KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 28 Tháng chín. 2013

RỬA "TỘI"




Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU

Tu viện nọ có 3 nữ tu trong đợt đi công  tác không hiểu bị cám dỗ rồi xao lòng thế nào mà phạm vào điều cấm kỵ để rồi cứ áy náy day dứt mãi; cuối cùng 3 nữ tu thống nhất đi gặp Đức Cha để thú nhận và nhờ Đức cha rửa tội:

Nữ tu 1:- Thưa Cha, trong chuyến công tác  bàn tay con đã bị vấy bẩn vì đã trót cầm vào CÁI ÂY... của đàn ông

Đức Cha: - Vậy con hãy ngâm bàn tay mình vào chậu nước thánh kia để cha gột rửa sạch nhơ bẩn và tội lỗi cho con

Nữ tu 2 sốt ruột: - Vậy Đức Cha hãy rửa tội luôn cho con ...

Nữ tu 3 vội vàng ngăn lại: -  Không được để chị này rửa tội trước con, chị ấy sẽ ngâm cả cái mông vào chậu nước thánh kia rồi rửa ráy thì sao con có thể lại dùng nước ấy mà súc miệng được....


Người post: CoDM

Ngày đăng: 28-09-2013 09:09






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: CucNT
06/10/2013 20:11:29

Người thứ 3 sẽ rửa tội cho đức cha chứ còn ai nữa?



Từ: TungDX
29/09/2013 21:54:52

Ta sẽ rửa tội cho con theo luật tin học, một lần là khẳng định còn hai lần là phủ định



28/09/2013 12:01:47

Anh Thông ơi, thế thì Đức cha lại phạm tội rồi, ai rửa tội cho Đức cha bây giờ?



Từ: ThongNV
28/09/2013 11:05:32

. . . . .  . .


Đức cha: - Thôi, để ta té nước rửa cho nữ tu thứ 2.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s