TRANG CHỦ   UPLOAD MUSIC   EDIT MUSIC   NHẠC ƯU THÍCH CỦA TÔI  
 
0~9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TẤT CẢ

noimage_120

Added By: 3Chai
Mô tả:

Bài hát
1. Anh ve tham hoi que em_Trang Nhung
2. Hai Doi Hoang Sa _ Y Jang Tuyn
3. Hàng xóm
4. Ngua hong

Bookmark:



[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HanhLM
27/10/2010 00:48:58

Chị Nhuận à, mail "ra mắt" của chị bữa nọ vô cùng ấn tượng đấy. Em rất khoái chị ạ. Em vẫn còn 1 cái ảnh tốp ca ở nhà nghỉ , có cả 2 chị em mình đấy (em ko nhớ là Lexnôi hay Kommunanhik nữa). Em sẽ gửi mail cho chị nhé. Em đang đi công tác Quảng Ninh, nên đêm đến được "vô tư" lên studentkgu không bị ai nhắc nhở đi ngủ. Khi nào anh chị về chơi, tụ tập nguoikgu vui lắm đây. Năm 2003 em cũng đi công tác Melborne 1 tuần đấy.


Sướng ghê cơ, nhờ mail đàn và web đàn mà bao nguoikgu tìm lại được nhau, được chia sẻ, được trò chuyện, mọi khoảng cách thời gian và không gian trở nên vô nghĩa...



Từ: NhuanNT
26/10/2010 20:09:49

To LinhND:

Mình đang muốn chia xẻ với cậu nỗi đau khổ này. Mình bị lừa một cú trời giáng. Ngày xưa mình quyết chí lấy chồng là nhà KHOA HỌC và mình đã chọn kỹ thế mà cuối cùng té ra hắn là NHẠC SỸ  mà cố tình giả danh là TIẾN SỸ để lừa mình.




Từ: NhuanNT
26/10/2010 19:46:51

Hạnh êu quí.

đọc comment của em chị cảm động qúa. Bây giờ mới té ra là anh BaChai nhà chị có cô người yêu nào xinh thế: cao dong dỏng, mắt to, hàng mi dài cong vút. Thảo nào hắn cứ tránh mặt Thị Nở mà mơ về những ngày đẹp đẽ ấy.

Còn cái dáng khắc khổ (đen đen, thấp nhỏ) ấy mà.. à các cụ ngày xưa nói: nhìn mặt mà bắt hình dong... là sai đấy. Chị muốn sửa lại là: Nhìn mặt khó bắt hình dong, lợn tuy không béo cỗ lòng vẫn ngon....

Chị kể chuyện bí mật này cho mà nghe. Hồi đó chị 20 tuổi rồi mà vì dung nhan khét tiếng của mình  không tên đàn ông nào để ý, nói chi đến ngỏ lời. Thấy anh Chí hay say xỉn, chị đánh bẫy hắn bằng cháo hành, hắn sa lưới, thế là chị tóm được. Không phải như thiên hạ đồn đâu. Nói thật là chị rất sung sướng và hạnh phúc, méo mó có hơn không!

Chị rất nhớ hai cái đuôi sam dài của em, cả cái vẻ mặt tưng tửng mà rất hài hước...





Từ: 3Chai
23/10/2010 20:13:18

Cảm ơn em Hạnh lắm. Dạo này chị Nhuận cũng thường nhắc đến em luôn. Những dòng viết của em và các bạn KGU động viên anh rất nhiều. Phần lớn các ca khúc của anh chưa phổ biến vì anh ở xa VN, không có điều kiện tìm người hợp tác thực hiện các bản thu âm. Khi có những bản thu âm mới, sẽ dần dà gửi lên tặng chợ KGU. Chỉ sợ các bạn nghe nhiều lại thấy nhàm thôi.




Từ: HanhLM
23/10/2010 17:36:18



Hôm nay ngồi thư thả, em mở đi mở lại nghe cả 3 bài hát của
anh Hải. Em rất xúc động anh ạ. Mỗi bài hát cho em một cảm xúc hơi khác nhau.
Bài “Moldavia- Tình yêu đầu tiên" rất sâu lắng, thiết tha, vừa mang cả âm
hưởng dân ca VN, cả âm hưởng dân ca Nga, làm cho vợ chồng em là những người đã
từng có nhiều kỷ niệm tình yêu sinh viên thơ mộng, lãng mạn ở đó như anh chị
Hải- Nhuận thực sự bồi hồi, thực sự đồng cảm với từng câu từ, từng giai điệu
của bài hát. Bài “Anh về thăm hội quê em” thì đưa em trở về với khung cảnh lễ
hội vùng quê năm xưa, với rộn ràng tiếng trống, tiếng hát chèo lanh lảnh, tươi vui,
tiếng người lớn, trẻ con râm ran khắp ngõ xóm ( Dạo nhỏ em đi sơ tán lâu nhất ở
Chùa Thầy, ở và học ngay trong Chùa Cả). Còn nghe bài “Hải đội Hoàng Sa” thì em
cảm thấy “sởn da gà” trong không khí thiêng liêng, cảm động, khơi dậy lòng yêu
nước, tự hào dân tộc khác hẳn không khí lễ hội rộn rã và ký ức tình yêu da
diết  trong 2 bài hát kia.



Cám ơn anh Hải rất nhiều. Thực sự là bây giờ em mới biết tài
anh Bắc Hải đấy, vì dạo ở bên đó tụi Luật chúng em gần gũi nhất với các chị Hóa,
Sinh thôi, còn các anh thì không dám gần đâu. Em chỉ  nhớ là thấy anh da ngăm đen, người thấp nhỏ,
khuôn mặt khắc khổ trông đúng là các anh học sinh trường quân sự. Em còn trộm
nghĩ là trông khắc khổ thế này mà chị Nhuận cũng yêu à!? (Chả là dạo đó em rất
quý chị Nhuận, vì thấy chị vừa xinh, lại hiền dịu, nhỏ nhẹ. Em vẫn nhớ là chị
cao dong dỏng, cặp mắt to, hàng mi dài, cong vút).



Từ: 3Chai
19/10/2010 03:35:02

Pác KhanhT à, để bữa nào rảnh iem gởi pác giọng iem tự trình bày bài này. Pák sẽ không còn phải xao xuyến nữa.



Từ: KhanhT
18/10/2010 12:27:18

Rất là xao xuyến giọng ca, rộn ràng tiếng trống ... đúng là về Hội quê. Cảm ơn Băc Hải, bài này tớ rất thích.



Từ: 3Chai
16/10/2010 16:57:59

Cảm ơn cả nhà.

"Anh về..." sẽ được phát sóng tuần tới 8g tối Thứ Năm 21/10/10 trên VTCV1, và tuần tiếp theo nữa (chưa biết ngày đích xác) trên VTV4.



Từ: LinhND
14/10/2010 22:51:07

3chai đổi nghề thôi.


hay và xao xuyến lắm.


tôi thích cả 3 bài. rất cám ơn. hy vọng 3chai post tiếp các bài khác.



Từ: HaiNV
05/10/2010 18:41:06

Ông nháy vào mục "Edit Music" ở thanh trên,  rồi chọn Album cần chỉnh sửa, nếu muốn bỏ cả Album thì nháy ngay vào dấu (X) bên cạnh, rồi "lưu" là xong, còn nếu chỉ muốn bỏ đi một trong các bài của Album ấy thì sau khi nháy "Chỉnh sửa chi tiết", nháy chọn bài cần xóa, rồi "chỉnh sửa chi tiết" của bài ấy hoặc nháy vào (X), cuối cùng "lưu" là xong. Chúc ông thành công. 
Lưu ý: Chỉnh sửa chi tiết cho Album, ngoài tên tác giả, tên bài...ông có thể chèn ảnh minh họa cho cả Album. Còn chỉnh sửa chi tiết bài cụ thể thì chỉ sửa được tên thôi.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>