Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |
Tổng số lần xem: 8427 - Tổng số hồi đáp: 12




Posted By: CucNT on 27/11/2012 22:19:53


Một triết lý quá hay. Chắc chắn cuối sách đăng tải nhiều thông điệp thú vị. Em sẽ tim đọc, cảm ơn anh Thông!

Trở về đầu




Posted By: KhanhT on 26/11/2012 13:57:45


Lại nhớ một câu thơ cuối cùng của Tố Hữu: “… Sống là cho mà chết cũng là cho.”

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 22/11/2012 22:28:02


Ngày nay nhiều nhà kinh doanh có trách nhiệm xã hội cao. Họ vừa tạo ra của cải cho xã hội và làm rất chu đáo trách nhiệm xã hội của mình, trong đó có hoạt động thiện nguyện.

Những nỗ lực vươn lên, phấn đấu không ngừng để có được những thành công luôn được xã hội, luôn được mọi người coi trọng và đánh giá cao!

Trở về đầu
03/05/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |