KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 28 Tháng chín. 2013

GIẢI THẾ NÀO




Tác giả: TungDX

Một gia đình gồm ba thế hệ (ông, bố, chú và con) đi du lịch vào trong một nhánh hang động không may bị sạt lở lấp mất lối ra; Trong khi tìm cách thoát ra và chờ ứng cứu thì lương thực và nước cạn dần mà khả năng còn đang xa vời và mù mịt. Người ông hội ý bàn…

Hỏi họ bàn và ra quyết định thế nào cho hợp lý với tình cảnh bi đát…?


Người post: TungDX

Ngày đăng: 28-09-2013 07:07






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: TungDX
06/10/2013 22:00:40

 


Đúng thế, một cuộc tranh luận và thuyết phục đã diễn ra


Bố và chú viện lý do: Ông là người chúng con yêu kính ...


Ông già gạt đi và nói: Vấn đề là ai sống sót và sẽ đem lại điều gì? Các con lúc này không thể dựa vào tình cảm, thằng cháu là người cần phải được thoát nạn, nó là hậu duệ là cả tương lai, là hướng phát triển của gia đình, bố có sống thì cũng chẳng ích gì...


Thé mới triệt để ThuKK à


Đây cũng là lý do mà hàng ngày các bậc cha mẹ dành tất cả hy sinh cho con cái, vì con cái chính là  hướng phát triển, là tương lai; Tương tự thế Xã hội cũng vậy


 



Từ: Guest DG
30/09/2013 04:53:17

Chắc là phải có một cuộc tranh luận, những ý kiến đầu tiên sẽ hướng về người đáng kính nhất, phận làm con cháu phải nhường cho bố, ông cũng là thể hiện lòng hiếu thảo;


ĐỨng trươc cái sống sự chết, quyết định và làm sáng tỏ tính đúng đắn mà thuyết phục hẳn không dễ dàng



30/09/2013 00:17:08

 


Em nghĩ bố & chú sẽ hy sinh, nhịn ăn để nhường bố & nhường con, nhường cháu.


 


 



Từ: TungDX
29/09/2013 22:01:19

Bài toán đặt ra cho người trong cuộc là phải lường trước tình huống xấu nhất; Mục tiêu đặt ra phải giành được sự sống dầu là hy sinh đến đâu chăng nữa...


Nến đã có ý kiến nêu ra là nếu tất cả cùng ăn dè như cách làm của Thảo dân thì vẫn còn nguy cơ là tất cả cùng không thoát...


Vậy sẽ phải đặt ra một phương án cho tình huống này


Nghĩa là phải có người tự nguyện nhịn và có người được ưu tiên ??? Đó là những ai???



Từ: Guest Thảo dân
29/09/2013 21:49:12

Chị ThuKK, theo tôi hiểu thì đã vào vùng sâu xa, lại trong hang nữa, không có sóng hoặc coi như mất sóng một tình huống vô vọng. Ngược lại có thể vẫn gọi được song để định vị và điều máy móc hay con người đào bới ra cửa hang cũng cần thời gian chứ...


Người già phòng xa là hoàn toàn có lý



Từ: Guest Kim Thu
29/09/2013 16:17:29

@Anh Tung, thế điện thoại di động còn trong tay chứ, gọi đi, gọi theo số cấp cứu ấy, số cứu hỏa cũng được.



Từ: Guest Thảo dân
29/09/2013 14:20:04

Đã có nguy cơ cạn lương ăn và nước uống thì vấn đề quan trọng là:


-Tìm giải pháp làm sao chờ được cho đến khi bên ngoài moi hết đất đá tất cả cùng tiết kiệm, chứ chân tay không thì chẳng làm sao đẩy được đá để mở lối thoát, theo tôi là chia  số đồ ăn thức uống thành nhiều khẩu phần nhỏ đặng duy trì sự sống càng lâu càng tốt


-Mặt khác tổ chức thận trọng thăm dò



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s