KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 31 Tháng tám. 2010

Tình yêu




Tác giả: VinhDT

TÌNH YÊU

 

Rita đã được 5 tuổi. Mẹ em đang mang bầu. Bố mẹ Rita thỉnh thoảng hỏi em:

-          Con có thích nhà mình thêm em bé không?

-          Có, để em bé chơi với con, chơi một mình chán lắm.

-          Thế con có cho em đồ chơi của con không? 

-          Không, những cái này là của con.

 

Bố mẹ Rita suy nghĩ: làm thế nào để Rita yêu em bé, lúc đó nó sẽ cho hết mọi thứ như nó đã từng làm với bạn Elen của nó. Một hôm, sau bữa ăn tối, mẹ Rita đặt tay nó lên bụng và nói:

-          Em bé đang nghe con nói đấy, con nói gì với em đi.

-          Con hát cho em nghe được không hả mẹ?

-          Ừ, con hát đi, con ghé sát vào đây em mới nghe được.

Hai bàn tay bé xinh của Rita ôm bụng mẹ. Nó nghiêng đầu hát cho em nghe.

Thỉnh thoảng, mẹ Rita lại cho nó ghé tai vào bụng mẹ nghe em bé cựa quậy.

Từ đấy, mỗi tối trước khi đi ngủ nó lại vào phòng mẹ, hát cho em nghe và âu yếm hôn em trước khi về phòng mình.

 

Một tháng sau, mẹ Rita ốm nặng. Bác sĩ phải lấy em bé ra khỏi bụng mẹ để cho vào lồng ấp. Một bé trai nhỏ xíu. Ngày nào Rita cũng đòi vào thăm em nhưng mẹ bảo BS không cho phép. Các BS đã rất cố gắng để cứu em bé nhưng vì đẻ non nên em rất yếu, khó lòng qua khỏi. Đến một ngày BS nói với gia đình là hết hy vọng, hãy đưa Rita vào chia tay em. Bố mẹ chỉ nói với Rita là hôm nay được thăm em bé. Nó vội vàng chuẩn bị đồ chơi, lấy mấy chiếc kẹo nó vẫn thích ăn để mang vào bệnh viện. Đến nơi, mẹ vừa chỉ em bé ở đâu, Rita đã chạy ào vào phòng. Khi BS mở lồng ấp ra, Rita ôm ngay lấy em như đã biết từ lâu. Nó đặt đồ chơi xung quanh em bé và bắt đầu hát cho em nghe. Nó nghiêng đầu, nhẹ nhàng ôm em và cứ hát. Tay đứa bé bắt đầu cử động. BS đã chợt nhận ra điều gì. Ông quyết định làm các biện pháp cấp cứu đặc biệt.

Cậu bé đã được cứu sống. BS nói rằng chỉ có tình yêu của Rita  mới làm nên điều kỳ diệu này!

 


 


Người post: VinhDT

Ngày đăng: 31-08-2010 16:04






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: HuongNT
21/10/2010 15:32:36
Truyện ngắn của chị rất hay và cảm động. Tình yêu thật là diệu kỳ, nó có thể làm được những điều tưởng như không thể làm nổi phải không chị? Chắc công tác trong lĩnh vực này nên chị có nhiều câu chuyện thẫm đẫm tình người lắm, viết nữa đi chị nhé cho mọi người cùng thưởng thức.


Từ: NghiPH
02/09/2010 15:26:20
Thật là diệu kỳ! Tình yêu đã cải tử hoàn sinh. Tình yêu thương đã làm nên điều diệu kỳ.

Cám ơn tác giả VinhDT về truyện ngắn rất ngắn về số chữ nhưng rất giàu về tính nhân văn, tính người!

Nghị Cãi cọ 81


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7156
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s