KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 02 Tháng tám. 2012

GẶP NHAU VÀO THÁNG 7




Tác giả: TanhVH

Trong những ngày đầu tháng 7, tiết trời Hà Nội trong xanh và nắng nóng. Cái nắng nóng cứ liên tục kéo dài gay gắt. Một hôm, đi làm về đến nhà, "Bà lão" nhà tôi- bạn Đinh Mai có nói là "Kim Phương gọi điện nói là anh chị em trong khóa muốn đi thăm Hợi (nữ) và Giảng, anh liên hệ và thông báo cho mọi người. Nghe vậy, tôi cũng thấy ngại vì thời gian này trời quá nắng nóng., nhưng nghĩ rằng các bà già này quá bức bách, muốn thớt ra khỏi cảnh cả ngày ngồi nhà trông cháu, đi chợ, nấu cơm nên muốn ra ngoại thành cho khuây khỏa. Đành chiều các bà vậy. Có cái hay là dịp này Khánh- Hiền cũng đang có mặt ở Hà Nội. Sau khi thống nhất với khối trưởng Đặng Đình Kim, tôi gọi  điện cho Giảng và Hợi để hỏi lịch ở nhà của các bạn ấy và quyết định sẽ đi Long Biên chơi vào ngày thứ bảy (21/7). Cùng với Kim thông báo cho các bạn trong khóa về chuyên du ngoạn cuối tuần ra ngoại đô này. Mọi người tuy nhận lời mời nhưng có vẻ chần chừ vì thời tiết quá nắng. Hỏi đi, hỏi lại rồi cuối cùng cũng có trên 10 người đăng ký tham gia. Phương tiện "tự lo".

Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 8h30 sáng ngày 14/7 tại nhà chị Hợi- ngõ 544 Nguyễn Văn Cừ. Khoảng 9h mọi người có mặt đầy đủ tại nhà Hợi, tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau rối rít, trông ai cũng khỏe mạnh. Như vậy, các thành viên đăng ký đi chơi đã giữ trọng lời hứa tham gia gồm: các cặp đôi mang án "chung thân" là Kim- Phương; Khánh- Hiền; Tánh- Mai; vợ chồng Nga; các bạn Thúy, Kiêm Sơn. Vũ Quang Sáng (OB73) và "tu sỹ" Tuất, Cường (CL73). Cũng đã gần 20 năm một số trong chúng tôi chưa gặp lại Sáng. Vợ chồng Hợi đón tiếp bạn bè rất chu đáo, trên bàn đầy đủ hoa quả, nước giải khát, kẹo bánh. Tuy ở cáo tuổi U70 nhưng khi gặp nhau, anh chị em lại chuyện trò rôm rả, nộ dung thì chửng đâu vào đâu cả, lại xung quanh những chuyện "cũ rích" nhưng lại "sôi nổi" của thời sinh viên KGU, chuyện gia đình, chuyện về các cháu nội, ngoại. Anh chị em ngồi chơi ở nhà Hợi khoản 1 giờ thì nhận được điên của Giảng hỏi là khi nào thĩ xuất phát từ nhà Hợi sang nhà Giảng để chuẩn bị bày biện mâm cơm trưa (số là chúng tôi hẹn nhau ăn trưa tại nhà Giảng).

Theo lệnh của khóa trưởng Kim, chúng tôi lại lên đường đến nhà Giảng theo chỉ dẫn địa lý đã có. Thế là cứ từng đôi trên xe máy phóng đến nhà Giảng. Nhà Giản nằm trên khu đất của Ủy ban kiểm tra TW tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, gần chân cầu vượt nối cầu Vĩnh Tuy trên trục đường 5. Mới 10 giờ sáng mà trời đã nóng gắt. Chỉ có 5 cây số mà chúng tôi được hưởng cái nắng nóng của hà Nội trong những ngày giữa tháng 7, tuy nhiên ở khu vực ngoại đô vẵn cảm thấy thoáng mát hơn trong nội đô. Lại tay bắt, mặt mừng kéo nhau vào nhà Giảng. Gia đình Giảng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón "khách quý". Sau khi an tọa, lại rôm rả các câu chuyện vui thời sinh viên. Lai có những mẩu chuyện trước đây chưa được nói ra. Cả lũ U70, ngồi tại nhà của nguyên Ủy viên UB kiểm tra TW mà cứ như học sinh phổ thông, ai cũng muốn nói, chả ai chịu nhường ai, không có "trật tự, kỷ cương" nào cả. Đến khi ngồi vào mâm, bia rượu rót ra, thịt cá và rau cỏ đầy đủ thì các câu chuyện lại càng rôm rả hơn. Lại cái chuyện thời sinh viên, thời tại chức đầy ắp những ký niệm vui, buồn và không thể thiếu những kỷ niệm về các bạn đồng môn đã "khuất núi". Đại tá, tu sỹ Tuất rất hóm hỉnh khi nói răng " những thằng đàn ông chúng tôi ở trong gia đình là những "động vật quý hiếm" vì ăn ít mà làm nên nhiều chuyện như đưa đón cháu đi học, đầu sai đi chợ, ôm ấp và đưa các bà đi chơi và cái quan trọng nhất là vẫn tự lực cánh sinh, không an bám vợ con". Các bà vợ ngồi nghe và nhất trí tán thành.

Bữa cơm trưa kết thúc hơi muộn, mọi người chuyển qua bàn uống nước và khối trưởng Kim không quyên vai trò của mình "định hướng" với các bạn trong khóa về những cuộc du ngoạn tiếp theo, việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt kỷ niệm 40 năm ra trường trong năm tới và thu quỹ thăm hỏi của khóa.

Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết, giữa cái năng nóng gay gắt, vào khoảng hơn 2 giờ chiều chúng tôi rời nhà Giảng lên đường trở về nội đô đầy bụi và không khí oi bức. Khi chia tay, mỗi người đều mang theo những ký niệm về bạn bè đáng nhớ của cái tuổi "gần xế chiều


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 02-08-2012 05:05






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ChiNB
15/08/2012 10:00:33

Anh Tánh ơi, khóa 73 các anh "Sinh thịnh, Hóa suy" hay sao ấy, khoa Hóa ít có các anh chị tham gia, chả bù cho khóa 74 chúng em, bọn Hóa toàn khởi xướng tụ họp vui vẻ. Cũng buồn là từ ngày thiếu Bừng, SV74 chỉ còn Thuần là hay tham gia cùng hội Hóa, mấy đứa khác đều bận việc này, việc kia nên ít có mặt.


Các anh chị U70 vẫn còn đi xe máy xa thế để tụ họp, phục thật.



Từ: TuyetHA
05/08/2012 13:35:48

@Anh Khánh ơi, kể ra thì cũng chẳng phải dịch sai đâu. Mужик có nghĩa là người nông dân, người đàn ông quê, người chồng, tóm lại là đực cả mà.



Từ: KhanhT
04/08/2012 20:31:01


@TuyetHA. Người phát ngôn chiều nay tel tuyên bố: dịch sai. Bởi vậy tớ không dịch nữa mà sửa lại giữ nguyên bản: “мужик hưu trí quý hiếm”. Mình dịch bị “sai” là vì đã có lúc đâu đó dịch như vậy được Meomun tán thưởng, nghĩ thế thì hay rồi. Hóa ra sai, nghiêm trọng như “CNTB dãy chết” vậy. À mà hồi này sao không thấy Meomun xuất hiện nhỉ, bảo là cuộn vào giấy thỉnh thoảng ló đầu ra, thế mà cuộn cũng lâu lâu hơn thỉnh thoảng rồi đấy.



Từ: TuyetHA
04/08/2012 15:57:36

   Buồn cười quá anh Khánh ơi, lại có khái niệm"đực hưu trí quý hiếm" nữa, thật hài hước. Mà không biết các "bà chăn nuôi" lãi nhiều thế, tiền để làm gì không biết anh Khánh nhỉ? Đồng tiền phải quay vòng, lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng nhẽ lại đi tìm mua thêm nhiều "đực hưu trí quý hiếm" chăng? Hahaha!



Từ: KhanhT
04/08/2012 12:11:22

Cũng sáng 21/7/2012 anh chị em Sinh và Hóa khóa tn 1973 KGU đã đến thăm và mừng nhà mới bạn Giảng (OB73) tại Sài Đồng.








Từ: KhanhT
04/08/2012 12:06:29

Sáng 21/7/2012 Người KGU lớp Sinh và Hóa tốt nghiệp 1973 đến thăm bạn Hợi. Mấy tháng trước bạn ốm nằm viện Hữu Nghị, nay đã về nhà khỏe mạnh, mọi người rất vui.








Từ: LyTM
04/08/2012 09:45:39

Chúc mừng các anh chị U70 có buổi thử sức với cái nắng giữa hè của Thủ đô- ấm ngang tình bạn- hehehe! Xin chia vui với các U70 ạ:


Vẫn còn mong gặp bạn bè,


vẫn còn vui với tràn trề chuyện xưa,


vẫn còn đưa đón đón đưa,


vẫn còn trẻ lắm như vừa học xong!



Từ: CucNT
03/08/2012 21:12:11

Thật là kính phục các anh chị vì tình bạn vĩ đại và cảm động. U70 cả rối mà vẫn đèo nhau đi dưới cái nắng như đổ lửa của Hà nội đến thăm chị Hợi. Và câu chuyện thì " rặt" thời sinh viên. Đọc bài viết của anh Tánh, nếu anh không khai "U70", em tưởng  là cuộc hội ngộ của 1 nhóm bạn U30 sau vài năm tốt nghiệp ĐH.


Em mong sao được đọc thật nhiều những bài viết như thế này, để hiểu hơn về nghĩa tỉnh của Người Kgu dành cho nhau. và để em được tự hào mình là 1 thành viên trong đại gia đình bao la nghĩa tình ấy.



Từ: GiangHV
03/08/2012 07:58:23

@ TuyếtHA: Tuyết ơi, chẳng qua là Bình Phạm - thủ lĩnh của lớp mình đi chơi với con gái bên Anh quốc đến tận 31 tháng 8 mới về nên BTC đưa mình vào để làm nhiệm vụ khâu nối BTC với bọn lớp mình thôi. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng.



Từ: KhanhT
02/08/2012 21:10:59


Vì liên quan nên TánhHV cố ý quên. Sau cái phát kiến ra “động vật quý hiếm” của Đại tý Tuất, Hồng Mai đố mọi người bây giờ nuôi con gì có lãi nhất. Đang ồn ào thì bỗng im bẵng đi một lúc, chẳng ai có câu trả lời. Hồng Mai phải đưa ra đáp án. Rằng bây giờ nuôi mấy con “мужик hưu trí quý hiếm” là lãi nhất. Này nhá, nuôi thì không tốn bao nhiêu, U70 rồi kiêng đủ thứ, không rượu chè thuốc lá ko đi cô đầu, thế mà hàng tháng thu nhập cả lương hưu cộng tiền làm thêm thì cứ 15-20 triệu là thường! Võ Tánh nghe vậy im thit thít, còn mấy “động vật quý hiếm” khác cũng không biết nói gì hơn, còn các bà “chăn nuôi” thì vỗ tay tán thưởng.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7160
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s