KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 05 Tháng tám. 2013

AI CHỌN AI




Tác giả: TungDX

Có bốn chàng sinh viên chơi rất thân với một nữ sinh viên. Cả bốn anh đều yêu quý và chăm sóc tận tình, cưng chiều cô gái. Ngược lại cô gái cũng quý mến bốn chàng như nhau, không người nào trội hơn những người còn lại; Suốt mấy năm học đại học họ như hình với bóng, hễ thấy một là chắc chắn sẽ có bốn người còn lại gần quanh đấy.

Mấy năm đại học trôi qua nhanh, họ đã giúp đỡ nhau học tốt nên kết quả học tập đều khá trở lên. Mấy chàng đều biết rằng ngày chia tay nhau, nhất là chia tay cô gái không còn xa; Họ bàn với nhau phải ép sao cô gái nói ra sự lựa chọn của mình, và thống nhất dù là ai được chọn thì ba người còn lại cũng vui vẻ chúc phúc cho đôi uyên ương.

Sau khi biết kết quả phân công công tác đi đâu về đâu, họ họp nhau và một chàng có sứ mệnh lên tiếng:

-Hoa và các bạn yêu quý, ngày ra đi đã tới rồi, chúng ta rất yêu quý nhau, và chúng tôi rất yêu quý Hoa; Có một điều bốn chúng tôi trông đợi là ý kiến của Hoa chọn ai trong bốn người thành bạn đời trăm năm. Hoa ơi, hoặc hôm nay hoặc không bao giờ, em cứ nói ra đi, bọn anh đã sẵn sàng đón nhận ý EM;

Sau một thoáng tần ngần, Hoa cả quyết trả lời:

-Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nay Em mạnh dạn thưa rằng, Em yêu quý bốn người như nhau, ai trong bốn người cũng đều rất tâm đắc với Em, vì thế hãy để cho số phận lên tiếng định đoạt. Em đã chuẩn bị chiếc bánh Gatô, sau đây Em sẽ vào phòng trong cắt thành bốn phần, và đặt một đồng xu vào một phần, ai nhận được miếng bánh có đồng xu sẽ là duyên phận của Em.

Cả bốn chàng rất bất ngờ, đồng thời cũng rất lấy làm hài lòng với cách xử trí khéo léo thông minh đó;

Thế là y án, mỗi người nhận một phần bánh và thận trọng ăn; Có người căng thẳng, có người tếu táo làm ra vẻ thấy rồi lại kêu nhầm…Nhưng rồi duyên phận lên tiếng và một chàng sung sướng reo lên, lấy đồng xu ra khỏi miệng. Ba người còn lại, mặc dầu buồn, tiếc…vẫn vui vẻ chúc mừng bạn mình hên số.

Rồi mỗi người một phương công tác miệt mài, thư từ cho nhau. Và ngày cưới mong đợi đã đến. Ba chàng đã hẹn sẽ đến đúng giờ, nhưng chỉ còn mươi phút mà vẫn bặt tăm. Đôi tân hôn vô cùng sốt ruột.

Bỗng ba chàng chỉnh tề đột ngột xuất hiện như mọc từ dưới đất lên; Chú rể không kìm được kêu lên:

-Ba tên tội đồ muốn tra tấn người ta bằng chờ đợi hay sao? Mà lại còn đến tay không; Quà cưới đâu?

Ba chàng tiến đều đến trước cô dâu, chú rể, đồng loạt rút tay khỏi túi áo Veston và chìa ra trước mặt đôi tân hôn. Ba nắm tay nhất loạt xòe ra, trong mỗi bàn tay là một đồng xu.

Tân lang tròn mắt ngạc nhiên, nhìn tân nương cảm ơn, thơm từng người thật kêu và trịnh trọng thả đồng xu vào HÒM hình trái tim.

 


Người post: TungDX

Ngày đăng: 05-08-2013 20:08






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: Guest DG
20/08/2013 10:52:36

Một cách "chọn" của những người có chữ



Từ: TungDX
06/08/2013 12:20:37



Tôi suy nghĩ đặt tên cho bài và rồi thấy tâm đắc với ý chợt lóe ra: Ai chọn ai. Nội dung tôi dám chắc nhiều người biết rồi, song đặt tên, giọng kể có thể rất khác nhau, thêm vào nữa là ý COMM sẽ đa dạng. riêng tôi rút ra từ câu chuyện này một số điều thú vị xin chia sẻ với ACE, chắc Kim Thu sẽ lại nhận xét “đúng là chuyên môn PHÂN TÍCH”


1-Đúng thật là họ thân nhau, thân đến mức không cần nói cũng  hiểu, vậy mà lại cứ đòi Em phải nói ra, đó là cái dại, cái ngốc của con trai phải không “sao các anh ngốc thế không nhìn vào mắt Em


2-Được rồi thế thì Em thông minh và khôn khéo ứng xử “đẩy ngược quả bóng trách nhiệm NÓI” vào chân các anh, cho ăn bánh Gatô mà phát biểu


3-Em trung thành với lời nói “Em yêu quý bốn người như nhau, ai trong bốn người cũng đều rất tâm đắc với Em” nên phần nào cũng có đồng xu, đấy nói đi lựa chọn của mình, nói nhưng mà lại là không nói, ngậm miệng thế mới là cao tay, mới là tuyệt đỉnh, đã khôn còn khéo, lại được cả ngoan


4-HươngNT nói “Chẳng ai chọn ai cả” cũng là có lý trên môt phương diện hình thức. Nhưng sâu thẳm bên trong lòng thì họ đã thực hiện lựa chọn, ba anh nhận được đồng xu, nhưng trong lòng các anh biết rõ là Em đã chọn ai, các anh đành ngậm lại nghĩa là các anh đã bỏ phiếu cho “người ấy” rồi, còn cái anh chàng reo lên – chính cũng là anh ta bỏ phiếu cho mình, căng thẳng quá mà sinh vui quá đấy thôi – Đây cũng là bằng chứng thực sự họ thân nhau hiểu nhau


5-Đúng như BM nhận xét bằng thơ: Họ thật không hổ là bạn thân tri kỷ, thật sự cao thượng, nhân ái, có văn hóa ứng xử, có lẽ vì họ có cô bạn gái quá khéo nữa


Câu chuyện vui đến bất ngờ,


cả ba chàng biết ai chờ đợi ai,


đồng xu cứ thế ngậm hoài,


bạn bè tri kỷ, phận ai phúc đầy!


Kết luận cho câu chuyện nhân văn:


Câu trả lời: “Hai người” chọn nhau, còn ba anh chọn “hai người” và


món quá cưới thật vô giá là biểu tượng cho tình bạn thân thiết


 



Từ: CucNT
06/08/2013 09:39:13

Tình bạn  là vĩnh cửu. Cảm ơn 1 tiểu phẩm hay của anh Tung.



Từ: BaLX
06/08/2013 07:48:13

Tình yêu có lúc hợp lúc tan, nhưng tình bạn là vĩnh cửu.



Từ: Guest Kim Thu
05/08/2013 22:38:29

@Anh Tung, em đã nghe tích này, mặc dù vậy, câu chuyện do anh kể vẫn không kém phần hấp dẫn. Nó là cái duyên của người dàn dựng, cái bút pháp của người viết văn. Hay và dí dỏm lắm. Cảm ơn anh.



Từ: HuongNT
05/08/2013 22:35:17

Chẳng ai chọn ai cả, có đúng không anh? Ngày đầu tuần rất vui được đọc câu chuyện của anh. Lối viết hài hước, dí dỏm. Đúng là Anh Tung!



Từ: Guest BM
05/08/2013 22:05:29

Câu chuyện vui đến bất ngờ,


cả ba chàng biết ai chờ đợi ai,


đồng xu cứ thế ngậm hoài,


bạn bè tri kỷ, phận ai phúc đầy!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s