KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 13 Tháng chín. 2010

Ngựa con gặp nhau




Tác giả: ThucPT

Ngựa con gặp nhau

 

Mặc dù trời mưa rất to ở mạn đường Thụy Khê – Lạc Long Quân, nhưng khoảng 12h chúng tôi đã tụ tập ở nhà Phương (hóa 81). Người lớn tuổi nhất là anh Ban - cựu NCS (78), rồi chị Thoa – phu nhân anh H.Dũng (Vờ Lờ 76) từ thành phố HCM bay ra. Tuy chưa được đông đủ, nhưng các học trò “bà Ngựa” (tên bà giáo Valentina Arievna) lại có dịp được ngồi quây quần bên nhau để kể lại chuyện “ngày xưa”, kể lại những kỷ niệm đẹp về bà giáo của mình. Rồi lại “khoe” đến chuyện “ngày nay” nữa – Show ảnh con cháu mình.... Chúng tôi vui vẻ nhấm nháp tách trà VN với những thanh sôcôla quà của bà giáo gửi cho học trò do Phương mang từ Ðức về, và cảm nhận được vị ngọt ngào sâu lắng của bà dành cho học trò của mình. Câu chuyện của chúng tôi tưởng chừng kéo dài bất tận nếu như không có hồi chuông điện thoại taxi réo gọi chị Thoa ra sân bay. Chúc chị thượng lộ bình an. Rồi cuối cùng chúng tôi cũng phải chia tay nhau và hy vọng rằng bà giáo của chúng tôi sẽ nhận được những đóa cúc vàng tươi thắm (do anh Ban mua) chứa đầy tình yêu thương của học trò Việt Nam gửi tới  mừng sinh nhật lần thứ 83 tuổi của Bà vào tháng 11 sắp tới.

ThucPT


Người post: ThucPT

Ngày đăng: 13-09-2010 15:03






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: HienVC
28/09/2010 17:55:10
Trong Góc ảnh album Chai lọ 74 ảnh chụp khi tốt nghiệp, hàng ngồi, ngoài cùng bên trái là anh Tiến. sau đó đến chị Chi, chị Thục, chị Liên, anh Lộc. Anh ở ngoài cùng bên phải, hàng đứng.
Thấm thoắt đã 36 năm qua.
Chuyên không nhớ mặt, tên là chuyện bình thường.
Nhớ được thì mới là chuyện lạ.
Dẫn đường đến nhà anh Tiến thì bất kỳ ai trong Chai lọ 74 luôn sẵn sàng.


Từ: ThoaNP
28/09/2010 00:24:54
Em cám ơn anh Hiền đã cho thông tin. Sắp tới, khi ra Hà Nội em sẽ rủ nhóm ngựa con đến thăm anh Tiến, có gì nhờ anh hoặc chị Chi dẫn đường nhé. Sau đó em sẽ viết mail kể cho bà giáo nghe. Em cũng chưa biết nmặt anh Tiến (cả anh giờ có ảnh và profile trên trang web của Hội thì em mới biết được, em thành thật xin lỗi). Lớp anh em chỉ nhớ được chị Chi và mang máng nhớ có chị Thục(?) nữa thôi.


Từ: HienVC
25/09/2010 10:30:33
Xin chào nhóm Ngựa con
Theo "lệnh của em ThoaNP" ( anh vẫn có thói quen gọi là lệnh vì chị Chi lớp trưởng Chai lọ 74 là sỹ quan QĐNDVN) anh thông báo tóm tắt về anh Tiến cho mọi người cùng biết và chia xẻ.
Anh Tiến là hoc trò bà Sypliakove như tất cả Ngựa con khác, tốt nghiệp 1974, về nước vào bộ đội ( Viện KTQS) trước khi ngã bệnh hình như là Đại tá ( hay thượng tá ) Trưởng phòng. Vấn đề chức tước anh không rành lắm vì chỉ quan tâm đến anh Tiến ở góc độ bạn học thôi.
Cách đây vài năm , anh Tiến bị xuất huyết não phải nằm liệt giường từ đó đến nay. Lớp anh thỉnh thoảng vẫn đến thăm, anh Tiến biết nhưng không nói được xúc động nên hay ứa nước mắt. Vợ anh Tiến là một người tuyệt vời, chăm sóc rất chu đáo anh Tiến từ khi bắt đầu nằm liệt giường đến nay.
Gia đình anh Tiến ở khu tập thể quân đội Đức giang Hà nội.


Từ: 3Chai
17/09/2010 13:17:40
Cảm ơn Thục đã gửi bài này. Mấy chục năm nay mình chưa có cơ hội gặp lại Bác Ban. Năm ấy được Bác hướng dẫn kết nạp vào dàn đồng ca "Này mùa xuân ơi...". Cách đây vài năm mình cũng bắt chước Bác ý tổ chức một nhóm lưu học sinh đồng ca lại bài này nhân dịp Tết..., vừa hát vừa nhớ Bác.
Chúc mùng Bác bây giờ được lên chức Anh - năm xưa thì các bác nờ cờ sờ bị các cháu gái xinh đẹp kêu là chú tuốt.


Từ: ThoaNP
14/09/2010 22:15:25
Anh Hiền ơi,
Anh cho em thong tin ve anh Tien di, de khi viet thu cho ba giao em se ke ve anh ay. Ba giao hay nhac ten tat ca cac hoc tro, tham chi nhieu nguoi em con chua biet mat. Vi du nhu em Bách o khóa sau nay (ma Ba giáo thuong viet la Бак nen em cu tuong ten la Bắc. mãi sau này Thanh Phương - Chai lọ 80 nói em mới biết). Hôm em ra, trước đấy Bách cũng hẹn Vinh là sẽ đến, nhưng đến Chủ nhật thì vợ Bách báo tin là Bách lại đang nằm bệnh viện (vì huyết áp cao thì phả), tiếc là thời gian có ít nên chúng em không đi thăm được. Hôm đó lẽ ra còn anh Xuyến nữa (tụi nhỏ hay gọi là Chú Xuyến) nhưng anh Xuyến phải về quê đột xuất. Em cũng chưa được gặp mặt anh Xuyến, nhưng nghe kể và xem ảnh thì khá nhiều từ các thư Bà Giáo gửi, cả cháu Minh con anh Xuyến cũng vậy, Bà Giáo kể cháu rất nhiệt tình, chu đáo mỗi khi bà sang Đức thăm con gái.
Bà giáo Цыплякова của chúng em rất thương học trò (cô thầy giáo Nga nào cũng vậy), nhưng có cái đặc biệt là bà rất chăm viết thư, hỏi thăm tình hình tất cả học trò. Chúng em ai cũng giữ nhiều kỷ vật nhỏ nhỏ bà tặng cho. Khi tiễn chúng em về nước Bà có nói một câu mà em nhớ mãi: "каждый из вас, когда уходит, унесёт с собой частицу моего сердца".
Em đã làm giáo viên hơn 30 năm. Bao giờ em cũng cố gắng đối xử với sinh viên như mình đã được đối xử bởi các thầy cô Xô Viết, mà người em yêu quý nhất trong số đó là bà giáo Валентина Арьевна Цыплякова.


Từ: HienVC
14/09/2010 17:48:10
Lớp Chai lọ 74 có Hoàng Minh Tiến cũng là học trò bà Sypliakove lẽ ra cũng có thể tham gia nhóm Ngựa con này nhưng căn bệnh xuất huyết não quái ác không cho Tiến cơ hội.
Lớp chúng tôi thỉnh thoảng có điều kiện đều ghé thăm Tiến, bạn bè vẫn nhớ đến nhau.
Dù sao đi nữa chúc cho nhóm Ngựa con sớm có dịp gặp bà Sypliakova.
VCHiền - Chai lọ 74


14/09/2010 16:05:01
Chúc mừng nhóm Ngựa con, hy vọng các anh chị thường xuyên gặp mặt.
Mong rằng có nhiều nhóm như thế trong hội KGU.


Từ: ThoaNP
14/09/2010 01:29:50
Thuc va tat ca Ngua con oi,
Cam on Thuc da post bai viet len. Minh ve Sai Gon voi bon be cong viec nhung trong long van am i niem vui va tinh cam dat dao nghi ve moi nguoi ngoai do.
Cac mon an chung minh nau hom do cung that la ngon phai khong?
Rat muon om hon moi nguoi that chat luc chia tay nhung "van hoa Viet Nam" lai lam minh ngan ngai de roi bay gio cam thay hoi tiec. Nho Vinh, nho Phuong, Thuc, anh Ban , chi Loan, chi Nhung.
Roi con bao nhieu ban be ngoai do chua gap duoc, nhat la Tran Kim Loan ma minh rat nho. Di cong tac co hon 40 gio thi het hon 10 gio Hoi nghi, 2 dem ngu het 16 gio nua, san bay het 6 gio, con co 8 gio cho nguoi than, ho hang, vieng mo ba me, va ban be. Minh dung la no le cho cong viec ma phong trao "giai phong no le" chua vuon toi duoc.
Chi so den luc ve huu khong con suc de thuong xuyen tham het ban be yeu quy.
Mong sao duoc cac ban tha thu.
Truoc tien la phai xin loi Tuong - Tra khong di du dam cuoi cua be Thu - chau yeu cua tui minh- duoc. Chuc hai chau Manh Doan - Minh Thu mai hanh phuc. Khong the nao tin duoc la Dung - Thoa lai khong co mat trong ngay cuoi con Tuong - Tra. Vay ma ... Nhung nho the minh moi gap duoc cac ban o Ha Noi!
Lan man qua, chuyen no xo chuyen kia. Dung la ba gia lam cam roi. Vay phai bye thoi.
Chuc ca hoi KGU ngu ngon, con ai da ngu roi thi chuc co giac mo dep!


Từ: ThanhLK
13/09/2010 16:15:09
Các chú "ngựa con" này đều trông rất dễ thương và tươi tắn. Tuy cô trò chưa gặp nhau được ở Việt nam nhưng các anh chị còn hạnh phúc vì vẫn còn liên lạc được và chia sẻ vui buồn với bà giáo hướng dẫn luận án tốt nghiệp của mình. Hy vọng bà giáo có thể thu xếp sang Việt Nam để gặp các trò yêu và khi đó các cựu SV KGU sẽ có thể có dịp hội tụ.
Kim Thanh - Chai Lọ 77


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s