Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |
Tổng số lần xem: 8976 - Tổng số hồi đáp: 15




Posted By: Kẻ ham chơi on 26/09/2011 16:08:33


Theo mình biết thì Bác Trần Lâm là người đầu tiên "mua" được của Mỹ một ăng ten thu sóng truyền hình (chảo) với giá bằng "một bao diêm" của thời bấy giờ (hình như là 1 hào) vì hồi đó cấm vận, Mỹ chưa có lệ viện trợ cho VN.

Ngày 30 tháng 4 1987: Đài chính thức được đặt tên là Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 1988 bác mới về hưu.

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 26/09/2011 08:21:57


Anh Phư ơi, theo em nhớ ông Trần Lâm chỉ làm bên phát thanh chứ chưa lãnh đạo VTV bao giờ.

Trở về đầu




Posted By: PhuND on 25/09/2011 19:32:46


@ThongNV: Đúng rồi ạ! Tại Hà Tĩnh có ông Trần Thại làm Bí thư Tỉnh Ủy, con trai là Trần Đình Đàn làm BT ( sau ra làm Chánh VP Quốc Họi), nay thì cháu đích tôn sẽ làm BT Hà Tĩnh nữa đấy!

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 25/09/2011 16:18:10


@ Phư ND: Phạm Bình Minh và Nguyễn Cơ Thạch cùng là Bộ trưởng BNG. Khóa sau sẽ có mấy người nữa.

Trở về đầu




Posted By: PhuND on 25/09/2011 13:12:33


Có nhiều người cùng làm lãnh đạo, nhưng không cùng một chức. Riêng TGĐ VTV thì hai bố con: Ông Trần Lâm và con trai là Trần Bình Minh.

Anh của Bộ trưởng PBM trước học dự bị ở KGU cùng khóa với Phư, sau đó Phan về Minscơ học Vật lý.

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 24/09/2011 19:09:43


Tôi có một kỷ niệm nho nhỏ với anh Phạm Bình Minh. Tháng 5/2009 tôi tham gia đoàn Việt Nam do thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn sang Giơnevơ, Thụy Sĩ báo cáo tình hình thực hiên nhân quyền ở Việt Nam theo cơ chế mới của Liên hợp quốc- cơ chế phổ cập, định kỳ. Đây là cơ chế dân chủ, công bằng. Quốc gia nào đến lượt đều phải tự kiểm điểm, phải báo cáo, không có ngoại trừ. Tôi có nhiều kỷ niệm về chuyến đi này nhưng chỉ xin kể một kỷ niệm là anh Minh đã hướng dẫn chúng tôi để chai rượu vodka Nga vào ngăn đá tủ lạnh. Sau đó lấy ra, rót vào cốc sẽ có một thứ nước rượu sền sệt uống thấy lành lạnh, man mát, cay cay, rất hay, rất thú vị.

Trở về đầu
03/05/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |