KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 20 Tháng năm 2013

CON ĐƯỜNG CỦA BÁC


Các bài viết liên quan:
- Tản mạn nhớ Ngô Thanh Đồng
- Bụi trong nắng


Tác giả: TungDX

Hôm qua 19/5 tiếp khách KGU và CL75 nên chưa kịp tâm sự cùng Bác. Muộn ít còn hơn...
Tặng ACE cảm nghĩ của TungDX năm 1979, tại rừng núi Kim bôi, về Bác của chúng ta.

33-CON ĐƯỜNG CỦA BÁC

Ra đi nặng thù nhà nợ nước

Tình quê hương níu mỗi bước chân đi

Những châu Âu, á, Úc, Mỹ, Phi

Bác đã thấy những gì khác lạ

Da trắng, da đen, da vàng, da đỏ

Khác màu da nhưng rộng mở tấm lòng

Cùng mất nước, thân vào vòng nô lệ

Đời lầm than nhưng ý chí quật cường

Trái tim nào cũng uất nghẹn đau thương

 

Quê hương thôi thúc Bác lên đường

Giục nhanh bước tới vừng dương cách mạng

Và ngày vui đến, ngày chân trời rực sáng

Ôm trong lòng cương lĩnh của Lênin

Sung sướng lệ rơi và thổn thức nhịp tim

Chân lý đây rồi và đất nước hiện lên

 

Trở về giữa rừng già Việt bắc

Dưới vòm hang Người nhen ngọn lửa

Cháy bùng lên soi sáng cả non sông

Thiêu cháy quân thù và mọi xiềng gông

Dựng một Việt nam cờ hồng rực rỡ

Một Việt nam kẻ thù khiếp sợ

Một Việt nam chân lý rạng ngời

Bác Hồ ơi

Người sống mãi muôn đời

                                                      17/5/1979 ĐXT –Ban Phân tích

 


Người post: TungDX

Ngày đăng: 20-05-2013 05:05






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
24/05/2013 08:42:48


Bác Hồ Chí Minh với tôi là những gì


1-Thứ nhất hiển nhiên Bác đem lại Cơm no/ áo ấm/ học hành tri thức/


Gia đình tôi thành phần trung nông lớp trên, bố tôi cũng chỉ được cấp tiền đủ đến hết lớp 7. Còn tôi được Bác cho sang tận KGU. Kỷ niệm sâu sắc là đang trên đường từ Nakhotca xuyên Xiberi thì hay tin Bác mất.


2-Thứ hai Bác cho ta một mẫu người Việt trên tất cả Việt về niềm tin, ý chí vươn lên đạt lý tưởng của mình. Những ước vọng của Bác lớn lao về tầm cỡ, ta thấy mình quá nhỏ bé trước Bác, nên càng phải phấn đấu hơn nữa.


3-Tính sáng tạo, tự tin, hóm hỉnh, tài thao lược của Bác luôn là bài học và niềm khích lệ cho hậu nhân như chúng ta.


Khi Đô đốc Pháp nói với Người rằng: Ngài đứng đây bị bao vây như trong một chiếc khung tranh.


Bác nói: Tranh mới là quý nhất chứ không phải khung.


Bác chọn cụ Huỳnh Thúc Kháng là PCT để sang Pháp đàm phán. Ra đi Bác dặn như Khổng Minh trao kế sách: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”


4-




Từ: LyTM
22/05/2013 08:12:49

Bác vẫn còn trong mỗi trái tim son,


Bác mỉm cười, hãy vì nước vì non


đời nở hoa, cây hoa bách tính,


tộc Việt sum suê với triệu cháu con!



Từ: HaiNV
21/05/2013 17:25:33

 


Người KGU luôn tự hào mình "giàu vì bạn" và kế tục được truyền thống mến khách từ ngàn đời của tổ tiên và ông cha chúng ta. Chính vì vậy, mà HT đã quyết định mở cửa ngôi nhà chung thân yêu của người KGU để mời khách thập phương ghé thăm. Trong khi đa số khách đến thăm studentkgu với tình cảm chân thành của những vị khách thực sự, theo đúng lễ nghi truyền thống "nhập gia tuỳ tục" thì lác đác vẫn có một số người (chắc chắn là rất ít thôi) lại coi đây là một cái "ao nhà" muốn "quậy" gì thì "quậy". Đó thực sự là một điều đáng tiếc, nếu không nói là đáng buồn trong cách ứng xử. Hy vọng rằng, HT hay TBT/ Admin không phải dùng đến lời nói và việc làm (rất lịch sự thôi) để "mời" các "quậy nhân" này ra khỏi ngôi nhà KGU chúng ta (mang theo những gì mà họ đã "để lại"?)  


 



Từ: Guest NHA
21/05/2013 16:16:50

" xã hội không thay đổi chút nào, vẫn nửa phong kiến nửa đế quốc..." Ôh hay bạn Hà này bị mù à? mù cả hiện thời về đất nước mù cả chính trị.



Từ: TuyetHA
21/05/2013 14:03:33

   Rất cám ơn anh Tung đã cho thưởng thức một bài thơ hay, đấy cảm xúc đối với Bác Hồ kính yêu của chúng ta vào dịp Kỷ niệm 123 năm - ngày sinh của Người!


   Từ khi HT Ngọc "mở cửa", cho phép các guest của KGU, không những chỉ ghé thăm trang WEB của Người KGU mà còn có thể giao lưu trực tiếp với Người KGU bằng những comments của mình. Rất nhiều các anh các chị các bạn không phải là "KGU" nhưng rất hòa đồng với người KGU qua những tâm tư tình cảm chia sẻ với các bài viết từ trái tim, từ tấm lòng của những người đã cùng nhau trải qua một thời sinh viên sôi nổi, tươi trẻ, hạnh phúc, đã gắn bó với nhau bởi những kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp tình người, không thể nào quên trong những năm tháng học tập cùng nhau trên đất bạn. Những chia sẻ của các guests làm cho trang WEB của chúng ta sôi động hơn, phong phú hơn rất nhiều. Rất cám ơn các guests! Tuy nhiên, thỉnh thoảng như đang ăn bát cơm ngon, nhai phải hạt sạn, làm ê buốt răng, rất khó chịu, khi phải đọc một vài cái com. lạc lõng, vô nghĩa, vô tình như của guest Hà. Tất nhiên chắc chắn đây không phải là người KGU rồi! Phải tiếp loại khách như thế này, thật khổ cho chủ nhà!



Từ: CucNT
21/05/2013 10:26:57

Em đã được đọc lại những vần thơ của anh Tung viết về "Ao cá Bác Hồ",  "Qua lăng Bác", bài của anh Hải về "Bác đã gửi chúng con về nơi ấy" cũng như những comments rất thiết tha sâu nặng nghĩa tình  của người Kgu dành cho Bác Hồ kính yêu!


Đường  Links dẫn đến một số hình ảnh nói lên tình cảm của nhân dân thế giới và người Vn dành cho Bác Hồ đã làm em rất xúc động.Bác của chúng ta là con người vĩ đại nhất trong mọi thời đại.


Guest Hà xem những hình ảnh này hẳn sẽ suy nghĩ lại!


Cảm ơn anh Hải rất nhiều!



Từ: HaiNV
21/05/2013 08:36:56

 


Xin gửi Links đến một số hình ảnh nói lên tình cảm của nhân dân thế giới và người VN đối với Bác Hồ: 


http://megafun.vn/tin-tuc/xa-hoi/201305/tuong-dai-bac-o-khap-nam-chau-271541/


http://giaoduc.net.vn/Anh/Anh-Hang-van-nguoi-ve-Lang-vieng-Chu-tich-Ho-Chi-Minh/297480.gd


 


 



Từ: Guest một ngườiKgu
21/05/2013 04:52:23


Cảm ơn anh Tung đã post bài thơ rất chân thành xuc động năm xưa của anh vào những ngày kỷ niệm sinh nhật Bac trên webkgu.

@Guest Hà. Bạn có vẻ là mội chính trị gia. Bạn "chê" câu thơ của TungDX nhăc đến "luận cương", coi nó lỗi thời và châm chich "phong kiến...". Bạn có mâu thuẫn không? khi mà lịch sử cụ thể lúc đó là dân ta "dưới hai tròng nô lệ"! và bây giờ bọn Tàu khựa nó đang bành trướng độc chiếm Biển Đông của dân ta! Bạn định "dĩ hoà" chắc? Xin đừng chao đảo, gây mất đồng lòng và niềm tin!



Từ: Guest Cũng chỉ là Khách
21/05/2013 00:46:23

@ Xin cảm ơn vị khách Người KGU ! Em không còn gì hơn để viết. 



Từ: Guest Người KGU
20/05/2013 22:57:25

   Bài thơ của TungDX viết rất cảm động,Những cảm xúc về ngày Sinh Nhật Bác từ sâu thẳm tâm hồn chất phác của con người KGU đích thực.Cũng như HảiNV,như LýTM đã có những vần thơ về Bác Kính yêu,hầu hết những người KGU đều có tình cảm thiêng liêng và tôn kính với Bác.Xin đừng làm hoen ố những tấm lòng vàng đối với Bác Kính yêu.Nhất là trong dịp lễ kỷ niệm Sinh Nhật của Người.Ai đó sẽ lấy làm hổ thẹn khi viết lời com bài Thơ về Bác một cách THIẾU VĂN HÓA như bạn Guest Hà.Hẳn bạn không phải là người KGU.Vì người KGU không có văn phong như vậy.


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s