KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 17 Tháng chín. 2013

TƯ VẤN GÌ?




Tác giả: TungDX

Chuyện thật đời thường

TIÊU DIỆT…

-Có ai giúp tôi tiêu diệt được nó thì có mấy triệu đây tôi cám ơn và sẽ không kiện…

Tôi lặng nghe, ông lão tiếp: Để thì nó giết hai vợ chồng tôi, vợ và bốn con nó nữa là bảy mạng người,…

Lời ông lão đã ngoại tám mươi có đứa con trai dính tệ nạn XH, sau mấy ngày xem vụ việc cha giết con nghiện tại phường Chương dương HN trên ANTV, cứ xoáy vào tâm can…

Tôi băn khoăn chưa ngã ngũ nên nói gì với ông lão;

ACE hãy cho lời khuyên 


Người post: TungDX

Ngày đăng: 17-09-2013 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
25/09/2013 21:20:10

 


Anh Thông ơi, Trung tâm có trách nhiệm hơn là các trại. Một số trường hợp bên này ban đầu cho đi Trung tâm, sau về được một thời gian lại "tái hòa nhập" hít, và thậm chí trích nhất là những năm đầu 200x. Toàn gia đình bình dân cả, nên GĐ bó tay mặc trôi nổi cho đến khi bị bắt vào trại. Trong cái khu vực này từ 2004 đến giờ 5 chiến khói, tiến lên trích đã đổi hộ khẩu...ở tuổi 25 đến 30.


Một trường hợp hiện đang duy trì bình thường cùng gia đình riêng, có hai con, nhưng không dám chắc là hoàn toàn không


Hai trường hợp vào ra vào ra, theo nhịp độ


Từ thực tế trên việc giáo dục cũng đỡ phải gay gắt vì đó là những gương quá thuyết phục...


Nghe đâu hai nhà KH Úc đa thử nghiệm tìm ra một khu vực trong não, tac động vào thì giải nghiện... Nhưng còn chưa tiến hành trên con người, mong sao nhanh chóng tiến triển kết quả này


Em sẽ thử tư vấn dần hướng của anh Thông xem sao; Cũng đáng để thử lắm; Nhưng sẽ không ít lời ngược chiều


 


 



Từ: ThongNV
22/09/2013 11:06:27

Gia đình các bạn tôi (CCB và không CCB) cũng có con bị nghiên hút nhiều năm, họ cũng băn khoăn không tìm được hướng giải quyết, phần vì không hiểu pháp luật,phần vì thương con một chiều cho đến khi cùng đường rồi mới đưa con vào Trung tâm cai nghiện (có gia đình tôi phải dẫn cả hai vợ chồng đến Trung tâm cho họ xem cả ngày về việc học viên được đối xử như thế nào để yên tâm). Việc đưa người nghiện vào Trung tâm thật đơn giản, chỉ cần có đơn gửi CA phường (hỏi CA phường) và chi phí cho thời gian ở Trung tâm thì tùy theo quy định của từng nơi.


Sau cai nghiện, gia đình tìm những đơn vị sản xuất mà ông chủ quản lý tốt để xin cho cháu vào làm việc (thường là tư nhân). Số tiền đưa cho ông chủ trả lương cho cháu thực ra không mất đi đâu, vì nếu quản lý tốt thì số tiền đó lại quay về gia đình. Công sức lao động những tháng đầu cháu học việc coi như gia đình trả công cho ông chủ (người thay mình quả lý cháu). Có gia đình phải cắm sổ đỏ vào ngân hàng để lấy tiền cho con vào Trung tâm và trả lương cho con sau cai nghiện. Các gia đình tôi kể trên đây thì có 7 cháu đã cai nghiện thành công, cháu ít nhất đã đi làm và được ông chủ trả lương gần 2 năm nay. Riêng có một trường hợp gia đình để quá nặng thì sắp tời là ngày giỗ thứ 3 của cháu.


Chia khóa thành công của các gia đình bạn tôi là các thành viên có trách nhiệm trong gia đình phải nhất quán với nhau về biện pháp cai nghiện cho con (anh, em), bố, mẹ phải hy sinh quyền lợi cá nhân của mình (một anh bạn tôi là cán bộ cấp vụ xin nghỉ hưu khi mới 54 tuổi); có sự gắn kết giữa gia đình-trung tâm -cơ sở lao động hậu cai nghiện.



Từ: Guest Thảo dân
22/09/2013 09:54:01

Thảo dân tôi cho là hạ hỏa cho ông già thì tuy là cấp bách nhưng khả dĩ làm được bằng các lý sự về tội danh, pháp luật ...


Còn cái vụ đưa anh con trai kia vào trại sẽ gặp nhiều sự tần ngần - bản chất là: chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt - nó phụ thuộc vào những điều mà tay ấy gây ra đã đến mức nào...tính cấp bách phụ thuộc vào trạng thái gia đình còn có thể tiếp tục duy trì hay không - cái độ mất nhân tíh đến đâu - chửi mắng, gây rối, đánh đập khi đòi tiền...


Còn như có tiền để trung tâm việc làm trả lương cho "đối tượng" tái hòa nhập như bác Thông nêu là lý tưởng, nhưng e là không phải GĐ nào cũng làm được



Từ: TungDX
21/09/2013 22:14:00

ThanhLK và ACE, bình thường thì cũng cho là lực bất tòng tâm, nhất là trong cái trạng thái "ốc không mang nổi mình" thì quan tâm âu cũng là phi lý. Nhưng đây là vấn đề nó tìm đến mình, lại là chỗ thân tình tin tưởng. không thể gạt sang một bên dễ dàng; Thứ ba nữa lại là cách đặt vấn đề rất nghiêm trọng...mình bị đặt vào cái thế lưỡng nan ;


Có hai vấn đề cần giải quyết:


Thứ nhất là giải tỏa trạng thái thần kinh bức xúc; Nói dại nếu không nhỡ Cụ vớ được tay nào đó tư vấn cho ra tay khi con đang ngủ... thì quá là thiện tai mà ACE biết đấy một CCB đã vào sinh ra tử thì ý chí và tư duy cứng nhắc rất khó tháo gỡ


Thứ hai là làm rõ trình tự tiến hành với đối tượng để được công nhận là hợp lý và đưa vào triển khai; Người công nhận là các thành viên trong GĐ và bản thân đương sự đã ngót 50 - chẳng dễ gì, bởi vì như anh Thông phân tích để sa lầy đến sự này phải là do có những chính kiến khác nhau của các thành viên như mẹ, chị, em...nhất là những trái tim đa cảm, cộng với sĩ diện...Thực tế là ý kiến rất trái chiều...


HanhLT kiếp trước vụng tu rồi chẳng thể làm gì được; Kiếp này đang trong tầm tay hãy tu đi, Tu thế nào đây



Từ: HanhLT
21/09/2013 12:35:14

Cha mẹ sinh con trời sinh tính...gặp phải đứa con ngỗ ngược âu cũng là do kiếp trước vụng tu...phần lớn cha mẹ nào cũng cố gắng nuôi dậy con thành người tốt, không được như ý muốn quả là đau lòng..



Từ: Guest DG
20/09/2013 21:42:16

Phần lớn các GĐ có con hư đúng như anh Thông phân tích: Chiều chuộng là nguyên nhân đầu tiên, phàm đã chiều thì không phải làm điều gì; ĐÓ là mảnh đất màu mỡ cho ăn chơi không biết thương cha xót mẹ, tiếc tiền... chúng có biết đồng tiền được kiếm ra thế nào đâu; Con người tiến hóa là nhờ LĐ ấy vậy mà tách nó ra khỏi LĐ thì thôi rồi


Điều hành GĐ bằng mệnh lệnh quân sự, xin bổ xung là đi đôi với thiếu phương pháp GD và tâm lý - Trường hợp này chính xác là của GĐ CCB


VỪa qua cũng có một chương trình TV với nội dung "Thành danh trong hàng rào", nói về một phạm nhân dẫ cải tạo tốt và thể hiện phát huy tài năng hội họa, đắp tượng cho công viên trong trại



Từ: ThongNV
20/09/2013 17:36:11

Đọc câu: “ . . . điều tai hại này lại toàn dính phải các GĐCCB mới đau lòng” trong comm. của TungDX, Tôi cũng thấy đau lòng, nên comm. thêm:


Sau nhiều dịp tiếp xúc với học viên các trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm phục hồi nhân phẩm và nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự của những người chưa thành niên tôi có nhận xét là hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên có quan hệ mật thiết với nếp sống của gia đình. Con của gia đình tri thức hư khác với con của tướng tá trong ngành Công an, Quân đội, quan chức hoặc Thẩm phán. Con của gia đình công viên chức hư khác với con của những gia đình làm nghề tự do. Con của gia đình cựu chiến binh có một cách hư riêng. Việt Nam trải qua hai cuộc chiến tranh, nên trẻ em hư của các gia đình CCB chiếm tỷ lệ không nhỏ là một thực tại khách quan. Các nước trên thế giới có chiến tranh nhiều năm cũng gặp tình trạng như Việt Nam chúng ta. Nguyên nhân dẫn đến nhóm trẻ em này hư là do người lính xuất ngũ với trình độ học vấn hạn chế, tuổi cao, nên khi có con (đặc biệt là con trai) thì vợ chồng quá chiều con hoặc sự giáo dục của vợ chồng không thống nhất, thường bỏ qua hay bao che những sai phạm nhỏ của con, mà không có biện pháp giáo dục phù hợp với tâm lý lứa tuổi và không nhờ xã hội giúp đỡ vì sĩ diện cá nhân. Khi con hư thì không có biện pháp giáo dục hữu hiệu, mà phần lớn các CCB áp dụng biện pháp giáo dục: “ quân sự hóa”  vì ra lệnh và chấp hành mệnh lệnh đã ngấm trong máu của người lính.


Tôi đã đọc cuốn Nhật ký của một học viên Trường giáo dưỡng. .  .viết về nguyên nhân vì sao cháu bỏ học, vì sao vi phạm pháp luật. . . . và câu kết của cháu là: “Nếu bố cháu không đi lính nhiều năm thì cháu đã không như thế này”. Rất may, sau khi ra trường cháu đã đi học lại và hiện nay đang là kỹ sư của một nhà máy chế biến thực phẩm tại Hà Nội.



Từ: TungDX
19/09/2013 22:18:13

Cám ơn mọi người đã cho lời khuyên


Điều cấp bách ngay đầu tiên là làm sao hạ hỏa, cắt được cái ý nghĩ muốn tìm cách tiêu diệt như trong câu chuyện xem được; Sau đó mới đến các giải pháp như anh Thông đã nêu;


Rất cám ơn các ý kiến chỉ dẫn, tuy nhiên một ông bố đã ngoại 80 đáng ra là con lo cho mình thì lại phải đứng ra lo, mà đâu có đơn giản…


Tôi chỉ tạm thời giảng giải rằng: không ai nhận cái việc ấy đâu mà thuê; Nhà nước, cộng đồng đang ra sức tiến hành bằng con đường thuyết phục, giáo dục, tạo điều kiện tái hòa nhập… Ta cũng nên kiên trì đi theo hướng này…


 


Một thực tế là các con nghiện khác trong địa bàn đều khó lẩn khỏi “bạn cũ” mặc dầu muốn thế, cây muốn lặng gió chẳng đừng…chết nỗi đó lại chính là nguồn để chúng tiếp tục xài



Từ: ThanhLK
19/09/2013 17:40:55

Anh Tung vẫn còn trăn trở nhiều với tệ nạn của XH chừng tỏ "Bác vẫn còn khỏe chán!". Tuy trong câu chuyện này không còn tư vấn gì được nữa nhưng các bậc cha mẹ có một kinh nghiệm để nuôi dạy con cái. Đừng để đến lúc " hổ dữ phải buộc lòng ăn thịt con" thì không còn gì để nói nữa.



Từ: Guest Vũ Đặng
18/09/2013 19:22:25

Khuyên gì cho người cha này thì cũng muộn mất rồi!


Ông ấy đã mất hết,thực sự là hết tất cả rồi...Bây chỉ trông chờ vào luật pháp như gợi ý của ThongNV


Lời khuyên bây giờ là giành cho những bậc làm cha làm mẹ của những đứa con vẫn còn trắng trong kia rằng :Hãy là những cha những mẹ thật tốt khi chưa muộn,khi còn giành được con từ tay thần chết thì bằng mọi cách để giành lấy bằng mọi giá.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s