KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 04 Tháng chín. 2010

Cái thời tinh tỉnh tình tinh...




Tác giả: NghiPH

 

 

Cái thời tinh tỉnh tình tinh…

   

Thân tặng tất cả các bạn KGU để nhớ lại thời sinh viên!

                   Phạm Hữu Nghị, Cãi cọ 81

 

Đã có một thời

Trên đường Benderư ta đi

Một lũ lau nhau

Láu ta láu táu

Nhí nha nhí nhảnh

Rúc ra  rúc rích

Thích ơi là thích

Chọc cười tên kia!

 

Cái thời ta còn rất trẻ

Chưa rành chuyện nếp tẻ

Đời đường chưa thật tỏ

Cái này bưng bưng

Cái kia tưng tửng

Chuyện thì linh tinh

Chuyện thì lỉnh ca lỉnh kỉnh

 

Cái thuở hét vang trên sân bóng chuyền

“Bình kều” đập rồi bên kia hết hơi!

Cái thuở hái nho, hái táo

Đem muối đi ăn ngon quá là ngon

Những chiều say sưa trong phòng thí nghiệm

Ngọc đợi hoài,  Nguyệt có nhớ không?

 

Cái thời tuổi trẻ

Ta tin vào sức trẻ

Vào tình yêu cuộc sống Diệu Linh

Đầy Bồng Lai và rất Thanh Bình!

 

 

Ôi! Cái thời sinh viên

Cái thời chưa hẳn là người lớn

Chẳng còn là trẻ con

Cái thời lung linh

Cái thời tinh tỉnh tình tinh!

Nếu có được chọn lại

Ta vẫn chọn cái thời tinh tỉnh tình tinh!

 

(Anh Tánh viết về thời sinh viên theo  thể văn xuôi, tôi xin viết theo thể “hơi có vần” để tặng các bạn)


Người post: administrator

Ngày đăng: 04-09-2010 10:10






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: NhuanNT
16/10/2010 22:28:29
Có vẻ như là Nghị đã 'thơ ngây' hóa cái thời ấy. Bọn mình ấy à, Tòan người lớn:có 'ông', có 'bố', có mợ...trong lớp. Đi học thì mặc đồng phục (xanh hay đỏ). Chỉ biết mỗi phòng giảng, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng đỏ, nhà ăn. Không được xem phim 'tư bản', kể cả phim Ấn độ. Đố có dám 'Yêu', nhất là yêu bạn nước ngòai...
Nhưng cũng phải công nhận rằng đó là thời gian hạnh phúc nhất:vô tư, thoải mái, có phải lo gì đâu!
và thích nhất vẫn là được đi chơi không mất tiền (làm gì có tiền mà mất)!


Từ: ThanhLK
08/09/2010 00:48:10
Hội trưởng "lói" đúng quá. Hội MK chúng tôi đang có ý định thi "Làm thơ" để có lời cho việc sáng tác "Kishinhôp ca" đấy. Hội trưởng nên phát động toàn hội KGU tham gia đi.
Kim Thanh - Chai lọ 77


04/09/2010 16:27:43
Ông Nghị này quá giỏi, chuyển văn xuôi thành văn vần. Kiểu này máy tính IBM cũng chào thua.
Có anh Bắc hải là nhạc sỹ, anh chuyển hộ thành bài hát nữa là xong 1 chu trình: văn xuối - văn vần - nhạc.
Bài thơ rất có "mùi" Kishinev.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s