KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 29 Tháng chín. 2013

Cháu chào bác bò ạ!




Tác giả: NghiPH

Hồi ấy, "hắn" mới hơn 2 tuổi. "Hắn" ở cùng  bố mẹ  trong một khu tập thế ở phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Các bác trong khu tập thể đều lớn tuổi hơn bố mẹ "hắn". "Hắn" được bố mẹ căn dặn: - Khi gặp các bác con phải khoanh tay và nói to: Cháu chào bác ạ!

"Hắn" vâng lời. Gặp bác nào "hắn" cũng khoanh tay và chào rõ to: Cháu chào bác ạ! Cả khu tập thể rất quý "hắn".

Nhà "hắn" ở nhờ là một cái bếp có 5 m2 nằm ở cạnh đường tầu trên cao nên có rất nhiều chuyến tầu qua lại. Một hôm thấy có nhiều người đứng lố nhố trên tầu, "hắn" hét vang:

- Cháu chào bác tầu ạ!

Hôm đi ra đường Phùng Hưng gặp một một bác đang quất vào mông con bò kéo xe, "hắn" nhanh nhảu:

- Cháu chào bác bò ạ! 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 29-09-2013 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest VinhTQ
20/02/2014 10:56:26

Có phải là chuyện của Cu Nhốp không đấy. Thật là dễ thương. Dì vẫn còn ảnh bồng Cu Nhốp khi mấy ngày tuổi đó. 



Từ: Guest BM
30/09/2013 18:57:37

Cháu chào bác Tổng ạ, con bò nó ngã, nó trượt chân, nó khóc, nó đòi bú tí ạ!



Từ: NguyetTM
30/09/2013 08:09:43

Đúng là ông bà Tổng Nghị dạy con cháy giỏi quá, các cháu đều ngoan ngoãn và lễ phép rất đáng yêu. Em đang ôm cháu ngoại và viết comment này đây, hy vọng cháu mình cũng sẽ ngoan như con cháu bác Tổng ạ. hjklhjgjjkhliiou. cháu tui đang nghịch bàn phím đấy.



Từ: TungDX
29/09/2013 22:38:08

Tôi đưa vợ về quê ngày tết, gặp ông bạn xấu máu tóc bạc trắng; Tôi trêu chào đùa : Cháu chào Cụ Thanh; Không ngờ vợ cũng nhanh nhẩu: Con chào cụ; Cả hai cười phá lên, còn vợ thì ngỡ ngàng không hiểu ,,,



Từ: Guest Ngọc Tâm
29/09/2013 18:31:15

- "Chào bác Nghị ạ!" Ngoan chưa bác?
Chuyện Nghị kể làm mình nhớ lại con gái mình hồi xưa. Đi đâu cũng hồ hởi chào. Một hôm cháu rất muốn ra hành lang khu tập thể chơi với các bạn, xin phép mẹ:
- Con xin phép mẹ con đi chơi ạ.
- Ừ! Con ra chơi với các bạn đi.
- Con chào mẹ, con đi chơi ạ. Úi, con chụt. ( Chả là nhà khu tập thể chuột đi dạo lung tung). Chào con chụt. - Con gái ko dám đi qua con chuột, lại chạy vào , xin phép lại:
- Chào mẹ con đi chơi ạ. Rồi chạy sang phòng bên cạnh, cùng một cửa ra vào, ngăn 3 cho 3 gia đình bằng cót ép. Lại chào:
- Cháu chào bác Ngoạn ạ, cháu đi chơi. Úi, úi con chụt. Chào con chụt.
....Trẻ con ngộ ghê.
Mẹ đón con ở nhà trẻ về. Mắt sáng long lanh, con ăn tào phớ. Muốn ăn nữa lại dặn dò: -Khi nào bố về, con ăn hai bát nhé. Mẹ bảo :


-Ừ! Hôm nào bố về , bố mua cho con nhiều.
Bố về, vừa đi vay được ít tiền định mua vài cái phông cá sấu, cành mai, chuẩn bị đi TTS. Con mang ví bố đi khoe khắp nơi: Bố cháu có "tìn" này.
Sau hàng xóm lại mang lại cho bọn mình. ( Sao thời đó không bị ắn cắp nhỉ? Nhà mình tòan không phải khóa?)
Chuyện của bác Nghị làm mình nhớ ngày xưa quá. Nhớ cả thời con trẻ , vô tư.
Chúc gia đình bác thật hạnh phúc.



Từ: NghiPH
29/09/2013 18:09:31

Thưa bác LĐ, bọn em đâu có bảo cháu chào bác bò, bác tầu. Tự cháu chào thôi! Với lại nhà cháu hiện nay không gần đường tầu và chắc cũng không gặp được xe bò, bác ạ.



Từ: CucNT
29/09/2013 16:33:36

Trẻ con thật ngộ nghĩng. Vit con có lẽ cũng dễ thương như bố. Chúc mừng gia đình bác Tổng.



Từ: Guest
29/09/2013 16:20:17

Thế có định dạy cháu nội chào kiểu đó ko?



29/09/2013 16:07:01

@HạnhLM, còn Vịt con là ai ? Có phải cu Đức không ?



Từ: Guest Khoa
29/09/2013 14:32:44

Con nhà Hạnh Nghị ngoan và lễ phép từ bé nhỉ, lớn lên có quậy giống các chú bác KGU không? 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s