KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 14 Tháng tám. 2013

Răn về sự học




Tác giả: Suutam PN

Ở đời làm người cần phải ăn học

 

Tôi xin đưa lên mạng Hội ta bài răn về sự học mà

 thầy tôi thường đọc cho tôi nghe thuở bé.

Sau này, thầy tôi lại đọc cho các cháu nghe.

Hình như bài này được phổ biến từ thời Bình dân

học vụ.

 

 

Sống ở trên đời

 

cần phải ăn học

 

Ít ăn thì nhọc

 

ít học thì hèn

 

Ăn để no lòng

 

học để rộng chí

 

Học lấy luân lý

 

ăn để sống đời

 

Người nước ta ơi!

 

Đã ăn phải học

 

Ngoài miệng thì đọc

 

trong bụng phải suy

 

Sách dậy những gì

 

làm theo cho kịp

 

Cầu kia trăm nhịp

 

cố bắc cũng qua

 

Bể nọ rộng xa

 

 vượt đà cũng tới

 

Núi cao vời vợi

 

cố trèo tới nơi

 

Mới thực là người

 

khôn hơn muôn vật!

 


 

                *

 

 

Trước khi đi học

 

phải giở sách xem

 

Ôn lại kẻo quên

 

những bài thầy dậy

 

thuộc đâu vào đấy

 

Trình mẹ trình cha

 

Rồi mới bước ra

 

Đi cho chóng vánh

 

Đến trường trống đánh

 

thì phải vào ngay

 

Đi cho khoan thai

 

theo hàng theo lối

 

Chớ có chạy vội

 

chen đẩy người ta

 

Chớ có kêu la

 

mà thầy bắt phạt

 

Chớ có như ai

 

học lười đi trễ

 

Đi theo những kẻ

 

đùa bỡn cả ngày

 

Ham thích rong chơi

 

xấu người xấu nết

 

Cha mẹ đánh ghét

 

thầy bạn tung dong

 

Đi học mất công

 

trọn đời ngu dốt!

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 14-08-2013 14:02






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: TungDX
17/08/2013 10:58:01

Ông nội tôi hay huấn thị câu hán nôm:


Ôn cố như tri tân = Ôn cũ đi đôi với học mới


Chúng tôi triển khai: Thuộc bài cũ rồi, trước khi đến trường đọc nhanh xem hôm nay học gì


Và còn có câu ngắn mà xúc tích:


Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học


răn là lười thì:


Học không hay cày không biết



Từ: Guest ThongNV
16/08/2013 12:02:16

Ở quê mình cũng lưu truyền bài răn này,nhưng mình thích câu: " Học đi đôi với hành" hơn.



Từ: KhanhT
15/08/2013 20:13:13

Ôi, hay quá, Nghị sưu tầm hay là thơ cua Bố. Loại thơ này là truyền thống của các cụ ngày xưa, theo tớ là từ thời có bài: Tam tự kinh/ nhân chi sơ/ tính bản thiện/ tập tương viện... về sau thành thơ 4 chữ kiểu ve vẻ vè ve... và đúng như Thu và Nghị nói, nó bùng nổ có lẽ vào thời "bình dân học vụ" 53-58 gì đó. Có loại vè các cụ viết để học chữ nữa cơ.



Từ: Guest DG
15/08/2013 06:01:50

Đi học mất công
trọn đời ngu dốt!
Bây giờ không ít cháu kiểu này:



14/08/2013 23:12:02

Có lẽ đúng như Nghị nói, bài này có vào thời bình dân học vụ, vì lời thơ đơn giản, bình dị và rất thực trong ngôn từ. Như thế mới dễ đi vào lòng người, dễ nhập tâm nữa. Tớ muốn nói ở đây cái giáo huấn của thế hệ bố mẹ chúng ta rất đáng khâm phục, kính nể. Cảm ơn người đăng bài. 


                 ..." Ít ăn thì nhọc


                  ít học thì hèn..."


Mình rất thích câu này.


 


 



Từ: PhuND
14/08/2013 22:30:02

PhuND vừa từ Nha trang về. Cảm ơn NghiPH về nhiều thứ, trong đó cho lời răn phải học. Nhưng sự học mỗi thời lại rất khác nhau, với mỗi gia đình, với mỗi người lại rất khác nhau. Trong thời điểm hiện nay, rất nhiều bạn trẻ, mà chẳng riêng gì trẻ vấn đề học đã có nhiều thay đổi: mục tiêu cuối cùng của việc học là gì và phấn đấu để làm gì?... Mình có anh bạn là GS (67 tuổi) mới về hưu mà Lương hưu của GS hết ngạch (đã nâng ngoài ngạch nhiều lần) được những hơn 06 triệu VNĐ/ tháng!


Đương nhiên một khi học trở thành sự đam mê thì không còn tính toán gì cả.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s