Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 5636 - Tổng số hồi đáp: 3




Posted By: HaiNV on 04/04/2012 12:34:02


Ai cũng biết hai chữ "con người" có 2 phần: "con" và "người", nhưng không thể tưởng tượng nổi ở một số người phần "con" choán hết vị trí. Ngay ở nhiều loài con (động vật) quan hệ ruột thịt bố mẹ - con cái cũng rất tình cảm. Mấy hôm nay, còn rộ lên chuyện những đứa con mất dạy, lên Face Book chửi bố, mẹ đẻ của mình bằng thứ ngôn ngữ chợ búa...

http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Nhung-vu-vang-tuc-chui-the-tren-facebook-khien-cu-dan-mang-soi-m au/137846.gd    

Thật kinh khủng!

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 01/04/2012 10:35:48


Khi xã hội có sự xuống cấp về đạo đức, về trật tự, kỷ cương thì nếp nhà sẽ bị ảnh hưởng xấu. Thế nhưng “xuống cấp” đến mức như anh con cả của bà cụ trong truyện này thì thật là quá quắt, rất đáng bị lên án kịch liệt.

Dẫu sao, những con người như cái anh này là rất hiếm trong các gia đình. Trong phạm vi những gia đình mà tôi quen biết, không có ai như thế. Gia đình luôn luôn là cái nôi nuôi dưỡng, bồi đắp tình người và những giá trị luân lý của xã hội

Trở về đầu




Posted By: HanhLT on 31/03/2012 12:49:01


Đọc xong chỉ thấy buồn.Người ta bảo thời thế sinh anh hùng, lẽ nào thời thếbaay giờ sản sinh ra nhiều loại vô lương tâm đến thế! Cái đang trách ở đây là những người cầm cân nẩy mực, nén bạc đâm toạc tờ giấy khiến nhiều người phải khốn khổ.

Trở về đầu

Posted By: PhuND trên 31/03/2012 05:51:49


Mời các Luật gia KGU và ACE KGU cho ý kiến về xã hội và tình người hiện nay.

Xin xem:

http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/nguoitrongcuoc/2012/3/55823.cand

30/04/2024