KGU News >>Người KGU >>Thầy cô
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 04 Tháng chín. 2010

Sau ngần ấy năm cô của chúng mình vẫn rất đẹp…




Tác giả: NghiPH

Bạn Kim Dung chưa là thành viên của Studentkgu nên tôi giúp bạn ấy post bài ghi cảm xúc khi gặp Cô Irina sau 30 năm xa cách …

 

Sau ngần ấy năm cô của chúng mình vẫn rất đẹp…

Lê Thị Kim  Dung, Luật 90

 

Gửi các anh, các chị và các bạn Khoa Luật!

 

Buổi gặp mặt tối qua trước với cô Irina và con gái Vika thật là quá cảm động các bạn ạ.  Cả đêm qua hai vợ chồng tôi đều không ngủ được. Gặp nhau thì năm nào Khoa Luật chúng ta cũng làm, nhưng gặp các anh các chị các khóa, các khoa khác như Hóa, Lý, Sinh, Toán, kể cả những anh chị chưa bao giờ gặp nay được chung nhau một quê hương Kisinhốp thì thật là đặc biệt và càng đặc biệt hơn, gặp lại cô giáo tiếng Nga sau 30 năm thì là khó tưởng tượng...

 

Riêng đối với vợ chồng  tôi càng cảm động hơn, bởi Điệp chồng tôi kể rằng, khi Điệp và con gái đi đón cô ở sân bay Nội Bài lúc gặp, cô đã gọi đúng tên Điệp. Rồi khi vợ chồng tôi và con trai đi dự tiệc đón cô buổi tối qua, lúc chỉ có tôi cùng các chị khoa Hóa chạy lại chào cô thì chính cô cũng lại nhận được ra tôi để gọi đúng tên Dung. Thật là kinh ngạc về trí nhớ của cô phải không các bạn, bởi một cái tên nước ngoài đâu có dễ nhớ, vả lại với một cô bé chẳng có gì đặc biệt để nhớ sau từng ấy năm.  Đó thực sự là tình yêu mà cô dành cho trò nhỏ của mình trong khi bao nhiêu năm nay trò rất ít liên lạc với cô.

 

Tối qua, tôi cứ ngồi ngắm cô. Sau ngần ấy năm, tôi vẫn nhận thấy, cô của chúng mình vẫn thế, vẫn rất đẹp và thậm chí đẹp hơn xưa; vẫn nghiêm khắc như thế và vẫn yêu học trò của mình như thế....

 

Có lẽ, trong tôi, cô không chỉ là một cô giáo Nga trẻ, đẹp, giỏi và nghiêm khắc; cô còn là người mẹ, là bạn, là chị...


Đối với tôi, gắn với cô là gắn với kỷ niệm của thời thanh xuân... tuổi trẻ... mối tình đầu...lễ cưới ở  Kishinhốp.... rồi đứa con ra đời… Các bạn  ạ, chính cô giáo Irina đã đến dự lễ cưới của chúng tôi; chính cô đã đến thăm tôi khi tôi sinh con, dạy cho tôi những bài học vỡ lòng về chăm em bé...

Cứ như thế, thời gian trôi đi, công việc bận rộn, lâu ngày không có thời gian để tôi cảm nhận thời gian đã qua đi như thế nào. Nay có dịp, một góc xa xưa, rất xa xưa trỗi dậy....

 

Vì vậy, cho dù ngày mai Bộ có lịch họp, tôi vẫn quyết định xin phép nghỉ họp để cùng chồng tôi và các anh, các chị  đưa cô ra thăm Vịnh Hạ Long. Cho dù chẳng biết tôi có còn nói được tiếng Nga nữa hay không, bởi tôi ngẫm ra rằng, khi tôi định nói cái gì mà bí thì từ đầu tiên tôi nhớ ra lại là tiếng Anh các bạn ạ. Cho dù cơn bão số 2 đang đến ngoài khơi, tôi hy vọng nó không cản trở chuyến đi chắc chắn là đáng nhớ của chúng tôi với cô, phải không các bạn?



Hà Nội, rạng sáng 22/7/2010


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 04-09-2010 23:11





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s