TRANG CHỦ   UPLOAD MUSIC   EDIT MUSIC   NHẠC ƯU THÍCH CỦA TÔI  
 
0~9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TẤT CẢ

26

Added By: 3Chai
Mô tả:

Bài hát
1. Это белый город
2. Eto belyi gorod (Ruslan Taranu)
3. Moldavia pervaia liubov

Bookmark:



[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 22 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: 3Chai
29/10/2010 09:19:16

@LuongNH: Moia blagodarnost', gospodin.

@HuyenBT: Muội muội coi lại kỹ chân dung gà kèm theo: Cái mỏ quằm quặp, Cái mắt gian manh, Cái mào khơi khơi,  Ơi chú gà ơi, Ta yêu chú lắm. Lời nhắn nhủ ở 4 từ kết.

@NgaHT, BinhPT, ThanhLK, NguyetTM, BinhNH...: Bài hát đang đợi giọng của các quý nương nương. Để Quai Thao nhà tớ yên, tập trung vào chuyên món cháo hành!



Từ: HuyenBT
28/10/2010 21:34:00

Thân yêu chào đón "Chú gà con" của hội KGU.

Nó làm em nhớ đến tâm trạng của mình khi em học lơp Một, mở sách tâp đọc, có bài thơ này:

"...Cái mỏ tí hon-  Cái chân bé xíu- Lông vàng mát dịu- Mắt đen sáng ngời- Ơi chú gà ơi- Ta yêu chú lắm- Trong bàn tay ấm- Chu đứng nhìn theo- Mẹ gà cục cục- Ta thả chú ra- Chay ăn cùng me- Chạy sao nhanh thế- Chạy biến cả chân. -Là gà của bé -Gà nhé đừng quên - Ăn khỏe, lớn khỏe -đẻ rõ nhiều lên!"

Lời nhắn nhủ của em, nằm ở 4 câu thơ cuối



Từ: NgaHT
28/10/2010 15:11:50

Bài hát này thật hay. Nó gợi nhớ lại thời sinh viên Kisinew.



Từ: BinhPT
28/10/2010 12:32:19

Cám ơn 3Chai. Sao không rủ cô "đội nón quai thao" hát cùng nhỉ?



Từ: ThanhLK
24/10/2010 19:30:21

Bạn 3chai ơi, hôm nay rảnh mình và Hoàng Lương ngồi cùng thưởng thức cả 3 tác phẩm của bạn. Bạn giỏi thật đấy, hôm ở nhà bạn Giảng (HN) bọn mình đã nghe bạn hát bài do mình sáng tác, vậy mà nghe 3 ca khúc này vẫn vất ngờ: chí phèo trông ngoài hơi "khô khan" mà tâm hồn rất "Nãng mạn" và lắm tài. Tớ thích nhất bài Молдавия, первая любовь, nhưng giai điệu của bài "Tích tắc" thì vang vọng lâu hơn trong đầu. Tiếc là Hội mình chưa thấy xuất hiện "nhà phê bình âm nhạc" để phân tích cái hay cái đẹp cho lũ "mù nhạc" chúng tớ được thấm hơn. Cám ơn bạn và mong 3chai phát huy nhiều nhiều nhé.



Từ: NguyetTM
20/10/2010 01:22:33

Khi nghe, em biết giọng hát chính là anh rồi, nhưng mà bè 2 thì không nhận ra anh, và thầm khen là anh kiếm đâu ra 1 người hát được tiếng Nga cùng với anh giỏi thế. Hóa ra ông anh kiêm cả hai vai x 2 =4 vai (sáng tác +đệm đàn +bè trầm +bè chính).

Hội Mk không có tính tự ti nên cứ có nhạc sĩ "mời" là nhận lời hát luôn.



Từ: BinhNH
19/10/2010 11:48:04

Bắc hải đa tài nổi tiếng đã lâu, hôm gặp hai vợ chồng bạn năm ngoái tại nhà Giảng đã được nghe hát , nhưng nay nghe bài về quê hương thứ hai của chúng mình thì cảm động hơn nữa. Việc tự thu âm xong lần 1 lại hát riêng bè hai rồi phối vào như song ca , thanh niên ngày nay có phương tiện cũng hay làm, mình thấy con trai mình cũng làm như vậy . Bắc Hải cập nhật thật đấy.


Mong sao được nghe nhiều bài tự biên và tự diễn của bạn .


 



Từ: 3Chai
19/10/2010 03:31:05

Nguyệt ơi. Bài này là do anh tự hát và tự thu bằng máy tính ở nhà thôi. Hai giọng nam đọan điệp khúc đều là của anh cả, làm gì có bác học nào đâu. Nếu có hội MK, chắc chắn sẽ còn hát hay hơn nhiều, nhất là đoạn ĐK cần có tập thể.



Từ: NguyetTM
18/10/2010 22:57:57

Hôm nay em ngồi nghe đi nghe lại nhiều lần bài Moldavia, tình yêu đầu tiên của anh, em mới thấy được cái chất dân ca Nga trong nhạc của anh. Trong album là 2 người con trai hát bè rất hay nhưng em vẫn tưởng tượng đến cảnh những cô gái Nga mặc bộ váy dân tộc Nga, đầu chít khăn hoa Nga rồi cất lên giọng hát trong veo về tình yêu nước Nga, tình yêu Moldavia, tình yêu trong trắng của những chàng trai cô gái của xứ sở Bạch Dương.

Các ca sĩ trong album đã hát quá nghệ thuật kiểu bác học nên hội MK khó có thể hát được như vậy. Bù vào đó là Hội MK rất nhiệt và hăng say và yêu hết mình. Vì vậy, khi nào anh Hải về sẽ dành một số thời gian để cùng hội lên đàn nhé.



Từ: 3Chai
16/10/2010 19:11:45

Khưu đại hiệp hôm nay tâm trạng wá! Đa tạ đa tạ.





Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>