TRANG CHỦ   UPLOAD MUSIC   EDIT MUSIC   NHẠC ƯU THÍCH CỦA TÔI  
 
0~9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TẤT CẢ

44

Mô tả:
Giọng hát vốn đã nổi tiếng thời KGU: Nguyễn Thu Hồng, nay chị gửi các bài ca của mình lên web KGU.

Bài hát
1. Gorod zestva
2. Petit Home
3. Tình ca thảo nguyên
4. Triệu bông Hồng

Bookmark:



[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: HanhLM
04/12/2010 15:45:19

Chị Thu Hồng ơi, em mê nhất bài " Thành phố tuổi thơ" chị ạ. Em không hiểu sao ở VN mình, trong các các quyển bài hát Karaoke thì đó là bài "Đồng xanh", nhạc thì giống nhau, nhưng lời thì khác hẳn về nội dung.


Chị hát thật nhẹ nhàng, đằm thắm, trong trẻo quá. Nghe giọng hát đẹp biết ngay là người cũng rất đẹp. Hôm nào lên cơ quan, mở studentkgu ra là em lại phải nghe bài hát này của chị đầu tiên. Em mê lắm chị ạ. Em cám ơn chị nhiều!



Từ: ThanhLK
27/11/2010 00:01:25

Vì mới gặp Hồng ở TP HCM, hôm nhóm MK thăm cháu nội của Linh, chị thấy giọng của Hồng vẫn nhẹ nhàng và trẻ trung như người vậy. Hy vọng sẽ được nghe thêm nhiều bài nữa của Hồng.



Từ: LamTB
22/11/2010 22:23:42

Giọng hát êm ái và bay bổng của Thu Hồng đang đưa các bạn trở về thời snh viên sôi nổi.



Từ: LinhND
22/11/2010 20:11:08

Cám ơn H đã công bố "tác phẩm" cho công chúng thưởng thức. hy vọng sẽ lại được nghe H hát trực tiếp, yếu một chút cũng ko sao. Anh Huy chế ra răng khểnh cho Thu Hồng à? Hông Nhung mới có R.K chứ. Hề hề



Từ: LienTT
21/11/2010 21:45:08

Chị Hồng hát hay quá. Em thích nhất chị hát bài tình ca thảo nguyên



Từ: Khửu
18/11/2010 15:34:46

Chào Thu Hồng, tuy là 'we are getting old' nhưng khi nghe anh vẫn nhận ra giọng của ca sĩ Hồng xinh đẹp có chiếc răng khểnh đấy. Đã ba mươi mấy năm rồi và giờ đây giọng ca của Hồng như đang đưa anh trở về thời của 'gorod detstva' ấy với ban nhạc 'tứ quái' Hồng Kông Lai Kiệt. Cảm ơn Hồng nhiều. Anh lại dường như đang có cảm giác 'we are getting young back...'



Từ: HoaNT
18/11/2010 11:25:08

Hồng ơi, rất cám ơn em đã cho mọi người thưởng thức giọng hát của em và nhớ lại một thời sinh viên ở Kis. Giọng Hồng vẫn rất hay, nhẹ nhàng và đằm thắm hơn xưa đấy. Chúc Hồng khoẻ, trẻ đẹp mãi nhé.

Thúy Hoa, Hoá 77 



Từ: HaiNV
17/11/2010 15:23:18

Khoa ơi,


Khoa quên mất những câu thơ của Cụ Hồ rồi à:


...Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán,


So với ông Bành (Bành Tổ) vẫn thiếu niên...


hay:


...Chưa năm mươi đã kêu già


Sáu ba mình nghĩ vẫn là đương trai...


Chúc Khoa "rèn luyện" để hát lại được "RẾ", "MÍ", và có thể còn "FÁ", "SÓN"... nữa đấy!





Từ: KhoaDT
17/11/2010 14:54:42

Hồng thân mến,

những bài hát này nhắc lại cho tụi mình một thời gian không thể quên. Bài Gorod detstva là bài hát mà mình và Hoàng Dũng cực kỳ mê khi mới tới Kisinhov, đến mức khi Edita Pekha đến biểu diễn ở Zelenyi Teatr (gần Komsomol Ozero?) là 2 thằng cố mua vé đi xem bằng được. Cám ơn Hồng nhé. 

Giọng của anh thì yếu đi nhiều rồi, đến nốt RẾ cũng phải cố gắng nên chán lắm (hồi ở KGU phải đến MÍ mới cố gắng như vậy). We are getting old, so sad ! 



Từ: HaiNV
17/11/2010 12:34:44

Cám ơn Thu Hồng và cám ơn HT Ngọc đã cho mọi người KGU được nghe lại giọng hát của Danh ca KGU một thời. Chúc Thu Hồng luôn mạnh khỏe, trẻ trung mãi cùng với giọng hát của những năm tháng không quên!