Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 8393 - Tổng số hồi đáp: 11




Posted By: NghiPH on 29/10/2011 21:02:04


Lâu rồi mới thấy Huyền Tôn viết trên web đàn. Em viết hay thế: "Em thích nhất hồ vào mua thu, lá vàng và đỏ nhuộm thắm bờ hồ, soi xuống nước làm mặt hồ lóng lánh, mờ ảo như một bức tranh".

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 29/10/2011 18:56:23


Em nể phục trí nhớ của các anh chị! Em thậm chí ko nhớ rõ năm nào hồ Com ra đời nhưng em cũng thấy hồ này rất đẹp. Em nhớ lần đầu tiên tụi em chạy bộ quanh hồ trong giờ ngoại khóa thì thấy các cô gái.. bận bikini nằm xung quanh hồ! Tụi em đã phát hoảng thế nào... em còn nhớ cảm giác của em lúc đó, rất hoang mang, rồi một ý nghĩ chạy rất nhanh qua đầu:"chít cha, hay là nhà thương điên cũng ra đây học ngoại khóa?". Sau này mới hiểu là họ... phơi nắng

Em đã tập bơi nhiều mùa hè nơi hồ này, vậy mà ko thể bơi. Chán!

Em thích nhất hồ vào mua thu, lá vàng và đỏ nhuộm thắm bờ hồ, soi xuống nước làm mặt hồ lóng lánh, mờ ảo như một bức tranh. Ôi! em nhớ mùa thu nơi hồ biết mấy!

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 25/10/2011 17:04:18


Em rất đồng tình với các Pác là: Hồ Kom là một hồ đẹp. Ngay cả hiện nay hồ tuy có ít nước nhưng phong cảnh quanh hồ vẫn đẹp và hấp dẫn.

Hôm trước khi chúng ta vội bước qua những bậc thang dài để xuống thăm hồ (vì có ít thời gian) chúng ta vẫn bị níu kéo vì những sắc vàng của lá thu lóng lánh dưới nắng trời, bị níu kéo vì những chiếc ghế nằm trải dọc theo những con đường uốn lượn bao quanh hồ và đặc biệt là vì những kỷ niệm xưa bên hồ…

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 17/10/2011 21:08:33


Có thể Hồ Komxomol chưa phải là hồ đẹp nhất trên thế giới này, nhưng đối với sinh viên KGU thì nó là nhất. Và đặc biệt đối với những người được Hồ Kom. chứng kiến lời cầu hôn.

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 16/10/2011 11:40:07


Em xin "cãi" với bác Thịnh một chút: Hồ Komxomol là hồ đẹp. Nó có đường cầu thang xuống hồ rất dài, rất đẹp (có hồ nào có lối xuống dài và đẹp như thế trên thế gian này nữa không?). Có rừng bao bọc xung quanh rất tuyệt, trong rừng có nhiều hoa quả, nhất là quả mận ngọt lịm. Có đường ven hồ uốn lượn nên thơ, nơi ta đã từng tập chạy. Trên mặt nước hồ ta đã chèo thuyền. Vào Mùa Đông ta đã trượt băng trên mặt nước đóng băng.

 Hồ Komxomol rất huyền ảo vào lúc sáng sớm, sương bảng lảng bay lên. Mùa nào hồ cũng đẹp, vào Mùa Thu Vàng hồ đẹp tuyệt trần.

 

Trở về đầu




Posted By: ThinhTT on 15/10/2011 18:55:02


Hồ Comxomol không phải là hồ đẹp, nhưng để lại nhiều kỷ niệm trong mỗi chúng ta. Không biết bao giờ Kisinhop, Moldova mới đủ tiền để cải tạo, xây dựng hồ. Nếu Bạn có kế hoạch cải tạo hồ Hội KGU chúng ta cũng có thể góp chút công sức phải không?

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 15/10/2011 10:14:58


Còn đây là hình ảnh hồ, chụp hôm 15/06/2010. Không có 1 giọt nước, cây cối tốt um tùm.

*********

Và đây là hình ảnh hồ mới đây khi đoàn VỀ NGUỒN ghé thăm ngày 30/09/2011. Cây cối được dọn dẹp, hồ đã có 1 ít nước

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 15/10/2011 08:57:25


Anh Ngọc có nhầm tên tác phẩm thứ ba. Chính xác phải là Целина.

Hồ Комсомольское озеро là hồ nhân tạo và được các комсомольц đào vào năm 1951-1952, do vậy nên có tên như vậy. Hồ có diện tích quãng 34 ha, dài 800m và rộng 400m. Vào năm 2006 cá trong hồ bị chết hàng loạt và nổi lên mặt nước. Nguyên nhân đến giờ vẫn chưa rõ nhưng vì cho là nguồn nước bẩn nên hồ đã bị hút hết nước nhằm làm sạch. Rất đau khổ là vì thiếu kinh phí nên hồ bị để khô cho đến hè 2011 người ta mới xả nước vào hồ được (vẫn không được mức nước cũ). Như biết bao công trình khác ở Moldova hồ Комсомольское озеро giờ có tên mới là Valea Morilor, có nghĩa là thung lũng cối xay gió.

Ảnh hồ vài ngày trước khi bị rút nước năm 2006

Cảnh hồ vài ngày trước khi hút nước

Cảnh hồ năm 2008

Hồ năm 2008

 

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 14/10/2011 22:49:30


Sau khi làm TBT tại Moldova, Brezhnhev được chuyển lên Matxcơva, rồi mới được điều về làm TBT của Kazaxtan rồi lại về Matxcơva.

Brezhnhev có bộ 3 tác phẩm: "Đất nhỏ", "Hồi sinh" và "Vỡ hoang", được giải thưởng Lenin. "Đất nhỏ" (Малая земля) nói về Quân đoàn 18 trong chiến tranh, nơi Brezhnhev làm chính ủy. "Hồi sinh" (Возрождение) nói về thời kỳ sau chiến tranh Brezhnhev về làm bí thư tỉnh ủy Dnipropetrovsk của Ucraina và chỉ huy tỉnh này phục hồi kinh tế. Còn"Vỡ hoang" (Поднятая земля) nói về công cuộc khai phá đất trồng bông ở Kazaxtan. Hồi ở KGU chúng tôi phải học những tác phẩm này nên nhớ đại khái như vậy (tên có thể không thật chính xác).

Brezhnhev là 1 người tại vì khá lâu sau thời Stalin. Sau khi ở Kazaxtan thì được điều về Matxcơva vào Ban bí thư, rồi giữ chức Chủ tịch Xô viết tối cao (1960). Được lên TBT năm 1964 sau khi lật đổ Khurusov. Đó là thời kỳ Liên Xô ổn định nhưng bị coi là trì trệ. Mất năm 1982, sau đó 3 năm là 3 TBT, đến Gorbachov bắt đầu cải tổ và cuối cùng là LX sụp đổ.

Trở về đầu

Posted By: NghiPH trên 14/10/2011 20:25:35


Đối với chúng ta- những cựu sinh viên KGU, hồ Komxomol là một địa danh vô cùng thân thiết, gẫn gũi. Nó đã trở thành tình thương, nỗi nhớ; nó đã đi vào văn thơ của Người KGU.

Tuy nhiên, có ai trong chúng ta biết hồ này được đào, được xây đắp theo sáng kiến của ai? Từ bao giờ? Tại sao nó lại mang tên là hồ Komxomol không nhỉ?     

30/04/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>