KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 10 Tháng mười hai. 2012

Giai điệu lúc nửa đêm không thể nào quên




Tác giả: KhoaDT

CÓ lẽ không một âm điệu nào thời LX cũ mà lại khó quên đối với chúng ta như bản Quốc ca CCCP. Nếu các ace hay quên tắt loa truyền thanh trong phòng ký túc xá thì đúng 12g đêm (hoặc 6g sáng) bao giờ cũng được thưởng thức bài ca hùng tráng này. Những năm 9X người ta định thay quốc ca Nga bằng một bản nhạc khác nhưng cuối cùng tập thể các nhạc sỹ đương đại của Nga phải bó tay vì không ai vượt được nét nhạc vĩ đại của Alexangdrov cả. Tuy nhiên lời của quốc ca Nga bây giờ khác với lời quốc ca LX xưa. Tôi tình cớ thấy lời quốc ca LX xưa trên bìa sau của một quyển vở mang từ Dubna về cách đây 25 năm mà con tôi đã không dùng viết được vì là vở ca rô trong khi học sinh VN phải tập viết băng vở ô li. Gửi scan kèm đây để các ace có thể tự karaoke nếu thích. Xem lại mới thấy Liên bang được ca ngợi "naveki" nhưng chỉ tồn tại được ~80 năm. Tôi vẫn tin đây là một sai lầm rất lớn khi người ta quyết định giải tán Liên bang XV. Thân mến,  Khoa VL76. 


Người post: KhoaDT

Ngày đăng: 10-12-2012 14:02






Xem 1 - 10 của tổng số 28 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Đỗ Thành Nhân
09/04/2013 22:24:43

dich dum bai hat ra ting viet de moi nguoi cung hieu de ma cung hat di



Từ: KhanhT
31/12/2012 12:18:50

Hay quá, cảm ơn KhoaDT, một cách "HÁT QUỐC CA" mới kết hợp rất độc đáo:








Từ: KhoaDT
31/12/2012 11:04:12

Quốc ca Nga được biểu diễn live ở Hồng Trường. Enjoy. 


http://www.youtube.com/watch?v=4tEoR73Lq-E



Từ: KhanhT
20/12/2012 22:02:48


Ồ, mới thấy e Cúc và mr. Thông rất thấu hiểu cho tình cảnh các nhà lãnh đạo ta bây giờ, vì sao mà “mềm” thế, học thế nào bài học lịch sử của nước Thái những năm thế kỷ 18-19 đã tránh được nạn xâm lăng của đế quốc Âu châu vào ĐNÁ!


Nhiều khi cái logic hình thức cũng cho ta những “hình dung” thú vị. Thủ tướng nước này là người gốc Hoa, bậc tiền bối của Bà là người Hoa di cư sang nước này từ cách đây 400 năm nếu tôi nhớ không nhầm, trong tên họ của bà vẫn còn tiếp đầu ngữ Shina… (đọc theo tiếng Pháp của China). Còn nữa, cách đây chỉ khoảng 10 năm có một phong trào nổi lên đòi đổi lại tên nước như xưa là Xiêm-la! bởi một bộ phận dân tộc Xiêm nổi dậy. Dân Xiêm thờ Phật, nhưng nền kinh tế lại do người gốc Hoa nắm giữ. Cách đây khoảng 600 năm họ di cư ồ ạt vào đây. Thế nhưng người gốc Hoa cũng có 3-7 đường, bởi có người Hoa gốc Hán, nhưng lại có nhiều người Hoa gốc Bách Việt (mở rộng), họ có chung một văn hóa Hán của Trung Hoa vĩ đại, theo Khổng giáo. Đương nhiên sống ở đất Xiêm họ cũng phải “hòa nhập”, kiểu như người Việt ở đất Giao Chỉ trước đó mấy ngàn năm vậy. Bách Việt trong họ còn lại có lẽ phần nào một chút gen. Và Dân tộc, Tổ quốc, Lãnh thổ vẫn là thiêng liêng, bởi còn lâu thế giới mới đại đồng như ai đó  mơ tưởng.




Từ: CucNT
17/12/2012 22:28:20

Thủ tướng của đất nước mà anh Thông nói đến ... đã lèo lái để đất nước không lâm vào cuộc chiến tranh đẫm máu ...


Đang chủ trương phổ cập hóa tiếng Trung quốc trên toàn lãnh thổ vào năm 2015. Có phải đó cũng là cách lèo lái ?...



Từ: KhanhT
17/12/2012 20:39:26

@nguoiKGU nt mà ko còm: Có bạn nhắn tin hỏi tôi, sao ông lại post sovietskij gimn bằng nhạc không lời, có dụng ý gì? Tôi nói, có dụng ý, tuy không phải là dụng ý gì to tát cả, đơn giản là các bài quốc ca tồn tại lâu dài thường là do âm nhạc, giai điệu của nó chứ không phải do lời (cái giai điệu ấy ra đời vào thời điểm lịch sử, éo le của vận mệnh đất nước) như bài La Marseillaise L , sovietskij gimn, va ngay cả Tiến quân ca cũng đã được Cụ Hồ chữa lại vài câu cho nó đỡ sát khí hơn (lời gốc: “… thề phanh thây uống máu quân thù…”.



Từ: ThongNV
17/12/2012 09:00:02

Nhân dịp KhánhT nhắc đến cái lão "Lịch sử" mình xin kể câu chuyện truyền miệng bên vại bia.


Một Thủ tướng của một nước phát biểu: " Lịch sử đã giao cho đất nước ta, dân tộc ta sứ mệnh chống đế quốc, phong kiến. . . . .  .Đất nước ta, dân tộc ta tự hào đã đánh đánh thắng hai đế quốc lớn . . . " .


Hai ngày sau, một Thủ tướng của một nước đã phát biểu: Đất nươc ta, dân tộc ta tự hào vì đã  chèo lái để đất nước không lâm vào các cuộc chiến tranh đẫm máu. . . "



Từ: KhanhT
14/12/2012 22:04:36

 


 


@3Chai. Dân chủ theo nghĩa đầy đủ của nó, như tôi hiểu, là quyền con người với con người, dân tộc với dân tộc… do tạo hóa sinh ra, bởi vậy Hiến pháp nước Mỹ đã ghi và Cụ Hồ trích lại vào Tuyên ngôn độc lập của nước Việt: “người ta sinh ra bình  đẳng… tạo hóa cho họ quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy…”, và tôi tin rằng, thời kỳ dân tộc Hán “đồng hóa” các dân tộc khác đã qua rồi. Ngày nay nền văn hóa nhân loại đã đạt đến độ giao thoa rộng, mỗi dân tộc tồn tại đến nay đã ngấm trong mình cái văn hóa đó và thể hiện mình bằng cốt cách riêng, sẽ thấu hiểu và nhận thức được mình là ai, tồn tại hay không tồn tại, chủ nghĩa nô dịch không thể tồn tại. và tôi nghĩ rằng Liên xô tan rã là quy luật tất yêu, và đến lúc nào đó một Trung quốc chuyên chế cũng không thể tồn tại mãi, nó sẽ phân ly làm 3 làm 7 cũng nên. Và 3chai và tôi lại có thể về dự khánh thành Nhà thờ tại Phúc Kiến không chừng. Nên tôi hy vọng năm 3010 có thể làm đạo diễn kỷ niệm 2000 năm Thăng long! He he…


Tuy nhiên mình không thể đợi đến năm 3000 trông chờ, thực tế là hiện nay TQ đang “bành trướng” bằng ý chí của “Đại Hán”, nó  “điên” làm  sao! nó  hung hăng làm  sao! bất  châp  đạo  lý , luật  pháp quốc tế. Những suy ngẫm về địa chính trị cho thấy dân ta có thể đang lâm vào một tình cảnh éo le, nhạy cảm. Cái lò lửa Trung Đông đang nguội dần và Đông Nam Á đang nóng dần lên và các cường quốc chuyển hướng nhòm ngó vào đây. Cái lão “Lịch sử” lại giao cho ta cái “sứ mạng” gì đó chăng. Làm sao đề phòng thảm họa. Sự đoàn kết, cố kết trong nội tình dân tộc là thuốc miễn nhiễm cho mọi họa xâm lăng. Hy vọng loài người hiện đại sẽ “văn minh”, không để cho những bộ óc điên cuồng nắm quyền lực của nhân loại. Hy vọng lắm thay!


Ấy chết lại ngoa ngôn rùi!


 



Từ: LienTP
14/12/2012 16:06:11

Em cũng rất nhớ giai điệu này, rất tự hào về đất nước hùng mạnh, những người thầy, người bạn thật tốt bụng, chân thành. Liên bang Xô viết tan rã quả là rất đáng tiếc.



Từ: KhoaDT
14/12/2012 12:17:18

Mình đồng ý với Bắc Hải, đúng là từ khía cạnh "dân tộc chủ nghĩa" thì các nước CH ở LX cũ đã từng có nhiều bức xúc, nhất là mấy nước Baltic chắc là vô cùng hạnh phúc khi họ được độc lập. Còn từ quan điểm vĩ mô đa dân tộc thì chắc vẫn có thể tồn tại một liên bang kiểu USA mà các nước cộng hòa (là các bang) trong đó cùng phát triển thịnh vượng trong một xã hội tự do, dân chủ. Đó là điều mình vẫn nghĩ tới nhưng nó là một liên bang lý tưởng mà đã không được tạo ra. Bàn diễn đàn cho vui thôi chứ chúng ta phải chấp nhận thực tế mà thường không được như ta mong muốn.




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s