KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 10 Tháng chín. 2010

Gặp Châu ở Hà Nội




Tác giả: ThanhLK

Gặp Châu ở  Hà Nội

Kim Thanh, Chai lọ 77

 

Tối qua 8/9/2010, khoảng 6h pm, chúng tôi nhận được thông báo của Hạnh- Luật  là Châu từ TP. Hồ Chí Minh ra hẹn gặp tại nhà hàng Phố Ngói trên phố Đào Tấn. Vậy mà từ 7h-7h30 pm chúng tôi đã quây quần vừa đủ một bàn tròn gồm: Châu; vợ chồng Dục Hà; vợ chồng Hạnh Nghị; cùng khóa 77 có Bình Phạm và Bình kều; Bình trần; Hoa, Thục  và vợ chồng tôi (Thanh và H. Lương).Trong lúc đợi nhau chúng tôi đã xem ảnh gia đình và nhà của Châu, chê nhà Châu ít chỗ nếu các chị đến thì không đủ chỗ ngồi, mặc dù nhà của Châu trang hoàng đẹp như cung điện.

Nhân có vợ chồng Dục (Toán) và Hà (Kinh tế), Châu kể lại chuyện: Hồi  mới sang Kish, Dục có tham gia đi đón các tân SV. Trên đường đi Dục hỏi Châu học tiếng Nga thế nào? Nghe họ nói có hiểu không? Châu nói cũng tàm tạm. Về đến Kí túc xá SV, Dục mở đài cho Châu nghe, một lúc sau hỏi Châu nghe hiểu được bao nhiêu phần trăm, Châu trả lời là: “Cũng khá, được khoảng 70%”. Dục nói: Tốt quá,  vì trên đài họ đang phát bằng tiếng Mônđavi”… rồi Châu kết luận:”Trông mặt hắn hiền thế mà hắn  xạo mình một vố như vậy đấy…” tất cả cười vang vì khoái trá.

Chúng tôi hàn huyên nhiều chuyện về bạn bè, gia đình, và đòi Châu kể chuyện tiếu lâm cho nghe – đây là sở trường bất tận của Châu. Đặc biệt Châu có duyên kể chuyện cười, mặt cứ tỉnh bơ, giọng thì thủ thỉ…

Khi chúng tôi kết thúc thì quán không còn ai và các cháu phục vụ phải đánh động thì chúng tôi mới nhận ra là nên giải tán cho cửa hàng còn đóng cửa.

Thật là một buổi tối thoải mái và đầm ấm giữa lòng thủ đô. Đúng như bạn Châu đã nói “Người giàu không chỉ là người giàu vì tiền mà còn giàu vì thời gian…”, ra về chúng tôi cảm thấy dù mình không giàu lắm về tiền bạc nhưng rất giàu về thời gian, thời gian dành cho mình và cho bạn bè.

Châu có kể một truyện về bài học trong kinh doanh: Ra biển lớn có khi phải học cái cách ứng xử của anh nhà quê ra tỉnh…

Anh A ra tỉnh do lớ nga lớ ngớ bị người ta lừa lấy hết tiền. Về quê anh im như thóc. Nói ra sợ bà con chê cười.

Anh B ra tỉnh cũng lớ ngó. Bị lừa còn nặng hơn. Khi về trên người chỉ còn cái quần đùi  và cái áo may ô.  Để tránh con mắt soi mói của dân quê, anh lội xuống đồng  làm lấm hết quần đùi áo may ô. Anh tạo ra cái vẻ  như là người đi làm đồng về.

 Về nhà anh nghĩ lại: Không lẽ ta bị lừa mà cứ im hơi lặng tiếng không nói cho ai biết thì dân quê ta còn bị lừa đến bao giờ.

Nghĩ vậy, gặp ai anh cũng kể rất kỹ chuyện anh ra tỉnh lừa như thế nào để mọi người còn biết mà ngừa phòng ngừa.

 Từ đó dân quê anh ra tỉnh rất tự tin, không ai bị lừa nữa. Hoan hô anh B!

 

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, Giám đốc công ty  M  vươn ra biển lớn. Do năng lực yếu kém, do không biết luật chơi của biển cả nên M đã nhiều lần bị thất bại. Bị đối tác kiện. M cho rằng, mày kiện ra tòa thì cứ kiện. Tao không thèm  ra tòa  xem mày có làm gì được tao không. Hậu quả là M bị phạt rất nặng. Do sĩ diện hão M cam chụi không nói với ai.

Giám đốc công ty K cũng ra biển lớn. Ban đầu còn lớ ngớ, năng lực còn kém nên cũng bị lừa, cũng bị kiện. Anh cho rằng, mày kiện tao ra tòa thì tao ra tòa cùng mày. Và anh đã học hỏi được nhiều qua những thất bại, những  lần theo kiện. Anh đã lớn lên qua thất bại. 

Hơn thế nữa tại mọi diễn đàn, anh K phân tích rất kỹ những tình huống mà anh đã gặp phải, những bài học mà anh đã học được. Anh khuyên mọi người không nên giấu dốt, không nên sĩ diện hão. Nếu có vướng vào các vụ kiện thì cứ bình tĩnh xử lý, tận dụng mọi cơ hội để vận động hành lang, kiên trì, khôn khéo, thành tâm  trong thương lượng, hòa giải.. thì ít khi bị thiệt hại.  Hoan hô anh K!

 

 

 Kim Thanh – Chai lọ 77

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 10-09-2010 14:02






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: NghiPH
11/09/2010 18:35:37
Diệu Ánh ơi!
Anh xin chú dẫn:
Từ trái qua phải ở hàng ghế ngồi có: Phạm Thanh Bình - Bình Phạm (Sinh v 77), Nguyễn Hòa Bình- Bình Kều (Hóa 77), Hoàng Minh Châu (Toán 81), Phạm Hữu Nghị (Luật 81), Nguyễn Thanh Hà (Kinh tế).
Ở hàng đứng: Lưu Kim Thanh (Hóa 77), Nguyễn Thúy Hoa (Hóa 77), Lâm Minh Hạnh (Luật 80), Nguyễn Hoàng Lương (Lý 76), Lê Thúc Dục (Toán 80), Phùng Thị Thục (Hóa 77), Lê Huy Hàm (Sinh ).
Như vậy, Thanh Hà là người ngồi ngoài cùng chứ không phải là người ngồi cạnh anh Châu. Còn anh Dục thì đứng sau anh (cạnh anh Lương).
Ảnh có lẽ hơi mờ nên Ánh không nhận ra Hà chăng?

Nghị, Cãi cọ 81


Từ: ChauHM
10/09/2010 17:01:00
Чудесный ужин. Слава Богу за то что мы еще имеем время для друг друга. Болшое спасибо всем.


Từ: AnhLD
10/09/2010 16:29:21
hà ơi, hà ngồi cạnh anh Châu phải không? Con anh Dục đứng phía sau anh Nghị?


Từ: HaNT
10/09/2010 16:23:17
Cám ơn anh Châu đã cho em cơ hội được làm quen với một số anh chị KGU năm trên mà trước đây em mới chỉ biết tiếng. Buổi gặp gỡ thật vui vẻ và ấm cúng.
Các chị ơi, hàm của em vẫn còn mỏi cho đến ngày hôm nay.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s