, bóng chạm chân Ronaldo vào lưới. Quả thứ 2 của RM thì là trong tình thế lộn xộn chứ không phải là miếng đánh, là sự phối hợp. Còn 3 bàn của B.Ca thì đâu ra đấy. Messi vẫn hơn Ronaldo 1 bậc trong những trận đấu lớn.

Hiện nay ko đội nào chống lại được BCa, kể cả MU, đã thua trong 2 trận chung kêt C1 trong 3 năm gần đây. Có chăng MU chơi fair hơn RM. RM chơi xấu nhiều quá, trong các trận của mùa trước cũng như trận hôm qua. Luôn nhiều thẻ, có thẻ đỏ. Và các tình huống phạm lỗi đa phần là có chủ ý.

Hôm qua Mou còn véo tai, di mắt 1 HLV của BCa.

Chắc MM rỏ lệ cho thần tượng của mình.

Trở về đầu
03/05/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |