Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 5709 - Tổng số hồi đáp: 7




Posted By: CuongLV on 14/09/2011 07:42:55


       Các bạn có tin không chuyện cháu mình (gần 27 tháng tuổi) mới đi nhà trẻ nhưng đã có ý thức giao thông tuyệt vời : cháu đeo kính, khẩu trang và đội mũ (tất nhiên mới là mũ vải) mỗi khi ngồi xe máy mà không hề thắc mắc, mặc cả gì cả. Nếu mà các ông tài, bác tài lái xe vẫn hay xả khói bẩn cũng có ý thức GT cao như các cháu nhỏ này nhỉ ?   

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 14/09/2011 07:30:25


MoN sướng thật, vừa lái xe vừa được vợ với tay bịt mũi chống bụi giúp, MoN mặc áo hồng đẹp thế (ảnh 3)  

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 14/09/2011 02:36:49


Chuyện thường ngày ở Huyện các Bác ơi. Từ nhà cháu đến cơ quan 15 km. Qua "con đường đau khổ": Ngã Tư Canh Đường 70 - Cầu Diễn Đường 32, Mưa thì ngập, nắng thì bụi, đố Bác nào nhìn thấy "đôi mắt Sơn Tây" nào. Các em chân dài khẩu trang, kính chống nắng, mũ bảo hiểm, áo chống nắng, áo quấn váy... thời trang cực kỳ Thế kỷ 21! Hà Nội ơi Hà Nội!

Trở về đầu




Posted By: SonTM on 13/09/2011 16:33:31


Đi ra đường bây giờ phải đeo cả kính và khẩu trang để phòng hộ.Từ lâu đã thành thói quen của mọi người rồi.

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 13/09/2011 12:58:12


Đã từ lâu, cứ đi xe máy là mình phải mang kính để đề phòng " vật thể lạ" bay vào mắt vì đã phải vào BV gắp 3 lần rồi ( qua tam ba bận ! ). vào BV hẳn hoi để BS gắp ra chứ các biện pháp dân gian như úp mặt váo chậu nước chớp mắt liên tục hoăc thổi không ăn thua gì !

Ống xả xe máy hướng thẳng vào người đi sau nhưng chưa ghê bằng ống xả xe bus. Mặc dù  tắc đường chen chật cứng nhưng không có ai dám đứng thẳng sau ống xả xe bus cả, vô phúc lướt qua thì cũng ám khói dầu từ đầu đến chân !

Có lẽ không đâu giao thông hỗn loạn và bẩn thỉu như Hà nội ! Potay.com

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 10/09/2011 20:33:26


 

Không đâu có ống xả xe máy chĩa thẳng vào người đằng sau mà nhả “đạn khí thải” như ở Việt  Nam ta.

Đặt cái ống xả kiểu như thế này thì người đi xe máy vào những ngày ngập lụt hạn chế được việc nước vào ống xả, dẫn đến chết máy. Thế nhưng cái quyền lợi của người đi xe máy không thể đứng trên quyền lợi của bao người khác. Trong trường hợp này phải phạt người sản xuất đã làm ra một sản phẩm gây hại, gây phiền hà cho mọi người. Đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh của những người lãnh đạo, điều hành công ty  trong vụ việc này rất kém, cần bị lên án mạnh mẽ.

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 10/09/2011 20:22:17


Tôi thấy bức xúc vì suýt đẫ phải hủy chuyến công tác sang Nga. Số là đúng vào ngày khám sức khỏe ở Bạch mai, khi đi đến ĐHBK thì bị một dị vật bắn vào mắt, không đau, không cộm, nhưng mắt phải không trông thấy gì, tra nước muối,,, không ăn thua. Cuối cùng tôi dự đoán là một giọt dầu nhớt đã bắn vào mắt và  tạo lớp màng cản quang. Giải pháp là kề mắt vào vòi nước, mở cho nước xối và rửa trôi dầu. Một giờ sau thì bắt dầu lờ mờ nhìn được. CLAVA BOGU.

Từ đó tôi hết sức dị ứng với cái văn hóa thiết kế ống xả này. Ở nước người ta thường ddoanj cuối được gắn một cái cút vuông lái luồng khí thải chếch đi.

 Không hiểu sao sang Việt nam điều này không còn - đó là sự tôn trọng đến dân ta đấy nhỉ - Hoặc không thấy đề xuất gì thì bỏ

Trở về đầu

Posted By: TungDX trên 09/09/2011 08:19:03


TẠI AI? Các bạn xuất ngoại nhiều có để ý thấy các ống xả xe máy của họ có chĩa thẳng vào người đằng sau mà nhả “đạn khí thải?” Tôi cứ băn khoăn tự hỏi: Tại ai? Còn khảo dị khác nữa không?

28/04/2024