Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 10091 - Tổng số hồi đáp: 13




Posted By: camtumai on 02/01/2011 17:52:12


Cái chuyện "cơm","phở" mà mấy chị em đang bình ... nếu Tiên sinh Hai NV cho rằng bữa "Cơm tất niên" ấm cúng cho gia đình còn "Phở" thì sau Tết lúc nào thèm/ thích thì ta lại ăn", thì Tỷ đây bái phục !

 

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 31/12/2010 18:38:23


Tại sao chỉ có mấy chị em nói chuyện "Cơm", "Phở" với nhau thế này? Đã đến giờ ăn bữa "Cơm tất niên", chắc là các chị em đã kịp chuẩn bị rất thịnh soạn, ấm cúng rồi! Mời cả nhà KGU mình ăn "Cơm" nhé! Còn "Phở" thì sau Tết lúc nào thèm/ thích thì ta lại ăn!

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 31/12/2010 10:01:51


Chị Kim Thanh ơi, ngày 02/01/2011 tới là dịp chị có thể công bố "Bản cồng khuyên" đấy ạ! Cầu mong chị bình phục thật nhanh để không "bỏ phí" lời mời nhiệt thành của anh chị em Khóa 76!

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 29/12/2010 22:49:37


Hạnh ơi, cách đây vài năm chị đã "phóng tác" ra một bài hát "Thiếu cơm không ngủ yên", dựa trên nền nhạc bài "Trái tim không ngủ yên", đã từng cho ra mắt ở cơ quan chị...Lúc nào có điều kiện sẽ "trình" chợ KGU nhé. Bây giờ thì đang giữ "bản cồng khuyên".

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 29/12/2010 22:06:45


Chị Cẩm Tú và các chị ơi, các chị có nhớ không, thời bao cấp nhiều nhà (nhất là ở HN) đi mua nước phở mậu dịch về để ăn cơm, thay cho cả món mặn và món canh. Có ai ngờ là sau 40-50 năm, "tiết mục ẩm thực" ấy lại trở thành một "hiện tượng xã hội" trong hôn nhân gia đình nhỉ?

Mà theo diễn giải của chị Tú thì ăn cơm hay ăn phở đều là "chuyện dùng bữa" của mọi người ấy mà!  

Trở về đầu




Posted By: camtumai on 29/12/2010 21:28:23


Ôi, em gái của chị ơi! Cơm là cơm mà phở là phở. Có chan phở vào cơm ăn thì cũng là đang ăn cơm, mà có cho cơm vào phở ăn thì cũng là đang ăn phở ...

 

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 29/12/2010 09:07:08


Chi Tú ơi,  em đoán là chị "trộn cơm vào với phở" để ăn cho khác khẩu vị???Laughing

Trở về đầu




Posted By: camtumai on 29/12/2010 07:13:04


Thanh ơi, chị đố Em biết cớ làm sao mà Ông chủ nhà chị không thể mếch lòng?

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 28/12/2010 18:37:15


Chị Tú ơi, xin "kinh phí" của ông hàng xóm mà không sợ ông chủ nhà mình mếch lòng à?

Trở về đầu

Posted By: ThanhLK trên 25/12/2010 12:19:49


Gửi các ACE StudentKGu Suppermarket,

Lâu nay trên web đàn vắng bóng một người chị lúc nào cũng tươi cười, nhẹ nhàng và dịu dàng, tích cực tham gia viết bài và bình luận cũng như tham gia diễn đàn.  Chị Tú ở đâu lên tiếng đi nhé !Bọn em rất mong.

Còn ý kiến các anh thế nào???

26/04/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>