KGU News >>Người KGU >>Thầy cô
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 12 Tháng bẩy. 2013

THẦY VALENTINA ARIEVNA




Tác giả: TungDX

THẦY VALENTINA ARIEVNA

Kính Thầy! Thầy ơi!

Thầy sang thế giới bên kia

Hướng về đất Kis con chia tâm tình

Nghĩa Thầy soi sáng tâm linh

Chảy trong nhịp đập con tim tràn đầy

Chúng con truyền lửa từ Thầy

Sang thế hệ mới, cho ngày mai sau

Mốt kia ta gặp lại nhau

Tóc trắng như cước, hói đầu tựa sư

Hàn huyên SƯ PHỤ - SƯ TRÒ

Phiêu diêu kiêu hãnh ngẫm về SƯ TÔN

Chắc sẽ huyên náo thiên đường

Tiếng hý, tiếng móng muôn phương gõ về

Thầy cười, đừng mắng con nghe

Con còn mải “Trọi” chưa về vội đâu

Thầy sang bên ấy qua cầu

Có anh Ban đứng đợi đâu đón Thầy

Biết không tránh khỏi ngày này

Nhưng mà nước mắt dâng đầy tràn mi

Lẽ thường con ở, Thầy đi

Nhưng nước mắt lại ngược về anh Ban

Thôi thì duyên phận nhân gian…

Thôi thì…

 

Chân thành một nén tâm nhang tiễn Thầy


Người post: TungDX

Ngày đăng: 12-07-2013 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThoaNP
30/09/2016 23:51:13

Từ Kishinhop thân xa hai Ngựa con Thục và Phương cùng các bạn đã đến viếng mộ Ba Mẹ Ngựa. Hai bó hoa hồng đỏ thắm rất đẹp với dải ruy băng xanh đã thay cho tấm lòng các Ngựa con, từ nay sẽ luôn ở cạnh Ba Mẹ.


Cảm ơn đoàn Về Nguồn đã tạo điều kiện cho gia đình Ngựa con thực hiện được ước nguyện viếng mộ Ba Mẹ Ngựa.






 



Từ: Guest DG
25/08/2013 17:16:33

Các thầy ra đi và chúng ta cũng vào mùa lá lẻ tẻ rơi rụng rồi. Ôi phải chi...



Từ: TungDX
18/08/2013 10:31:07

Thầy ơi


Thầy đi chưa được tháng trời


Đệ tử TiếnHM đã sang rồi, Thầy ơi...




Vô thường nghiệt ngã quá -Trời


Chẳng đoái thể tất tình người NHÂN GIAN


Lượng tình trụ hạng kiên cường


Gọi chút lưu đáp tình thương KGU


Thôi đành chờ tạm thiên thu


 



Từ: TungDX
20/07/2013 22:21:15

Đã từ lâu lắm anh KhueDN thông báo với Anh là ban đầu thầy Trọi về Israel, sau đó qua Mỹ và mất tại Mỹ. Ngoài ra không còn nguonf tin nào khác,...



Từ: HienVC
17/07/2013 21:34:45

@TungDX : Cảm ơn Tung đã làm một việc hết sức khó khăn mà mình đang còn phân vân có nên hay không nên làm và nên thì làm như thế nào đó là việc thông báo Bà giáo của Tiến - Bà Sypliakova V.A đã ra đi mãi mãi cho Tiến HM trong tình trạng sức khỏe như hiện nay.


Vẫn biết Bà lâm trọng bệnh nhưng thâm tâm vẫn muốn níu kéo thêm vài năm nữa nhưng định mệnh không thể cưỡng lại được.


Các thầy cô KGU cứ thưa dần theo năm tháng, nghĩ buồn thật !



Từ: ThoaNP
16/07/2013 23:07:49

Anh Tung,


Em cảm ơn Anh nhiều vì bài thơ, và cũng vì mối quan tâm của anh đối với bạn bè, từ những điều rất nhỏ nhặt.


Em nhớ hôm cả hội Ngựa con cùng chị Chi đến thăm anh Tiến, cách đây cũng gần 3 năm. Hôm đó nghe nhắc đến Bà Giáo anh Tiến cũng xúc động chảy nước mắt. Chúng em còn chụp ảnh, bắt anh cười, để gửi qua cho Bà Giáo. Lúc về chị Lý còn cho quà vườn nhà nữa. Cũng trong chuyến đi ấy chúng em nhờ chị Chi mới liên lạc được với chị Lộc để qua đó tìm được chị Ngọc Hoa. Chính Bà Giáo mấy lần viết thư đã nhắc, còn một diplomanka tên Pham Thi Ngoc Hoa, mà thật sự chúng em không hề biết trước đấy. Khi biết chị Hoa ở ngay Sài Gòn em đã rất vui mừng thông báo cho Bà Giáo biết.


Hôm du xuân thấy chị Ngọc Hoa nhảy rất đẹp và rất "sung" (cùng với chị Cấp), em đã định sẽ viết mail kể chuyện và gửi ảnh cho Bà Giáo xem (mấy lần Du Xuân trước em đều làm vậy). Nhưng mấy tháng rồi bận quá, có viết mail cho Bà nhưng chưa kể về Du Xuân, chưa gửi được ảnh chị Hoa đang nhảy, ... thì Bà Giáo đã đi xa.


Bây giờ em mới biết anh là học trò Thầy Trọi, hình như Thủy lớp em cũng là học trò Thầy Trọi thì phải. Giờ tình hình Thầy ra sao anh, anh có tin tức gì không ạ?


Em chúc anh luôn kiên cường, lạc quan vui sống "chung với lũ" và trụ hạng dài dài, để cả Hội được đọc thơ anh đều đều, những bài thơ rất "TungDX", trong đó mỗi con chữ đều có ẩn ý.



Từ: TungDX
16/07/2013 14:48:17

 


 


Tôi đọc xong tin của Thoa có ra nhà anh TienHM thông báo; Anh lặng lẽ chớp mắt hoài; Trong thời gian là SV tôi hay tếu táo pha trò với các thầy, trong đó có cả cô Valentina Arievna mỗi lần đến phòng thí nghiệm có anh Tiến, Nhung, anh Ban…


Tôi chợt nghĩ mình sẽ cùng anh trong vai của các “Ngựa con” viết một bài tiễn Thầy; Để cho không quá bi lụy buồn, và đúng phong cách của chúng tôi trong bài xuất hiện mấy câu nhắc về kỷ niệm xưa, mỗi lần nghe đùa khuôn mặt nghiêm nghị ấy nở nụ cười độ lượng:


Chắc sẽ huyên náo thiên đường


Tiếng hý, tiếng móng muôn phương gõ về


Thầy cười, đừng mắng con nghe


Các cụ ta nói “nước mắt chảy ngược” hay “lá xanh rơi trước lá vàng” so với thầy thì là anh Ban nhà mình, buồn nhưng ta được an ủi là thầy trò gặp nhau.


Chúc gia đình “Ngựa" khỏe


Còn tôi, tôi tự hứa sẽ phấn đấu khỏe để “Trọi” tiếp, vì thầy “Trọi” của chúng tôi.


 Con còn mải “Trọi” chưa về vội đâu


 "Mốt kia..." là cách nói đặc trưng dành riêng cho người Sài gòn - Ngựa con Thoa


 


 


 



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa CL 72
15/07/2013 20:06:42

Cám ơn Người KGU đã chia sẻ sự mất mát của gia đình Ngựa. Vậy là đã phải chia tay 2 người: Anh Ban và cô Valentina Arievna. Cám ơn Tùng DX đã đồng cảm cùng chúng tôi: "Thầy sang bên ấy qua cầu, Có Anh Ban đứng đợi đâu đón Thầy"


Tháng trước, nhận được thông tin từ BT Huyền về tình trạng sức khỏe của cô, chúng tôi cũng đã tự trấn an nhau. Nhưng rồi sự việc vẫn đến như nó đã đến.


Còn mãi trong tôi, trong họ nhà Ngựa hình ảnh một cô giáo nhân hậu với dáng đi mạnh mẽ, quả quyết.


Rất cám ơn các Ngựa em (Thoa, Vinh...), cám ơn Huyền đã kịp thời tổ chức phúng điếu và chia sẻ cùng gia đình cô Valentina Arievna trong tang lễ. Các Ngựa em rất giỏi!



Từ: VinhDT
14/07/2013 10:17:49

Anh Tung ơi


Khóc Cha, rồi khóc bạn, bây giờ lại khóc Thày. Em đọc bài nào cũng rớt nước mắt. Có được những bài thơ chia sẻ của anh , của em Lý và của cả hội cựu SV, Ngựa con được an ủi nhiều lắm. Cám ơn anh



Từ: LyTM
13/07/2013 22:34:44

 


Thời gian thấm thoắt qua cầu,


mỗi người mỗi phận, bóng câu chợt nhòa,


thương Thầy, mỗi bước chân xa,


lời thầy dạy, mãi bên ta suốt đời!


 


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s