TRANG CHỦ   UPLOAD MUSIC   EDIT MUSIC   NHẠC ƯU THÍCH CỦA TÔI  
 
0~9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TẤT CẢ

95

Added By: 3Chai
Mô tả:
Ca khúc 3Chai viết cho bạn bè

Bài hát
1. Một chiều
2. Mời nhau...
3. Moitimchantran
4. Quê em
5. Saigoncogocpho
6. Saigoncogocpho_HangNga
7. Saigoncogocpho_NhuY
8. Tích tắc
9. Đắng cay và không màu

Bookmark:



[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: Guest LiTM
20/02/2013 11:57:07
Anh Bachai ơi, bài hát nhắc lại những ngày xưa của bọn em đấy! nhưng bây giờ vẫn là nỗi đau của nhiều người khi đi lên vùng cao. Chân tím, môi nứt nẻ và mắt ngơ ngác! bữa ăn vẫn không có đủ cơm làm sao dám mơ có thịt! Lời bài hát quá xúc động, tác giả còn nghẹn lời nên khi nghe nước mắt không thể không trào!


Từ: 3Chai
08/06/2012 15:48:24

Chào Hương. Gốc tích bản thu âm này như sau. Bữa đó tớ về SG, kêu Tuấn, Cương và Khanh (đều là giảng viên ĐH Kiến Trúc) đến yenlamstudio trên đường Lý Tự Trọng Q1 thu bài này và bài "The London girl". Đều do Tuấn đệm đàn nhưng bài sau thì do tớ hát, nghe không được mượt mà như bài trước. Làm việc chừng 1-2 tiếng thì xong, 4 anh em ra quán cơm bình dân ngồi ôn chuyện cũ. Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.



Từ: HuongNT
08/06/2012 08:43:22

Hôm nay trời mưa buồn quá! Lang thang lên mạng đọc blog của anh Hải 3Chai, mở bài hát Một chiều nghe, lại càng thấy da diết nhớ những người bạn thân thiết mà lâu rồi chưa có dịp gặp lại. Anh Tuấn là người trong cuộc nên vừa đệm đàn vừa hát bài này đầy xúc cảm anh Hải ạ. Đúng như em Huyền nói, nghe bài hát này đến lần thứ 2 mà em vẫn thấy gai gai trong người. Em rát thích bài hát này.



Từ: 3Chai
06/06/2012 05:43:39

Hị hị hị, Huyền làm tớ nhớ đến "Chuyện 5 người" của Trần Tiến...


"Không cười thì chết mất".


Đây là một trong những bài hát 3Chai ưa thích trong các cuộc tụ họp.


 



Từ: 3Chai
06/06/2012 05:40:18


HuyenBT đã viết:


Có cảm giác: cảm xúc ấy nếu không được bung ra thì chết mất! Nên khi nó được trào ra bằng giai điệu, thì giống như một sự giải thoát. Da điết là tiếng ngân:" Còn gặp nhau nữa hay không?". Gai gai cả người là câu:" Để hồn ai se sẽ lay gió chiều".Hai kẻ tòng phạm của một cảm xúc, vì thế mà đã làm bài hát bay bổng , tha thiết gấp hai, ba lần...


 


Xin được cảm ơn hai kẻ tòng phạm, với bản "Serenade" ( ở cách hiểu cổ điển nhất- em tự coi nó là như thế) dịu dàng giữa một hoàng hôn tím ngắt thế này!




Từ: HuyenBT
05/06/2012 20:11:34

Có cảm giác: cảm xúc ấy nếu không được bung ra thì chết mất! Nên khi nó được trào ra bằng giai điệu, thì giống như một sự giải thoát. Da điết là tiếng ngân:" Còn gặp nhau nữa hay không?". Gai gai cả người là câu:" Để hồn ai se sẽ lay gió chiều".Hai kẻ tòng phạm của một cảm xúc, vì thế mà đã làm bài hát bay bổng , tha thiết gấp hai, ba lần...


Xin được cảm ơn hai kẻ tòng phạm, với bản "Serenade" ( ở cách hiểu cổ điển nhất- em tự coi nó là như thế) dịu dàng giữa một hoàng hôn tím ngắt thế này!