KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 25 Tháng chín. 2013

GIÀ KHUYÊN NGƯỜI CAO TUỔI




Tác giả: TungDX

1-Quỹ thời gian đoạn cuối đời

Nâng niu hãy sống cho thời hôm nay

2-Tệp tiền dành dụm mỏng dày

Chi cho mình chớ tiếc tay tiện tằn

3- Sống vui cùng Nửa của mình

Đừng tích của, chớ hy sinh bao đồng

4-Dạy con - trách nhiệm đã xong

Dạy cháu - hỗ trợ; Thực hành - để con

5-Khỏe, đau nhiều ít bằng lòng

Làm được gì thỏa tang bồng thì nên

6-Giàu khấc, nghèo khậc của, tiền

Gì đến - đã đến, không lên - không rồi

7-Tâm giao, tri kỷ bạn đời

Yêu, chớ yêu của - của người mình yêu

8-Chấp nhận tha thứ mọi điều

Tâm hồn thanh thản, mọi chiều bình an

9-Đối mặt với cõi Niết bàn

Tư tưởng thông thoáng sẵn sàng chờ thăng

10-Giao tiếp với Thượng đế dần

Ngày gặp bằng mặt, bằng lòng nhẹ tênh

QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI CỦA MÌNH

THỰC HIỆN ĐƯỢC VẬY TINH THẦN AN KHANG


Người post: TungDX

Ngày đăng: 25-09-2013 21:09






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: Guest Thảo dân
30/09/2013 22:00:44

Thân già ví thể thân tằm


Trong người kinh nghiệm quý bằng như tơ


Ý khuyên được viết thành thơ


Lưu truyền để thế hệ già an khang



Từ: Guest BM
27/09/2013 22:24:35

Chỉ là gửi chút tâm tư


Mừng người cao tuổi, cũng như bạn bè


tiền, tình, danh, lợi,... màu mè


giữ gìn chút sức để khoe Ka Gù,


hài, vè, thơ, phú,... phiêu du


đứng đầu danh sách, cho dù tuổi cao!



Từ: Guest DG
26/09/2013 22:07:46

Già chắc phải từ trên 80 tuổi chắc đã đủ dể răn dạy người cao tuổi từ 60 trở lên; Tôi thấy có những lời răn khá thực tees như "để cho con thực hành dạy cháu" - bao sân quá sẽ thiệt thòi cho cả cháu lẫn con, một khi không kham được nữa thì cả hai bên bắt đầu từ đầu là điều không mong muốn tí nào


Câu 7 mà BM nhắc có chỗ nói : Người nào yêu của cải của mình chỉ làm khổ mình thôi - đây cũng là một nhận xét chí lý; Đó là khởi nguồn cho các cuộc tranh giành tài ssanr đất cát làm đau đầu cha mẹ, thậm chí còn đem lòng oán hận thay vì phải phụng dưỡng cho tốt để tỏ lòng biết ơn



Từ: TungDX
25/09/2013 22:14:37

 


 


 


Ầy à! BM lại sang thăm Bà chúa Thơ nôm về sao mà "hổi khố" nhau dậy???


Cả hai nghĩa đề xuôi chứ sao, bấy giờ là đang tiến đến hưu toàn phần đó nghe


 


 


 


 


 



Từ: Guest BM
25/09/2013 22:03:24

Bác Tung ơi, câu 7 khó hiểu quá! " của" người mình iêu là cái chi chi thế bác?



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s